Cô vợ nấu ăn ngon khiến chồng kiệm lời mấy cũng phải suốt ngày khoe bạn

Ngày 19/12/2017 11:18 AM (GMT+7)

Tuy kiệm lời khen nhưng hầu như bữa ăn nào chồng chị Hiền cũng thưởng thức hết những gì vợ nấu. Mỗi lần ra ngoài, anh đều khoe với bạn bè, đồng nghiệp về các món ăn ngon của vợ.

Vốn yêu thích nấu ăn nên chị Nguyễn Hiền (Hà Nội) hầu như ngày nào cũng vào bếp làm cơm cho gia đình. Bên cạnh đó, vì là nhân viên văn phòng nên thường chị sẽ nấu ăn vào buổi tối. Cuối tuần có nhiều thời gian rảnh rỗi chị sẽ bày biện nhiều món ăn hơn. Chị chia sẻ, chỉ thi thoảng lắm 2 vợ chồng mới ăn tối bên ngoài vì cơm nhà vẫn ngon và đảm bảo nhất.

Cô vợ nấu ăn ngon khiến chồng kiệm lời mấy cũng phải suốt ngày khoe bạn - 1

Vốn yêu thích nấu ăn nên chị Nguyễn Hiền (Hà Nội) hầu như ngày nào cũng vào bếp làm cơm cho gia đình.

“Mình thích nấu ăn cho người nhà thưởng thức, bởi họ ăn ngon thì mình cảm thấy hạnh phúc. Trước khi mình lấy chồng thì mình ở trọ với các em sinh viên, do thích nấu ăn nhưng mình lại ăn 1 mình nên rất ngại nấu, có nấu thì cũng nấu đơn giản lắm, đa số hay ăn ở ngoài nhiều hơn. Đến khi lấy chồng, việc vào bếp lại trở thành một phần tất yếu", chị nói.

Cô vợ nấu ăn ngon khiến chồng kiệm lời mấy cũng phải suốt ngày khoe bạn - 2

Chị chia sẻ, chỉ thi thoảng lắm 2 vợ chồng mới ăn tối bên ngoài vì cơm nhà vẫn ngon và đảm bảo nhất.

Để thay đổi khẩu vị và bữa ăn ngon hơn, thỉnh thoảng chị vẫn thường tìm và học cách làm các món mới. Vì thu nhập cũng bình thường nên chị cố gắng tiết kiệm chi phí, mỗi tháng dành 3 triệu để nấu ăn thế nhưng bữa nào cũng vẫn rất ngon và đủ chất.

“Mình thấy nhiều mẹ cứ bảo ngày cầm 100 nghìn đồng đi chợ không biết nấu ăn gì cho 2 vợ chồng nhưng mình nghĩ nếu để mình cầm số tiền đó, mua và nấu cho 2 – 3 người thì nhà mình ăn ngon luôn ấy. Quan trọng là bạn biết cân đối thế nào cho hợp lý thôi”, chị Hiền bày tỏ quan điểm về chi phí cho bữa ăn.

Cô vợ nấu ăn ngon khiến chồng kiệm lời mấy cũng phải suốt ngày khoe bạn - 3

“Mình thích nấu ăn cho người nhà thưởng thức, bởi họ ăn ngon thì mình cảm thấy hạnh phúc", chị Hiền nói

Để tiết kiệm thời gian nên chị cũng thường đi chợ vào dịp cuối tuần, rồi mua thực phẩm cho cả tuần. Sau đó chị sẽ dự trữ trong tủ lạnh, ngày nào về nấu ngày đó, cần gì là có luôn nên khá tiện lợi.

Mình thích nấu ăn nhưng 1 ngày cũng chỉ nấu được 2 bữa là sáng và tối cho chồng ăn thôi, chiều mình về sớm hơn thì mình bày vẽ”.

Cô vợ nấu ăn ngon khiến chồng kiệm lời mấy cũng phải suốt ngày khoe bạn - 4

Để thay đổi khẩu vị và bữa ăn ngon hơn, thỉnh thoảng chị vẫn thường tìm và học cách làm các món mới

Tuy kiệm lời khen nhưng hầu như bữa ăn nào chồng chị Hiền cũng thưởng thức hết những gì vợ nấu. Mỗi lần ra ngoài, anh đều khoe với bạn bè, đồng nghiệp về các món ăn ngon của vợ.

“Chồng mình cũng ít khi khen mình nấu ăn ngon trước mặt chồng lắm. Hỏi bao nhiêu lần có ngon không mới bảo có. Chồng mình không khen mình trước mặt nhưng hay kể với mọi người về vợ là nấu ăn ngon thế này thế ấy”, chị nói.

Cô vợ nấu ăn ngon khiến chồng kiệm lời mấy cũng phải suốt ngày khoe bạn - 5

Có lẽ vì thương vợ và yêu thích những món ngon vợ nấu nên sau mỗi bữa ăn, chồng chị Hiền đều giúp vợ dọn dẹp và rửa bát. Điều này khiến chị Hiền cảm thấy rất vui và hạnh phúc, giúp chị có thêm động lực để vào bếp nấu nhiều món ăn ngon, chăm chút hơn cho bữa cơm gia đình.

Cô vợ nấu ăn ngon khiến chồng kiệm lời mấy cũng phải suốt ngày khoe bạn - 6

Vì thu nhập cũng bình thường nên chị cố gắng tiết kiệm chi phí, mỗi tháng dành 3 triệu để nấu ăn thế nhưng bữa nào cũng vẫn rất ngon và đủ chất.

Cùng xem thêm các bữa ăn chị Hiền nấu cho chồng:

Cô vợ nấu ăn ngon khiến chồng kiệm lời mấy cũng phải suốt ngày khoe bạn - 7

Cô vợ nấu ăn ngon khiến chồng kiệm lời mấy cũng phải suốt ngày khoe bạn - 8

Để tiết kiệm thời gian nên chị cũng thường đi chợ vào dịp cuối tuần, rồi mua thực phẩm cho cả tuần.

Cô vợ nấu ăn ngon khiến chồng kiệm lời mấy cũng phải suốt ngày khoe bạn - 9

Cô vợ nấu ăn ngon khiến chồng kiệm lời mấy cũng phải suốt ngày khoe bạn - 10

Cô vợ nấu ăn ngon khiến chồng kiệm lời mấy cũng phải suốt ngày khoe bạn - 11

Tuy kiệm lời khen nhưng hầu như bữa ăn nào chồng chị Hiền cũng thưởng thức hết những gì vợ nấu.

Cô vợ nấu ăn ngon khiến chồng kiệm lời mấy cũng phải suốt ngày khoe bạn - 12

Cô vợ nấu ăn ngon khiến chồng kiệm lời mấy cũng phải suốt ngày khoe bạn - 13

Mỗi lần ra ngoài, anh đều khoe với bạn bè, đồng nghiệp về các món ăn ngon của vợ.

Cô vợ nấu ăn ngon khiến chồng kiệm lời mấy cũng phải suốt ngày khoe bạn - 14

Cô vợ nấu ăn ngon khiến chồng kiệm lời mấy cũng phải suốt ngày khoe bạn - 15

Cô vợ nấu ăn ngon khiến chồng kiệm lời mấy cũng phải suốt ngày khoe bạn - 16

Có lẽ vì thương vợ và yêu thích những món ngon vợ nấu nên sau mỗi bữa ăn, chồng chị Hiền đều giúp vợ dọn dẹp và rửa bát.

Thu Minh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bữa cơm gia đình