11 năm kiên cường chăm con gái bệnh tật, mẹ Sài Gòn run sợ khi nghe tin bầu lần 2

Minh An - Ngày 26/02/2022 12:14 PM (GMT+7)

Sau khi sinh bé đầu lòng, chị Nhung khóc lịm khi nghe bác sĩ thông báo bé bị Rubella bẩm sinh.

Khách mời trong chương trình Chat với mẹ bỉm sữa tập 119 là chị Phan Nhung (33 tuổi). Chị Nhung đã có hai con, bé lớn 11 tuổi và bé thứ hai 6 tuổi. Đến với chương trình, chị chia sẻ lại hành trình mang thai và sinh con của mình, đặc biệt là những khó khăn khi phát hiện con gái đầu lòng bị Rubella bẩm sinh. 

Chị Nhung cho biết sau khi kết hôn 2 năm thì vợ chồng chị quyết định có con. Sau khi trễ kinh 2 tuần, chị thử que thì thấy hai vạch đỏ chót. "Cảm giác lúc đó của mình hồi hộp lắm, vừa mong có con, vừa lo kinh tế gia đình chưa ổn định. Đến khi thử thì lên hai vạch đậm luôn, mình vui lắm, vui quên cả những nỗi lo trước đó. Mình lập tức báo cho mẹ chồng và chồng biết", chị Nhung kể lại. 

Chị Nhung là một youtuber và đã có hai con.

Chị Nhung là một youtuber và đã có hai con.

Tuy nhiên sau niềm vui ban đầu khi phát hiện "tin vui", chị Nhung lại phải trải qua một thai kỳ với nhiều lần thót tim. Lần đầu tiên là khi mang bầu được 2 tháng, chị bị động thai. Bác sĩ yêu cầu phải nằm im một chỗ suốt 10 ngày và dùng thuốc giữ thai. Lần thứ hai là khi chị Nhung mang bầu 6 tháng thì bỗng dưng bị sốt nhiều. Bác sĩ cho biết giờ cần phải xét nghiệm, nếu em bé trong bụng bị Rubella thì buộc phải bỏ con. 

"Lúc đó mình rất sợ và lo lắng. 1 tuần mà chờ kết quả xét nghiệm là tuần dài nhất cuộc đời mình, ngày nào mình cũng cầu nguyện. Mình thật sự suy sụp nhưng may có ông xã và mọi người trong nhà động viên, vực dậy. Sau 1 tuần thì mình vỡ òa nhận kết quả em bé bình thường. Lúc đó không có gì diễn tả được niềm vui của mình. Mình cố gắng ăn ngủ điều độ, giữ tinh thần vui vẻ để sinh con khỏe mạnh", chị Nhung nhớ lại. 

Sau lần xét nghiệm trong thai kỳ cho thấy bé bình thường, chị Nhung đã thở phào nhẹ nhõm nghĩ rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Vậy nhưng không ngờ đến ngày sinh thì bi kịch mới thật sự xảy ra. 

Chị Nhung đau đớn khi nhận tin con gái chào đời bị Rubella.

Chị Nhung đau đớn khi nhận tin con gái chào đời bị Rubella.

"Trước ngày dự sinh khoảng 10 ngày thì mình thấy dấu hiệu ra máu nên biết là sắp sinh rồi, gọi ngay ông xã chở vào bệnh viện. Mình đau mất khoảng gần 1 ngày, đến 8 giờ tối là sinh bé. Mình sinh thường khá nhanh, chỉ 5 phút là xong rồi. Nhưng mà khi bác sĩ vừa bế bé ra là gọi liền: "Cấp cứu, cấp cứu" rồi đưa bé đi luôn. Mình không được nhìn mặt con cũng không được da kề da với bé, bản thân cũng chưa hiểu chuyện gì xảy ra với con. Mình hoang mang hỏi lại bác sĩ thì được trả lời là bé chào đời người tím hết nên cần cấp cứu, hiện chưa tìm ra nguyên nhân", chị Nhung chia sẻ. 

Đến tận 3 ngày sau, chị Nhung mới nhận được thông tin chính xác về con là bé bị Rubella bẩm sinh. Bác sĩ cho biết có lẽ lần xét nghiệm trong thai kỳ là khi bệnh mới chớm nên kết quả không ra. Vậy nhưng đến khi sinh thì đã xác định được là mắc bệnh. Vừa nghe đến đây là chị Nhung òa khóc vì quá thương con. Những ngày sau đó, chị Nhung nằm trong phòng hậu sản, đau đớn nhìn các bà mẹ khác ôm con còn mình thì chỉ có một mình. 

Con gái chị Nhung 11 tuổi nhưng không thể tự ăn uống, đi lại.

Con gái chị Nhung 11 tuổi nhưng không thể tự ăn uống, đi lại.

7 ngày sau sinh, em bé được chuyển sang bệnh viện Nhi Đồng để điều trị. Trong suốt tháng đầu, chị Nhung nén đau bế con đi xét nghiệm từng bộ phận từ tim, não, mắt... để xem căn bệnh Rubella đã ảnh hưởng thế nào. Kết quả cho thấy bé bị chân ngắn chân dài, hở van tim và ảnh hưởng não, không thể nói chuyện, tự đi lại hay ăn uống. "Từng kết quả đến như một nhát dao đâm vào tim mình và cuối cùng mình không thể đứng vững được nữa", chị Nhung nói. 

Con gái đầu lòng đã bị bệnh, xác định cần có người chăm sóc cả đời khiến chị Nhung suy sụp, đau đớn khôn nguôi. Vậy nhưng cùng với đó thì mỗi lần con nở nụ cười hay có thể đưa mắt qua lại cũng trở thành động lực để chị thêm kiên cường, cố gắng. Trong 3 năm đầu nuôi con, chị Nhung vẫn nuôi một niềm hy vọng rằng một ngày con sẽ khỏe mạnh trở lại. Vậy nhưng đến nay đã 11 năm, con gái chị vẫn chịu ảnh hưởng của căn bệnh, cần được chăm như chăm một bé sơ sinh. 

Chị Nhung từng rất lo lắng khi mang thai bé thứ 2, may mắn thay bé hoàn toàn khỏe mạnh.

Chị Nhung từng rất lo lắng khi mang thai bé thứ 2, may mắn thay bé hoàn toàn khỏe mạnh.

Cũng vì bi kịch khi sinh con đầu lòng mà khi "vỡ kế hoạch" mang bầu bé thứ 2, chị Nhung đã thực sự run sự. Chị lo lắng có khi nào bé cũng gặp bệnh giống chị. Vậy nhưng may mắn thay chị đã sinh con trai thứ 2 hoàn toàn lành lặn, khỏe mạnh. Sự xuất hiện của em bé thứ hai cũng có những ảnh hưởng tích cực lên em bé đầu lòng, giúp bé vui vẻ và đôi khi nhanh nhẹn hơn. 

"Hai chị em rất yêu thương nhau, đó là điều khiến mình vui nhất và là động lực lớn nhất để tiếp tục hành trình làm mẹ này", chị Nhung bộc bạch. 

Bạn trai Nam Phi về nước mới biết có thai, 9X mang bầu nằm giường vẫn cày tiền đi đẻ
Mặc dù đã đoàn tụ được hơn 1 năm nhưng đến giờ chị Chi vẫn nhớ như in khoảng thời gian khó khăn khi mang bầu, đi sinh một mình, không có chồng.

Câu chuyện mang thai

Minh An
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chat với mẹ bỉm sữa