8X sinh tam thai khỏe mạnh, mẹ chồng nhìn các cháu rồi ngất xỉu trước phòng mổ

Hà Phương - Ngày 30/03/2021 06:00 AM (GMT+7)

Khi nhìn thấy những đứa cháu nội, người bà vô cùng xúc động nhưng khi vừa đưa tay ra định bế cháu thì đột nhiên ngất xỉu.

Phụ nữ mang thai phải chịu bao nhiêu vất vả như thai nghén, chuột rút từng đêm, chân tay phù nề, cơ thể nặng nề,… nên rất cần sự quan tâm, chăm sóc của người chồng. Khi mang đa thai, sự khó khăn đó dường như tăng lên gấp bội, ấy vậy mà người phụ nữ này mang thai 3 đứa trẻ trong bụng trong lúc không có chồng ở bên.

Hóa ra, chồng của chị Lý Lâm (37 tuổi, sống ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc) là cảnh sát hình sự. Vốn dĩ 2 vợ chồng đã lớn tuổi, nhiều năm sau khi kết hôn mới có con. Những tưởng gia đình từ nay sẽ ngập tràn trong tiếng cười đùa của con trẻ thì không ngờ tai họa lại ập đến, cướp đi sinh mạng của chồng chị Lý Lâm.

Cụ thể, khi mang thai được 6 tháng, chồng của chị đã qua đời trong lúc làm nhiệm vụ. Đó là một cú sốc khiến gia đình chị chìm trong niềm đau thương vô hạn, thậm chí thai phụ còn muốn đi theo chồng nhưng bị gia đình cản lại. Sau đó, Lý Lâm bị trầm cảm, chị như biến thành một người khác.

8X sinh tam thai khỏe mạnh, mẹ chồng nhìn các cháu rồi ngất xỉu trước phòng mổ - 1

Chồng chị Lý Lâm qua đời khi chị đang mang thai ở tháng thứ 6 thai kỳ. 

Tinh thần của thai phụ rất kém vì chị thường xuyên mất ngủ, ăn uống không có khẩu vị. Vì mang thai ba nên tình trạng của chị càng tồi tệ hơn rất nhiều. Dù đã mang thai tháng thứ 6 nhưng chị vẫn bị những cơn ốm nghén hành hạ, liên tục buồn nôn, nôn, không ăn được gì, còn tệ hơn cả ở giai đoạn đầu thai kỳ.

Thấy con gái quá vất vả, bố mẹ ruột của Lý Lâm không đành lòng, khuyên con đình chỉ thai kỳ nhưng chị kiên quyết giữ những đứa trẻ lại. Chị nói rằng chính những đứa trẻ đã cho chị động lực để sống tiếp, nếu các con không còn nữa, chị cũng chẳng thiết sống. Nghe Lý Lâm nói câu này, ai nấy đều đau lòng, rơi nước mắt, cầu mong 4 mẹ con sẽ khỏe mạnh, bình an.

Dù mệt mỏi cả về tinh thần lẫn thể chất nhưng vì các con, thai phụ vẫn luôn cố gắng mỗi ngày. Chị ép mình ăn, sau khi nôn xong lại ăn. May mắn thay, mẹ chồng Lý Lâm luôn ở bên cạnh chị 24/24h, gần như không rời nửa bước. Mỗi ngày bà đều trò chuyện, cùng con dâu đi dạo, đi mua sắm. Những đêm con dâu không ngủ được, bà cũng thức xuyên để ở bên chị vỗ về, động viên. 

8X sinh tam thai khỏe mạnh, mẹ chồng nhìn các cháu rồi ngất xỉu trước phòng mổ - 2

Ba đứa con của chị Lý Lâm chào đời khỏe mạnh.

Hai tháng sau, sức khỏe của thai phụ được cải thiện, nhưng tóc của mẹ chồng chị lại gần như bạc trắng và bà gầy hơn lúc trước rất nhiều. Nhìn mẹ chồng như vậy, thai phụ rất đau lòng, bảo mẹ chồng đừng quá lo lắng cho mình mà hãy dành thời gian để nghỉ ngơi.

Con đừng lo cho mẹ, mẹ không sao, sức khỏe của mẹ tốt lắm. Mẹ sẽ giúp con chăm sóc những đứa trẻ. Mẹ chỉ lo cho con, con phải chăm sóc bản thân thật tốt để không bị ốm”, mẹ chồng nắm tay chị Lý Lâm nói.

Nửa tháng trước ngày dự sinh, bác sĩ nói sức khỏe của thai phụ quá yếu, không thể tiếp tục mang thai, cần phải mổ lấy thai gấp nếu không sức khỏe của 4 mẹ con sẽ gặp nguy hiểm. Vì vậy, gia đình chị đành phải nghe theo lời khuyên của bác sĩ.

8X sinh tam thai khỏe mạnh, mẹ chồng nhìn các cháu rồi ngất xỉu trước phòng mổ - 3

Y tá bế những đứa trẻ ra khỏi phòng mổ, trao cho gia đình.

Do Lý Lâm đã 37 tuổi lại có gặp nhiều hội chứng thai nghén khác nhau nên ca phẫu thuật kéo dài tới 5 tiếng. Trong suốt thời gian đó, mẹ chồng chị còn không uống nước vì sợ phải đi vệ sinh, nhỡ bác sĩ gọi bất ngờ lại không có mặt. Cuối cùng, cánh cửa phòng mổ cũng mở, ca phẫu thuật thành công, mẹ con chị Lý Lâm đều an toàn và khỏe mạnh. 3 y tá bế những đứa trẻ ra trao cho gia đình.

8X sinh tam thai khỏe mạnh, mẹ chồng nhìn các cháu rồi ngất xỉu trước phòng mổ - 4

Khi nhìn thấy cháu nội, mẹ chồng chị Lý Lâm bị ngất xỉu vì quá mệt.

Khi nhìn thấy những đứa cháu nội, mẹ chồng chị xúc động tới mức bật khóc. Nhưng khi vừa đưa tay ra định bế cháu thì bà đột nhiên ngất xỉu. Sau khi kiểm tra, bác sĩ cho biết mẹ chồng sản phụ không có gì đáng ngại, chẳng qua là bà không được nghỉ ngơi tốt trong thời gian dài, thiếu chất dinh dưỡng khiến cơ thể suy yếu dẫn đến chóng mặt, chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian, bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng là được.

Câu chuyện của chị Lý Lâm khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã thu hút đông đảo sự chú ý. Ai cũng xót xa cho hoàn cảnh của người vợ mất chồng trong lúc bầu bí, cũng như cảm động trước tình yêu thương vô bờ, sự chăm sóc tận tụy của mẹ chồng dành cho chị. 

Những khó khăn khi mang đa thai

Mang đa thai là hiện tượng bình thường nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe của mẹ và thai nhi, chẳng hạn như:

- Thai nhi bất thường, thai phụ mệt mỏi, khó thở

- Chuyển dạ và sinh non

- Thai chậm phát triển

- Thai phụ bị tiền sản giật, tăng huyết áp

- Đa ối, mắc hội chứng thai truyền máu cho nhau

- Đái tháo đường khi mang thai

Thấy con dâu sinh con mặt đen sì, mẹ chồng mắng xối xả, 2 tháng sau thay đổi thái độ
Khi nhìn thấy cháu nội có làn da đen, mẹ chồng liên mắng nàng dâu xối xả ngay tại bệnh viện: "Mẹ đã bảo rồi mà, mang bầu không được ăn dâu tằm đen, nó...
Hà Phương (Dịch từ Sohu)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu