4 năm trước cho con dâu 50 triệu học nghề, giờ được báo hiếu hơn cả 2 con đẻ

Thảo Nguyên - Ngày 22/02/2023 12:09 PM (GMT+7)

Là mẹ chồng, tôi luôn tâm niệm con nào cũng đối đãi như nhau và đối xử công bằng giữa con gái, con dâu. Có lẽ vì vậy mà tôi đã được hưởng trái ngọt.

Khi con gái thứ 2 vừa chào đời được 4 tháng thì chồng tôi mất vì tai nạn giao thông ở công trường. Suốt bao năm qua, một mình tôi ở vậy nuôi 2 con khôn lớn. Được cái con trai, con gái của tôi rất ngoan, nghe lời mẹ và chịu khó học tập. Tôi cứ dốc sức lo cho chúng ăn học đúng với khả năng của mình. 

Rồi 2 con cũng lần lượt có gia đình riêng của mình. Con gái tôi lấy chồng tận Sài Gòn nên sau kết hôn vợ chồng nó ở trong đó, 1 năm ra Bắc được khoảng 1-2 lần. Con trai tôi lấy vợ thành phố. Vợ chồng nó sau cưới thuê nhà luôn trên đó để tiện đi làm. Chỉ cuối tuần thì chúng mới về quê thăm 1 lần.

Dù các con đều làm công sở, lương tháng cũng chỉ đủ sống nhưng hàng tháng vẫn cố gói ghém 3-4 triệu đưa cho mẹ chi tiêu ở quê. Cá nhân tôi dù nghèo, nhưng ở nhà trồng rau nuôi lợn gà bán cũng có khoản ra khoản vào, tự lo được cuộc sống của mình mà không cần nhận tiền đóng góp của các con. Cuối tuần tôi chỉ mong chúng về nhà quây quần cho đầm ấm, còn lại tôi cứ bảo chúng tiết kiệm mà lo sinh đẻ sau này.

Khi con dâu vào viện sinh bé, tôi cũng có mặt chăm cho 5 ngày mổ đẻ trong viện. (Ảnh minh họa)

Khi con dâu vào viện sinh bé, tôi cũng có mặt chăm cho 5 ngày mổ đẻ trong viện. (Ảnh minh họa)

Khi con dâu mang thai con đầu lòng, tôi cũng thường gửi đồ ăn ngon, nấu các món nó thích. Khi con dâu vào viện sinh bé, tôi cũng có mặt chăm cho 5 ngày mổ đẻ trong viện. Sau sinh tôi đón về quê chăm cho con dâu và cháu nội suốt 6 tháng. Khi con dâu đi làm trở lại thì đã có bà ngoại lên chăm đỡ, tôi cũng yên tâm.

Cuộc sống đang bình yên như vậy thì biến cố ập đến với gia đình trẻ. Con trai tôi không may bị bệnh lý về mắt bao năm chủ quan không đi khám nên một ngày 2 mắt mù lòa. Đang là trụ cột gia đình, giờ vì khiếm khuyết nên con trai không đi làm được, mọi gánh nặng dồn hết lên vai con dâu. Cháu nội cũng hay đau ốm nên con dâu phải vất vả chăm chồng con, chứng kiến cảnh đó tôi đau lòng lắm, thi thoảng tôi lại gửi cho con dâu 1-2 triệu đỡ đần.

Một lần con dâu bàn với mẹ chồng sẽ nghỉ làm ở công sở để ở nhà đi học làm đẹp phun mày phun môi, làm đẹp da. Con bảo sau khi học xong sẽ về quê nội mở tiệm để gần mẹ chồng, có nhiều thời gian chăm sóc chồng con. Thấy con dâu quyết định như vậy, tôi ủng hộ. Biết con đang khó khăn về kinh tế, tôi cũng vay mượn thêm để đưa cho con dâu 50 triệu đi học nghề.

Sau khi học nghề xong, con dâu chuyển về quê mở tiệm. Hàng ngày tôi ở gần trông con và cơm nước cho con dâu. Thấm thoát 4 năm qua, tiệm spa ngày càng đông khách do con dâu vững nghề và phun xăm thẩm mỹ đẹp nên người nọ truyền tới tai người kia. Con còn mở được thêm 2 chi nhánh nữa ở cách đó vài km. Giờ không tháng nào con dâu thu nhập dưới 50 triệu đồng.

Khi có tiền rủng rỉnh, con dâu luôn báo đáp mẹ chồng, chăm lo cho cả nhà đàng hoàng lắm. Đợt rồi tôi phải mổ khối u, con gái ở xa không về được, con trai mắt như kia nên con dâu còn nghỉ việc để vào viện chăm mẹ.

Đợt rồi tôi phải mổ khối u, con gái ở xa không về được, con trai mắt như kia nên con dâu còn nghỉ việc để vào viện chăm mẹ. (Ảnh minh họa)

Đợt rồi tôi phải mổ khối u, con gái ở xa không về được, con trai mắt như kia nên con dâu còn nghỉ việc để vào viện chăm mẹ. (Ảnh minh họa)

Nói chung lúc nào con cũng bảo nếu không có 50 triệu mẹ chồng cho ngày ấy thì đã không tự tin đi học nghề. Giờ dù con trai bị khiếm khuyết nhưng tôi lại được nhờ cậy con dâu. Tôi đang giục con dâu sự nghiệp đã ổn định, đẻ con đầu lòng cũng đã mấy năm rồi, giờ là lúc sinh thêm đứa nữa mà con dâu cứ ngại. Con cũng thích sinh 2 con nhưng đợi khi con 8 tuổi thì sinh bé nữa cũng chưa vội.

Tôi rất tôn trọng quyết định của con dâu nhưng phần vì bản thân còn trẻ khỏe, tôi muốn giúp vợ chồng nó trông cháu, phần vì tôi sợ khoảng cách sinh con thứ 2 quá lâu so với con đầu sẽ không ưu sinh vì con dâu đã có tuổi, lại ham làm ăn nên sức khỏe giảm sút. Vậy cho tôi hỏi, con dâu cần chuẩn bị gì để sinh con lần 2 suôn sẻ, an toàn? 

Cần chuẩn bị gì khi sinh con thứ 2

Các nhà nghiên cứu cho rằng mỗi phụ nữ nên có khoảng cách 2-3 năm giữa 2 lần sinh. Đây là khoảng thời gian đủ để người phụ nữ hồi phục sức khỏe, giải tỏa stress sau quãng thời gian vượt cạn và nuôi con vất vả.

Riêng đối với chị em sinh mổ sẽ cần khoảng thời gian lâu hơn để lấy lại “phong độ”. Các bác sĩ cũng khuyên, khoảng cách giữa 2 lần sinh của những người sinh mổ ít nhất là 3 năm.

Hiện nay hầu như các chị em đều biết được khoảng cách cho lần sinh tiếp theo bao lâu là an toàn. Chỉ một số trường hợp “bất đắc dĩ” như vỡ kế hoạch hoặc lớn tuổi muốn sinh nhanh… Những trường hợp sinh dày thường dễ dẫn tới tình trạng trẻ nhẹ cân, thiếu tháng.

Để chuẩn bị sinh lần thứ 2, ngoài vấn đề kinh tế, thì tuổi tác và sức khỏe của mẹ cũng cần được chú ý. Thường thì phụ nữ ở độ tuổi từ 22-29 tuổi có sức khỏe sinh sản tốt nhất vì cơ thể đã phát triển toàn diện, chất lượng trứng cũng ở thời kỳ tốt. Nếu ở trong độ tuổi này và không gặp rắc rồi gì về sức khỏe thì hoàn toàn có thể sinh bé thứ 2 một cách an toàn, thời gian cũng có thể linh hoạt hơn.

Tuy nhiên có không ít phụ nữ sinh con ở độ tuổi 38 – 41. Ở giai đoạn này sức khỏe của người phụ nữ không còn như thuở mười tám đôi mươi, tỷ lệ sinh sản cũng giảm sút đột ngột, dễ dẫn tới tình trạng trẻ sinh non, suy dinh dưỡng, kém thông minh…

Nếu có ý định sinh thêm bé thứ 2, các cặp đôi cần kiểm tra lại tình hình sức khỏe. Sức khỏe tốt cộng với chế độ dinh dưỡng hợp lý và thường xuyên thăm khám sẽ giúp sinh con an toàn hơn. 

4 năm trước cho con dâu 50 triệu học nghề, giờ được báo hiếu hơn cả 2 con đẻ - 3

Thấy 7 cuộc gọi nhỡ của vợ bầu, chạy vào viện nhìn cô ấy mà tôi chỉ biết ôm mặt khóc
Tôi ân hận quá mọi người ạ, thật sự tôi đã quá tham việc mà vô tâm với vợ rồi.

Tâm sự bà bầu

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu