Xin đón con gái về ở cữ bị thông gia nói vỗ mặt, tôi khẽ khàng bảo thế này bà ấy gọi taxi cho về luôn

Thảo Nguyên - Ngày 13/07/2023 18:30 PM (GMT+7)

Sau khi ăn uống xong, tôi mới có lời xin phép ông bà thông gia cho được đón con gái và cháu ngoại về quê chăm cữ 2 tháng.

Con gái tôi mới cưới hơn 1 năm trước và lấy chồng xa nhà gần 70km. Do cháu về nhà chồng cái gì cũng lạ lẫm nên thời gian đầu hay kêu ca, than thở với mẹ lắm. Biết vậy nên khi ấy tôi thường xuyên gọi điện chuyện trò với con cho đỡ buồn. Tôi cũng hay nhắc nhở ở nhà chồng phải làm lụng và ứng xử với mọi người thế này thế kia cho phải phép.

Rồi lúc bầu bí, ốm nghén mệt mỏi vậy tôi vẫn bảo con cố gắng chu toàn việc nhà cửa, cơm nước mỗi khi đi làm về. Con gái tôi rất ngoan và làm theo lời mẹ. Vì thế mà ông bà thông gia bên đó cũng khá hài lòng về dâu mới, chỉ hay suy nghĩ cổ hủ là khi lấy chồng sẽ là người của nhà chồng, nhà ngoại chỉ là thứ yếu.

Ông bà thông gia bên đó cũng khá hài lòng về dâu mới. (Ảnh minh họa)

Ông bà thông gia bên đó cũng khá hài lòng về dâu mới. (Ảnh minh họa)

Để tốt cho con gái, tôi cũng muốn lấy lòng và làm thân với thông gia nhiều hơn cho 2 bên gia đình gần gũi nhau. Thi thoảng ở quê nuôi được lứa gà vịt, lứa lợn ngon là tôi lại giết mổ và gửi ra biếu thông gia. Có lúc vườn nhà có bưởi, có na, có chuối,… tôi cũng gửi biếu thông gia thường xuyên.

Nhận quà của chúng tôi gửi, thông gia rất vui và gọi điện cảm ơn. Rồi vài lần con gái, con rể về chơi khi nhà có giỗ chạp, lễ tết, ông bà thông gia cũng gửi cho khi thì mấy tấm vải vóc may áo dài, lúc lại đặc sản Hà Nội… Nói chung mối quan hệ thông gia giữa 2 nhà khá thân thiết và tôn trọng nhau dù con gái tôi thường kêu ca bố mẹ chồng khó tính, gia trưởng, chê quê nhà chồng xa xôi, nhiều muỗi…

Trước lúc con gái sinh, vợ chồng cháu thường bảo nhờ bà ngoại đến chăm ở cữ để thoải mái. Thế nhưng 2 con đang ở chung nhà với bố mẹ chồng nên tôi cũng giữ ý bảo nên nhờ bố mẹ chồng giúp. Sau khi đầy tháng cháu ngoại, tôi sẽ xin phép thông gia đón 2 mẹ con về ngoại.

Thống nhất như vậy nên khi con gái sinh mổ tại viện, mấy ngày con lưu viện tôi có vào chăm. Suốt 1 tháng ở cữ bà thông gia chăm từ A-Z dù con gái cứ than bà không biết chăm sóc này kia nhưng tôi cũng không tham gia.

Hôm đầy tháng cháu ngoại, bên thông gia có tổ chức cúng mụ và làm 3 mâm mời cả nhà tôi ở quê lên. Vì vậy chúng tôi cũng đến nhà thông gia ăn đầy tháng cháu và có quà cho cháu 1 chỉ vàng. Bên thông gia niềm nở đón tiếp vợ chồng tôi.

Sau khi ăn uống xong, tôi mới có lời xin phép ông bà thông gia cho được đón con gái và cháu ngoại về quê chăm cữ 2 tháng. Cứ tưởng ông bà nội sẽ dễ dàng đồng ý nào ngờ họ bảo:

“Cháu vừa mới tròn tháng, non nớt như kia, về quê ngoại để muỗi đốt tịt chân à. Với lại lấy chồng phải theo chồng, con dâu nhà này chỉ được ở cữ nhà nội, không được về ngoại”.

Nghe bà thông gia nói mà tôi nóng hết mặt nên cũng nói thẳng:

“Về quê ngoại lắm muỗi thì vẫn là quê hương và nơi chôn rau cắt rốn của con. Ai chẳng có gốc gác, nguồi cội của mình. Hơn nữa hơn năm nay quê tôi thay da đổi thịt nhiều lắm, nhà cửa mọc lên như nấm nhưng bà không đi nên không biết đấy thôi. Ngoài ra, bà cũng đừng nghĩ, con gái lấy chồng đành rằng phải theo chồng nhưng không có nghĩa là nhà ngoại mất con gái, mất cháu ngoại. Mai này nhà bà cũng có cô Hồng là con gái đấy, nếu ông bà bên ấy cũng giữ khư khư con cháu ở bên nội như vậy thì bà nghĩ sao? Thời đại bây giờ tiên tiến rồi, ông bà đừng phân biệt nhà nội, nhà ngoại hay con trai con gái nữa”.

Cứ tưởng hôm đó sẽ cãi nhau to mà nói xong thì tôi thấy bà thông gia biến sắc mặt rồi thay đổi thái độ. Lát sau bà đã gọi taxi cho tôi và con gái về nhà. Trước khi lên xe, bà thông gia còn bảo tôi cứ giữ con gái ở cữ nhà ngoại đến lúc đi làm lại về cũng được.

Xin cho con gái về ngoại ở cữ mà bà thông gia nói vỗ mặt làm tôi cũng phải nói thẳng. (Ảnh minh họa)

Xin cho con gái về ngoại ở cữ mà bà thông gia nói vỗ mặt làm tôi cũng phải nói thẳng. (Ảnh minh họa)

Những ngày con dâu ở cữ nhà ngoại, thông gia cũng hay gọi điện hỏi thăm. Thậm chí bà thông gia còn bảo cho đến khi nghe tôi nói thẳng, bà mới nghĩ ra, không đâu bằng bố mẹ đẻ, vừa thương con vừa thương cháu. Vì thế, bà quyết cho con dâu về ngoại ở cữ cho thoải mái.

Về nhà ngoại ở cữ, đúng thật tâm lý con gái thoải mái hơn hẳn. Tôi cũng nhắc con cố gắng kiêng cữ tốt để có sức khỏe tốt nhất. Bởi cá nhân tôi đã trải nghiệm, không kiêng cữ sau sinh tốt sau này phải đối mặt với nhiều vấn đề sức khỏe lắm.

Một số điều cần làm khi kiêng cữ sau sinh

Trong thời gian kiêng cữ sau sinh, những điều sau đây sẽ giúp mẹ bầu nghỉ ngơi, có chế độ dinh dưỡng và chăm sóc trẻ hợp lý.

- Không kiêng khem quá mức: Nhiều người cho rằng phụ nữ sau sinh nên ăn đồ khô, mặn để da thịt săn chắc. Tuy nhiên việc ăn mặn sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe của mẹ, gây táo bón, tăng huyết áp.

- Không tập thể dục nặng: Tập thể dục giúp mẹ bầu giảm cân, nhanh chóng lấy lại vóc dáng, song tập thể dục quá mức lại khiến cơ thể mệt mỏi, khó phục hồi. Đặc biệt với sản phụ sinh mổ, việc vận động để lưu thông khí huyết rất quan trọng.

- Không khiêng vác vật nặng: Sau khi sinh, mẹ không nên lao động, làm việc năng ngay. 

- Không tự ý uống thuốc: Mẹ sau sinh còn đang nuôi con bằng sữa mẹ không nên tự ý sử dụng thuốc điều trị hoặc thực phẩm chức năng mà không có chỉ định bác sĩ. 

- Kiêng quan hệ tình dục: Sau khi sinh, mẹ nên để 4 - 6 tuần để cơ thể phục hồi lại, không nên quan hệ tình dục quá sớm. Việc quan hệ tình dục sớm có thể gây chảy máu vùng kín, tăng nguy cơ nhiễm trùng.

- Hạn chế căng thẳng mệt mỏi: Tâm lý mệt mỏi, căng thẳng sẽ ảnh hưởng tới chất lượng sữa và nuôi con của mẹ. 

- Không uống rượu, thức uống chứa cồn và cafein.

- Không tắm nước lạnh: Trong thời gian kiêng cữ sau sinh, mẹ tuyệt đối lưu ý không tắm nước lạnh hoặc đi bơi vì dễ gây cảm lạnh, nhiễm khuẩn, nhiễm lạnh. 

- Dành thời gian nghỉ ngơi: Nghỉ ngơi, ngủ đủ giấc ở giai đoạn kiêng cữ sau sinh rất quan trọng. Giấc ngủ giúp giảm căng thẳng sau sinh, tinh thần thoải mái dễ chịu và giúp cơ thể tiết nhiều sữa hơn để nuôi trẻ.

Xin đón con gái về ở cữ bị thông gia nói vỗ mặt, tôi khẽ khàng bảo thế này bà ấy gọi taxi cho về luôn - 3

Vỡ kế hoạch mang bầu lần 3, tôi nhờ bố mẹ chồng hỗ trợ kinh tế thì họ bảo: Con ai nấy lo
Vẫn biết là con tôi thì tôi phải có trách nhiệm nhưng nghe câu nói của ông bà sao thấy đau lòng quá.

Tâm sự bà bầu

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu