Mẹ chú rể dẫn người này đến đám cưới, cô dâu hủy hôn luôn, nhà trai bị mắng thậm tệ

Cẩm Tú - Ngày 14/01/2023 11:53 AM (GMT+7)

Mặc cho chú rể cầu xin, cô dâu vẫn kiên quyết hủy hôn nhưng nhận được sự tán thành của nhiều người.

Để cưới được người mình yêu thương, không ít người đã cố tình che giấu một số chuyện không hay trong quá khứ của mình. Họ nghĩ rằng khi “ván đã đóng thuyền”, mọi sự đã thành thì đối phương sẽ không thể quay đầu hối hận được nữa và phải chấp nhận.

Tuy nhiên một cuộc hôn nhân như vậy có thể kéo dài được bao lâu chứ? Làm như vậy sẽ phá hủy lòng tin giữa hai người, từ đó dễ xảy ra nhiều cuộc cãi vã, xung đột về sau. Còn nếu nửa kia là người cứng rắn, khi bị đẩy vào chân đường cùng, họ sẽ phản công khiến bạn không những không được gì mà càng thêm xấu hổ, tổn thương hơn mà thôi.

Mới đây, một khách sạn ở tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) nhận tổ chức hôn lễ cho một cặp đôi, khách mời đã đến đông đủ nhưng cô dâu chờ mãi vẫn không thấy xuất hiện. Mọi người bàn ra tán vào, không biết chuyện gì đang xảy ra và có phần lo lắng cho chú rể.

Theo một số người thân thích với chú rể, chú rể này từng trải qua một cuộc hôn nhân. Vợ cũ của anh ta đệ đơn ly hôn không lâu sau khi sinh con, bỏ lại đứa trẻ và rời đi một mình, từ đó đến nay cũng chưa lần nào quay về thăm nom con.

Sau nhiều lần mai mối, cuối cùng người đàn ông cũng tái hôn.

Sau nhiều lần mai mối, cuối cùng người đàn ông cũng tái hôn. 

Mẹ chồng rất khó chịu về việc này, đi khắp nơi bêu rếu con dâu cũ, nói rằng gái một đời chồng thì sau này làm sao có thể kiếm được tấm chồng tốt. Còn con trai của bà, tuy từng ly hôn nhưng mặt nào cũng tốt, không thiếu người muốn được làm con dâu của bà.

Dưới sự sắp đặt của mẹ, người đàn ông đã hẹn hò mù quáng với nhiều người. Nhưng khi các cô gái biết anh có một đứa con trai, họ đều không muốn làm mẹ kế nên những cuộc hẹn hò đó đều thất bại. Lúc này, cả nhà bắt đầu lo lắng, ngồi bàn bạc với nhau sẽ che giấu chuyện anh có con riêng. Khi nào con dâu qua cửa hẵng nói sự thật, lúc đó nàng dâu dù không muốn cũng phải chịu.

Một lần nữa, người đàn ông lại đi hẹn hò mù quáng. Lần này, cả nhà anh từ trên xuống dưới đều che giấu bí mật chuyện anh đã làm bố và cuối cùng cũng thành công.

Ngày cưới, mẹ chồng cảm thấy mọi chuyện như vậy đã thành nên bế cháu trai tới dự hôn lễ. Khi mọi người hỏi, bà cũng chẳng che giấu nữa, trực tiếp nói thẳng đứa bé là con của chú rể. Tới lúc này, cô dâu mới biết bản thân bị lừa.

Dù đã đến giờ cử hành hôn lễ, khách khứa đến đông đủ cả rồi nhưng vì không thể chấp nhận nổi việc này nên cô dâu quả quyết hủy hôn. Nhà trai cũng bị đằng gái chửi mắng thậm tệ vì che giấu sự thật.

Trong đám cưới, mẹ chú rể đưa cháu nội tới dự đám cưới khiến hôn lễ bị hủy bỏ.

Trong đám cưới, mẹ chú rể đưa cháu nội tới dự đám cưới khiến hôn lễ bị hủy bỏ. 

Sợ mất mặt, chú rể vội vàng xin lỗi, cầu xin cô dâu cùng mình hoàn thành hôn lễ trước còn mọi việc sẽ tính sau. Tuy nhiên, cô gái kiên quyết không đồng ý. “Tôi không sợ mất mặt, anh mới là người bị mất mặt. Tôi muốn cho mọi người biết anh là loại người gì”, cô dâu lạnh lùng nói.

Chuyện này nhanh chóng lan rộng trên mạng xã hội, đa số mọi người đều chỉ trích chú rể và gia đình anh ta. “Gia đình này thật đáng sợ, may mà cô gái đó cứng cỏi, nếu sợ mất mặt thì e rằng nửa đời sau của cô ấy cũng không khá được, sớm ly hôn thôi”, “Dưa chín ép không ngọt, chẳng nhẽ họ không biết sao? Hôn nhân là chuyện trọng đại cả đời người, sao lại che giấu, lừa gạt như vậy chứ?”,…

Ngày nay, việc tái hôn, lấy mẹ đơn thân hay bố đơn thân, người từng trải qua hôn nhân đổ vỡ chẳng phải là chuyện hiếm gặp gì. Rất nhiều người vẫn tìm thấy hạnh phúc sau khi tái hôn, con riêng của họ cũng được tận hưởng trọn vẹn niềm vui gia đình. Có được điều này là vì cả hai có tình yêu, họ tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau, không giấu giếm chuyện gì.

Giả sử, chú rể kia đạt được mục đích là cưới cô dâu về nhà thành công nhưng cuộc hôn nhân ấy liệu có hạnh phúc, bền lâu không? Khi chú rể giấu giếm sự thật tức là anh ta thiếu sự tôn trọng, tin tưởng ở cô dâu, nếu vậy sau này vợ chồng rất dễ xảy ra mâu thuẫn, xích mích.

Hơn nữa, nếu như cô dâu không thích con riêng của chồng thì phải làm thế nào? Đứa trẻ đó có thể sẽ phải chịu nhiều thương tổn về sau, thậm chí còn có thể dẫn đến bi kịch đau lòng khác, đến lúc đó hối hận cũng muộn màng rồi. 

Mải làm ăn nên nhờ mẹ chọn cho cô vợ hiền thảo, tân hôn nhìn vừa bàn chân vợ, tôi sập cửa bỏ đi 
Đêm tân hôn, cô ấy từ nhà tắm bước ra, tôi nhìn ngắm vợ một lượt từ trên xuống dưới rồi phải tái mặt khi trông rõ bàn chân trần của cô ấy.

Tâm sự bà bầu

Theo Cẩm Tú Dịch từ Sohu
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hôn nhân gia đình