Mâu thuẫn với chồng Tây, 8X Việt sinh con trong nghi ngờ, bé gái hiếm gặp nghìn ca có một

Hồng Nhung - Ngày 29/10/2021 06:42 AM (GMT+7)

Bé Jennyfer (4 tuổi) lai 2 dòng máu Việt – Mỹ nhận được rất nhiều lời khen của mọi người khi sở hữu vẻ đẹp lai xinh xắn, được dự đoán hoa hậu tương lai.

Mỗi lần nhìn thấy bé Jennyfer (4 tuổi), chị Hải Yến (Đồng Tháp) lại mỉm cười. Làm mẹ đơn thân dẫu trải qua nhiều vất vả nhưng chị mãn nguyện vì có cô công chúa lai Việt – Mỹ xinh xắn, nhận không ngớt lời khen của mọi người. Không chỉ vậy, bé còn là cô gái tình cảm luôn dành sự quan tâm, yêu thương đến mẹ.

Chị Hải Yến và bé Jennyfer.

Chị Hải Yến và bé Jennyfer.

Mang bầu tủi thân vì chồng Tây vô tâm

Chị Hải Yến tâm sự, chị rất yêu trẻ con. Hồi còn nhỏ chị ước mơ có con lai và trước khi biết ba bé Jennyfer chị từng nghĩ có điều kiện sẽ đi hỗ trợ sinh sản để có được bé lai. 5 năm trước, chị Hải Yến và ba của bé Jennyfer quyết định sinh con sau gần hai năm tìm hiểu. Tuy nhiên, do cả 2 thường xuyên mâu thuẫn không tìm được tiếng nói chung nên khoảng thời gian mang bầu chị buồn và stress rất nhiều. Thế nhưng mỗi lần như vậy chị lại nghĩ đến con gái để vượt qua tất cả.

Chị Hải Yến mang bầu stress rất nhiều vì mâu thuẫn 2 vợ chồng.

Chị Hải Yến mang bầu stress rất nhiều vì mâu thuẫn 2 vợ chồng. 

Cả thai kỳ chị bị nghén rất nhiều, từ khi mang bầu đến tận khi sinh. Mặc dù mỗi lần ăn xong lại nôn hết nhưng chị vẫn cố gắng ăn uống để con được phát triển tốt nhất. Bên cạnh đó, chị uống thêm sữa bầu. Nhờ đó cả thai kỳ chị tăng 13kg, vào con mà không vào mẹ. Vì vậy tay chân mặt chị vẫn không thay đổi nhiều ngoài chiếc bụng ngày một lớn.

Chị Hải Yến chia sẻ, khi biết có thai, chị dừng hết tất cả mỹ phẩm, trang điểm vì sợ ảnh hưởng đến con sau này. Chị không quan tâm đến xấu đẹp bởi đối với chị miễn là con sinh ra khỏe mạnh. Thai kỳ có khoảng thời gian chị lo lắng nhất đó là khi đi siêu âm con bị tràng hoa quấn cổ 2 vòng. Tuy nhiên nghe bác sĩ nói không sao cũng cũng bớt lo lắng phần nào.

Con chào đời ai cũng thắc mắc, là trường hợp hiếm gặp

Chị Hải Yến cho biết, chị dự kiến sinh bé ngày 15/6 nhưng mãi đến ngày 17/6 bé Jennyfer mới chào đời. Nhớ lại ngày đi sinh của mình, chị Hải Yến rưng rưng, chị đi sinh một mình mà không có chồng ở bên. Vì đi sinh lần đầu nên chị không biết, bệnh viện chị chọn sinh bé phải qua một chuyến phà ở quê. Xuống đến phà chị bị vỡ nước ối nhưng do phà phải chờ đông người mới có thể đi được nên chị phải nhờ phà chạy ngay. Khoảnh khắc bị vỡ ối trên phà khiến chị đến bây giờ nghĩ lại vẫn còn mắc cỡ.

Bé Jennyfer chào đời nặng 3,7kg.

Bé Jennyfer chào đời nặng 3,7kg.

Được biết, bé Jennyfer chào đời nặng 3,7kg. Vì vỡ ối mà không đau bụng, tử cung không mở nên chị được bác sĩ chỉ định sinh mổ. Nhớ lại thời điểm đón con chào đời, chị nhớ mãi khi được các cả ê kíp đỡ đẻ thắc mắc hỏi: “Bé có phải con lai không?”. Lúc đó ai cũng ngạc nhiên, bản thân chị cũng bất ngờ không kém.

“Lúc sinh bé, mẹ mình bế bé đi phơi nắng, bé lớn hơn những đứa trẻ khác. Ngoài ra, lúc mới lọt lòng, Jennyfer xấu hoắc, lại còn mang hai đám màu đỏ đậm trên má khiến mẹ tưởng con bị bớt. Sau này khi nghe bác sĩ giải thích rằng do bé mới sinh, da bé còn mỏng manh nên thấy vậy.

Khi mới chào đời Jennyfer cũng không giống bé lai. Bác sĩ thắc mắc và cả gia đình mình nghi ngờ không biết có thật bé lai không? Ba mẹ mình nghĩ mình với ba bé hay cãi nhau sợ không biết mình có ai khác không. Sau này bé lớn các nét mới rõ hơn”, chị cười.

Bé là trường hợp hiếm hoi có kinh sau sinh.

Bé là trường hợp hiếm hoi có kinh sau sinh. 

Nói đến đây, chị Hải Yến cho biết, bé Jennyfer chào đời là trường hợp hiếm 1000 ca mới có một bởi sinh ra bé đã có kinh nguyệt được gọi là hiện tượng kinh nguyệt giả một tuần sau mới hết. Thời gian đầu chị rất lo lắng nhưng khi nghe bác sĩ giải thích không sao chị mới tạm yên tâm.

“Bác sĩ nói 1000 người mới có một và từ khi làm bác sĩ đến giờ bác mới gặp vài ca như vậy. Bé bị ra máu không nhiều và một tuần là hết”, chị Hải Yến cho hay.

Chị Hải Yến thổ lộ, sau sinh 2 tháng, chị và ba bé Jennyfer liên tục bất đồng quan điểm. Thời gian đó chị khổ sở, đau buồn và khóc rất nhiều, chịu không được nên chị và chồng Tây quyết định dừng lại để cả hai có lựa chọn tốt nhất cho riêng mình. Chị làm mẹ đơn thân một mình nuôi con. Dù stress, buồn lo rất nhiều vì kinh tế thiếu thốn nhưng bé như hiểu cho mẹ nên rất ngoan, không khóc nhiều. Đối với chị, bé là động lực lớn nhất để chị vượt qua được mọi thứ. “Những lúc có chuyện mình luôn tự nói với bản thân rằng rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Mình phải sống tốt, sống thật trời sẽ không bỏ mình”.

Mâu thuẫn với chồng Tây, 8X Việt sinh con trong nghi ngờ, bé gái hiếm gặp nghìn ca có một - 5

Chị cắt đứt liên lạc với chồng Tây nên phải tự lo liệu mọi điều. Sau 2 năm chị và anh mới liên lạc lại nhưng dịch bệnh nên anh chưa về thăm con được.

Chị cắt đứt liên lạc với chồng Tây nên phải tự lo liệu mọi điều. Sau 2 năm chị và anh mới liên lạc lại nhưng dịch bệnh nên anh chưa về thăm con được. 

Được biết, khi con được 4 tháng, chị cai sữa mẹ cho bé, cắn răng gửi con cho bà ngoại để lên Sài Gòn kiếm tiền. Nhờ được bạn bè giúp đỡ nên chị được làm quản lý một quán bar giữa trung tâm thành phố. Thi thoảng nhớ con quá lại bắt xe đò về ngủ với con một đêm rồi lại đi. Đến khi bé 1 tuổi biết nói mỗi lần gọi điện về con khóc và đòi mẹ, xót con quá chị quyết định đưa 2 bà cháu lên Sài Gòn. Cuộc sống có khổ cực, vất vả nhưng mỗi ngày đi làm về nhìn thấy con cười nói vui vẻ chị lại như được tiếp thêm động lực để cố gắng.

“Bé mới 4 tuổi nhưng hiểu chuyện lắm. Hôm qua bé ôm mình nói “Con xin lỗi mẹ vì thời gian qua con lì lợm làm mẹ buồn con”. Ai hỏi gì bé cũng nói “mẹ con là nhất, mẹ con là đẹp nhất”. Khi được hỏi lớn lên con ước mơ gì?, bé trả lời rằng “con muốn làm bác sĩ hoặc làm hoa hậu”, rồi “Lớn lên con học giỏi làm bác sĩ có nhiều tiền mua nhà lầu xe hơi cho mẹ”. Mọi người xung quanh ai cũng bảo mình “Mẹ hạnh phúc nhất rồi, đủ vốn lời rồi”, chị Hải Yến cười.

Mâu thuẫn với chồng Tây, 8X Việt sinh con trong nghi ngờ, bé gái hiếm gặp nghìn ca có một - 7

Mâu thuẫn với chồng Tây, 8X Việt sinh con trong nghi ngờ, bé gái hiếm gặp nghìn ca có một - 8

Vẻ đẹp lai xinh xắn của Jennyfer. Nhiều người nhận xét bé là bản sao của hotgirl Xoài Non.

Vẻ đẹp lai xinh xắn của Jennyfer. Nhiều người nhận xét bé là bản sao của hotgirl Xoài Non. 

Dẫu cuộc sống có nhiều khó khăn nhưng mỗi lần nhìn thấy con gái xinh xắn, ngoan ngoãn chị lại quên hết mệt mỏi. 2 năm vừa qua tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, chị về quê sống tạm bên con. Hiện tại, chị muốn quan trở lại Sài Gòn làm việc để bé có một môi trường học tốt hơn và sẽ cố gắng thật nhiều để có thể lo cho bé đến trường năng khiếu mà bé yêu thích.

Mâu thuẫn với chồng Tây, 8X Việt sinh con trong nghi ngờ, bé gái hiếm gặp nghìn ca có một - 10

Bé ước mơ làm bác sĩ hoặc làm hoa hậu.

Bé ước mơ làm bác sĩ hoặc làm hoa hậu. 

Nữ giám đốc cầu hôn 20 lần anh shipper mới đồng ý, bầu bí tủi thân vì chồng vô tâm
Thu Hằng từng tủi thân khi vừa mới sinh mà chồng mua cho hộp cơm vừa nguội vừa cứng thì giờ đây, cô được chồng chăm sóc tận răng, không phải làm bất...

Nhân vật mang bầu

Hồng Nhung (Ảnh: NVCC)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện mang thai