Mẹ “mai mối” con trai 17 tuổi với bạn thân đã có 5 con, cuộc sống của họ sau 6 năm ra sao?

Cẩm Tú - Ngày 24/05/2023 11:45 AM (GMT+7)

Mặc dù khoảng cách tuổi tác là 15 tuổi, nhưng cả hai đều cho rằng tuổi tác chỉ là con số.

Nhiều người nói tình yêu là không phân biệt tuổi tác, nhưng để vượt qua khoảng cách tuổi tác không phải là điều dễ dàng. Bởi lẽ những cặp đôi lệch tuổi này sẽ không chỉ đối mặt với những lời đàm tiếu từ những người xung quanh, mà họ còn phải vượt qua rào cản về lối sống, suy nghĩ,… do khác biệt tuổi tác. Điều đó không hề đơn giản chút nào.

Cách đây vài năm, mạng xã hội nước Anh từng xôn xao về câu chuyện người phụ nữ nên duyên vợ chồng cùng con trai của bạn thân, bất chấp hai người cách nhau tới 15 tuổi. Người phụ nữ tên là Lauren Gore (hiện 41 tuổi, sống ở Northampton, nước Anh) cho biết, cô và mẹ chồng Sarah (hơn 4 tuổi) vốn là bạn thân quen biết nhau từ lâu, nhưng rồi Sarah lại trở thành “thần Cupid” se duyên cho cô và con trai.

“Tôi là một bà mẹ đơn thân 5 đứa con. Lúc ấy con út của tôi đã 6 tuổi. Sarah cũng là mẹ của 5 đứa con và đứa con út của chúng tôi học cùng một trường từ khi còn học mẫu giáo. Chúng tôi đã giúp đỡ nhau rất nhiều trong việc chạy trường, chăm sóc lũ trẻ”, Lauren chia sẻ.

Lauren và Ryan quen nhau 3 năm mới về chung một nhà.

Lauren và Ryan quen nhau 3 năm mới về chung một nhà. 

Chuyện tình của Lauren và con trai bạn thân Ryan Appleton chỉ bắt đầu chớm nở vào năm 2015. Khi ấy Ryan chỉ mới 17 tuổi, và cả hai đụng mặt nhau trong không gian bếp chật hẹp ở nhà Sarah.

Nhà tôi và nhà Sarah cách nhau chỉ vài phút đi xe, chúng tôi thường xuyên qua nhà nhau chơi, trò chuyện trong căn bếp, nhưng tôi ít khi gặp mặt Ryan. Hôm đó đột nhiên anh bước vào bếp, thân hình vạm vỡ của anh khiến tôi bị choáng ngợp, thu hút. Tôi phải cố gắng giữ bình tĩnh để ngăn mình nhìn chằm chằm vào Ryan và nhắc nhở bản thân rằng anh là con trai của người bạn thân tốt nhất đời tôi”, Lauren kể lại.

Cả hai chỉ trò chuyện vài câu đơn giản nhưng vài tuần sau đó, Sarah liên tục đưa ra những gợi ý rằng con trai cô đã phải lòng Lauren. Và sau đó, anh chàng bắt đầu gửi những tin nhắn tán tỉnh bạn thân của mẹ.

Ryan bên cạnh các con riêng của người bạn đời.

Ryan bên cạnh các con riêng của người bạn đời. 

Không chỉ vậy, Sarah còn nói về chuyện này với thái độ rất nghiêm túc, cô không hề cấm cản mối quan hệ này, ngược lại còn ủng hộ. Với anh chàng chưa đầy 18 tuổi, tình cảm của anh với bà mẹ 5 con cũng rất chân thành.

Lauren nói: “Một ngày nọ khi chỉ có tôi và Ryan ở trong bếp, anh ấy đã nói thích tôi và muốn ở bên tôi. Tôi thẳng thừng từ chối, nói rõ tôi và anh ấy là hoàn toàn không thể, vì anh ấy còn quá trẻ”. Nhưng rồi Ryan vẫn điên cuồng theo đuổi, và cuối cùng người phụ nữ 8X vẫn không thể giấu diếm tình cảm của mình dành cho chàng thanh niên trẻ tuổi nữa. Từ đó, hai người bắt đầu trở thành một cặp.

“Sarah nói với tôi rằng, Ryan rất nghiêm túc với tôi. Nếu tôi muốn cho cả hai cơ hội để hẹn hò, tìm hiểu thì cô ấy không phản đối. Cô ấy tin tưởng tôi sẽ đối xử tốt với Ryan. Cô ấy chỉ muốn chúng tôi được hạnh phúc”, bà mẹ 5 con nói.

Mẹ “mai mối” con trai 17 tuổi với bạn thân đã có 5 con, cuộc sống của họ sau 6 năm ra sao? - 3

Ban đầu, cặp đôi giữ bí mật chuyện tình cảm của mình vì sợ phản ứng của các con, bởi tính ra Ryan chỉ hơn con trai cả của cô có vài tuổi. Tuy nhiên giấy không gói được lửa, mối quan hệ của hai người cũng bị các con phát hiện.

Thế nhưng khi bắt gặp cảnh hai người họ hôn nhau trên ghế sofa, các con của Lauren chỉ cười. “Chúng không tức giận mà mừng cho chúng tôi. Vậy là hai gia đình chúng tôi đã trở thành một”, người phụ nữ 8X tâm sự.

Tuy nhiên, họ vẫn không thể tránh hỏi những ánh mắt dò xét, soi mói của những người xung quanh khi sánh bước bên nhau ở nơi công cộng. Song, cả hai đều không quan tâm, trong mắt họ chỉ nửa kia mà thôi.

Vì Lauren thường xuyên tập luyện thể dục nên cô vẫn giữ được vóc dáng thon gọn, trông không quá chênh lệch so với nửa kia.

Vì Lauren thường xuyên tập luyện thể dục nên cô vẫn giữ được vóc dáng thon gọn, trông không quá chênh lệch so với nửa kia. 

Lauren cho biết, Ryan là một chàng trai quyến rũ, hài hước, ân cần và chu đáo. Cô thường xuyên bị đau nhức xương khớp, đau cơ nhưng Ryan luôn bên cạnh và chăm sóc cô.

Vào cuối năm 2016, Ryan đã quỳ xuống cầu hôn. Dĩ nhiên, Lauren đồng ý nhưng hơn một năm sau cả hai mới chính thức về chung một nhà. Tính đến bây giờ đã 6 năm trôi qua, vẻ bề ngoài của họ đã thay đổi ít nhiều, nhất là Ryan đã chững chạc, trưởng thành hơn rất nhiều nhưng tình yêu cả hai dành cho nhau vẫn không hề phai nhạt.

Chia sẻ về tình cảm của mình, Ryan nói: “Tôi yêu Lauren vì cô ấy đặt mọi người lên trên bản thân mình. Cô ấy yêu lũ trẻ, bạn bè, gia đình và tôi hơn cả chính bản thân mình. Cô ấy cũng rất đẹp, tuổi tác chỉ là con số thôi. Tình yêu của chúng tôi cũng giống như những cặp đôi khác. Chúng tôi yêu nhau, cười đùa, vui vẻ có nhưng thỉnh thoảng cũng xảy ra tranh cãi, nhưng rồi chúng tôi vẫn ở bên nhau”.

Tình cảm của cặp đôi vẫn bền chặt sau 3 năm yêu và 6 năm về chung một nhà.

Tình cảm của cặp đôi vẫn bền chặt sau 3 năm yêu và 6 năm về chung một nhà. 

Mẹ của anh, Sarah cho biết thêm: “Lauren rất hiền lành, tốt tính và nhân hậu. Con trai tôi phải kiên trì lắm mới theo đuổi được cô ấy. Nếu Lauren không muốn, nhất định tôi sẽ can thiệp, nhưng họ thực sự rất hạnh phúc khi ở bên nhau. Họ cứ như hai thiếu niên đang yêu vậy. Nhưng nếu Lauren cần bất kỳ lời khuyên nào, tôi sẽ vui vẻ đưa ra lời khuyên đó với tư cách là bạn của cô ấy, chứ không phải là mẹ chồng”.

Đêm mưa nhặt đứa bé bỏ rơi về làm con nuôi, 7 năm sau tôi ngã ngửa trước âm mưu của cô vợ ngoan hiền  
Những lúc như thế này, thật sự tôi không biết nên làm gì nữa. Tôi muốn ngã gục trước bí mật chôn giấu gần chục năm nay của cô vợ ngoan hiền.

Tâm sự bà bầu

Theo Cẩm Tú Dịch từ The Sun
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hôn nhân gia đình