Mẹ chồng đưa nhân tình về ra mắt, tôi choáng váng nhận ra đó chính là người cả đời không muốn gặp lại

Thảo Nguyên - Ngày 12/05/2023 00:00 AM (GMT+7)

Chẳng bao giờ tôi có thể ngờ được, 2 chúng tôi lại gặp nhau trong hoàn cảnh trớ trêu này.

Tôi sinh ra và lớn lên ở miền quê nghèo khó. Cả tuổi thơ chỉ quanh quẩn bên trong lũy tre làng cùng bạn bè. Đến tận khi thi đỗ đại học, tôi mới lần đầu tiên chân ướt chân ráo lên thành phố và bắt đầu cuộc sống ở trọ xa nhà.

Cuối năm nhất tôi gặp người đó. Anh hơn tôi tận 12 tuổi, đã học xong và đi làm. Anh là anh họ của một người bạn sống cùng khu trọ với tôi. Nhìn thấy tôi lần đầu tiên anh đã phải lòng. Từ đó ngày nào anh cũng săn đón đi ăn đi chơi.

Do có cái mã đẹp trai và trẻ hơn tuổi nên dù hơn tôi cả chục tuổi vẫn rất trẻ trung. Anh cũng rất hoạt ngôn, năng động nên theo đuổi vài tháng là tôi cũng nhận lời yêu. Khi là người yêu, anh đề nghị tôi đừng thuê nhà chung với 2 người bạn nữa mà ra ngoài trọ sống 1 mình. Anh sẽ trả tiền phòng trọ cho.

Tuy đã 6 năm rồi không gặp nhưng tôi vẫn nhận ra người đàn ông đó. (Ảnh minh họa)

Tuy đã 6 năm rồi không gặp nhưng tôi vẫn nhận ra người đàn ông đó. (Ảnh minh họa)

Nghe lời dụ dỗ ngon ngọt của anh, tôi cũng chuyển ra ngoài sống. Hàng ngày 2 chúng tôi sống như vợ chồng. Anh cũng kiếm tiền tốt nên chăm lo cho tôi lắm. Nhưng ngày đó còn trẻ, không có kinh nghiệm tránh thai lại ngại hỏi mọi người nên tôi hay tự tránh thai bằng thuốc khẩn cấp. Vậy mà đến năm thứ 3 tôi vẫn để lỡ có bầu. Khác với vẻ vui mừng của tôi thì anh lại bắt phá vì bảo chưa muốn cưới.

Quá hoảng sợ do mới chỉ là cô gái mới lớn chưa có kinh nghiệm nên tôi cũng theo anh đi bỏ thai. Sau đó chúng tôi sống với nhau 1 thời gian nữa thì tôi phát hiện ra anh đã có vợ ở quê. Phải đến tận khi tôi tra hỏi gay gắt thì anh mới thú nhận. Hai đứa tôi chia tay nhau ngay ngày hôm đó và cắt đứt mọi liên lạc với anh.

Chia tay tình đầu hơn 3 năm, tôi đau khổ lắm nhưng cũng cố học hành để ra trường. Sau đó, tôi xin vào làm ở một công ty tư nhân rồi gặp chồng tôi bây giờ. Dù gia đình chồng phức tạp nhưng tôi vẫn quyết yêu và lấy anh.

Lại kể qua một chút về chồng tôi. Anh rất tốt tính và tâm lý với vợ. Dù vợ chồng lấy nhau suốt 4 năm nay chưa có em bé nhưng anh không quá sốt ruột. Bởi đi khám bác sĩ bảo 2 vợ chồng tất cả đều bình thường, không đáng lo ngại, chỉ là duyên có con chưa về thôi.

Nhưng gia đình chồng thì phức tạp. Bố mẹ anh ly hôn nhiều năm trước. Bố anh đã đi bước nữa, còn mẹ anh ở vậy nuôi con. Bà sống và kinh doanh trong Sài Gòn nên ở trong đó suốt, ít khi ra Hà Nội. Bà thoáng tính và hiện đại lắm. Thi thoảng biết 2 con vẫn có tiền nhưng  2 bà cứ chuyển cho con dâu 1 khoản bảo tập trung ăn uống bồi bổ cho đậu thai.

Đợt vừa rồi mẹ chồng nói lần này bay ra Hà Nội sẽ dẫn luôn nhân tình của bà về chơi. Nghe đâu 2 người họ cũng xác định tiến tới lâu dài với nhau. Nhưng hôm đưa bồ về Hà Nội ra mắt các con, vừa nhìn thấy người đàn ông kia mà tôi choáng váng. Tuy đã 6 năm rồi không gặp nhưng tôi vẫn nhận ra anh chính là người yêu cũ của mình.

Anh ta cũng nhận ra tôi nhưng trước mặt mọi người thì vẫn tỏ ra như không hề quen biết. Tận khi về lại Sài Gòn, anh ta mới nhắn tin bảo giờ công ty bất động sản của anh ta vừa phá sản nên cần cặp với mẹ chồng tôi để bà rót vốn đầu tư. Nói trắng ra là anh ta đào mỏ, chỉ muốn bà rót tiền vào chứ không có yêu đương gì người phụ nữ hơn anh ta hơn 20 tuổi như vậy. Anh ta còn dặn, tôi tuyệt đối không được tiết lộ bí mật của 2 đứa trong quá khứ cũng như bí mật hiện nay của anh ta.

Nói trắng ra là anh ta đào mỏ, chỉ muốn bà rót tiền vào chứ không có yêu đương gì người phụ nữ hơn anh ta hơn 20 tuổi như vậy. (Ảnh minh họa)

Nói trắng ra là anh ta đào mỏ, chỉ muốn bà rót tiền vào chứ không có yêu đương gì người phụ nữ hơn anh ta hơn 20 tuổi như vậy. (Ảnh minh họa)

Suốt từ hôm nhận được tin nhắn của người cũ mà tôi mất ăn mất ngủ. Chồng tôi thì cứ nghĩ tôi vì chuyện chưa sinh con được mà sinh ra áp lực, mất ngủ. Anh cứ động viên bảo không sao đâu, con chưa có duyên nên chưa về nhà thôi. Tôi phải phì cười trước suy diễn của chồng. Nhưng tôi cũng lo, có khi nào tôi bị vô sinh như này vì uống nhiều thuốc tránh thai khẩn cấp đợt yêu anh ta không?

Nhắc tới anh ta mà tôi thấy đúng là ông trời trớ trêu bắt tôi phải gặp lại người đàn ông mà cả đời không muốn gặp. Đã vậy, nhân tình của mẹ chồng lại chính là người yêu cũ của tôi. Tôi có nên nói cho mẹ chồng biết tất cả mọi chuyện không hay cứ để mặc bà bị anh ta đào mỏ đây? 

Vô sinh vì sử dụng thuốc tránh thai khẩn cấp xảy ra khi nào?

Không ít chị em phụ nữ lo lắng về việc vô sinh vì sử dụng thuốc tránh thai khẩn cấp. Tuy nhiên, theo các bác sĩ chuyên khoa sản cho biết, thuốc tránh thai khẩn cấp bản chất sẽ không gây ra vô sinh. Bởi đây là là một loại nội tiết tố nữ có chứa progesterone hàm lượng cao được tiết ra để duy trì thai nghén trong cơ thể người phụ nữ.

Nhưng khi đã lạm dụng loại thuốc này quá nhiều lần trong một khoảng thời gian dài thì có thể gặp phải các tác dụng phụ và nguy cơ vô sinh vì uống thuốc tránh thai khẩn cấp tăng cao.

Vì lý do đó, các bác sĩ vẫn khuyên chị em hạn chế tối đa việc sử dụng loại thuốc này thay vào đó có thể sử dụng thuốc tránh thai hàng ngày hoặc các biện pháp tránh thai khác. Đặc biệt với chị em ở độ tuổi mới lớn cần rất thận trọng trong quan hệ tình dục để có thể bảo vệ tốt nhất cho sức khỏe sinh sản ở hiện tại và cả tương lai.

Mẹ chồng đưa nhân tình về ra mắt, tôi choáng váng nhận ra đó chính là người cả đời không muốn gặp lại - 3

Chê thông gia quê, mẹ chồng mang 3 tráp ăn hỏi lèo tèo, đến cổng nhà gái bà lác mắt nhìn dàn siêu xe
Mặc dù 2 đứa đã thống nhất bàn với nhau thuê xe 45 chỗ và có 9 tráp ăn hỏi nhưng chẳng biết sau mẹ chồng tinh giảm thế nào chỉ thuê cho chiếc xe nhỏ.

Tâm sự bà bầu

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu