9X uống thuốc tránh thai khẩn cấp vẫn dính bầu, sinh xong được mẹ chồng Trung Quốc rửa chân cho

Ngày 13/06/2020 06:00 AM (GMT+7)

Dù đã uống thuốc thuốc tránh thai khẩn cấp nhưng Trúc Hương vẫn “dính bầu”. Sinh xong được nhà chồng cưng chiều hết sức.

9X uống thuốc tránh thai khẩn cấp vẫn dính bầu, sinh xong được mẹ chồng Trung Quốc rửa chân cho - 1

Sinh ra ở Phú Yên, Trúc Hương (27 tuổi) bén duyên với Li Ping (33 tuổi, Trung Quốc) khi anh qua Việt Nam làm việc. Sau thời gian tìm hiểu, cả 2 tiến tới kết hôn vào năm 2018. Hiện nay tổ ấm nhỏ của Trúc Hương và ông xã Trung Quốc đang có 2 bé trai, bé Jie 27 tháng và bé Út Ji 9 tháng tuổi.

9X uống thuốc tránh thai khẩn cấp vẫn dính bầu, sinh xong được mẹ chồng Trung Quốc rửa chân cho - 2

Trúc Hương 27 tuổi và đang làm mẹ của 2 bé trai.

Trải qua hai lần sinh nở, ở mỗi giai đoạn cô đều có cho mình những cảm xúc riêng biệt. Ấn tượng và nhiều kỷ niệm chính là lần mang bầu bé thứ hai, lúc đó con đầu của gia đình mới 9 tháng tuổi thi cô bất ngờ “vỡ kế hoạch” mặc dù đã uống thuốc tránh thai khẩn cấp. Rất may mắn cả thai kỳ mọi chuyện đều êm xuôi, em bé chào đời hoàn toàn khỏe mạnh.

Cứ nghĩ trễ kinh do uống thuốc giảm cân

Trúc Hương tâm sự, cho đến tận bây giờ cô vẫn nhớ mãi khoảnh khắc 2 đón nhận tin có thai, nếu như lần đầu mang thai hai vợ chồng có sự chuẩn bị trước thì ở lần hai cả cô và chồng đều khá lo sợ do bị “vỡ kế hoạch”.

Mẹ 9X kể: “Bé đầu tiên cả 2 bên gia đình đều rất vui mừng, mình và cả anh xã đều rất hạnh phúc, rồi bắt đầu dưỡng thai, ăn uống kiêng khem và mong có 1 thai kì khoẻ mạnh. Nhưng lần 2 thì sự cố ngoài ý muốn, vì sinh mổ, bé đầu được 9 tháng thì mẹ lại vỡ kế hoạch. Mình vừa lo cho vết mổ, vừa nghĩ ngợi chuyện sẽ cùng lúc chăm và dành yêu thương cho hai con như thế nào. Điều đáng lo nhất là trước đó mình có uống thuốc tránh thai khẩn cấp nhưng lại có thai nên rất sợ sẽ ảnh hưởng tới con”.

9X uống thuốc tránh thai khẩn cấp vẫn dính bầu, sinh xong được mẹ chồng Trung Quốc rửa chân cho - 3

Trải qua hai lần sinh nở, ở mỗi giai đoạn cô đều có cho mình những cảm xúc riêng biệt.

Theo lời bà mẹ trẻ, khi thấy trễ kinh cô mua que thử để kiểm tra nhưng đều không lên vạch, lúc này Hương chỉ nghĩ do đang uống thuốc giảm cân nên có thể dẫn đến việc rối loạn chu kỳ kinh nguyệt. Vẫn chưa yên tâm nên cô tìm đến bác sĩ siêu âm, hình ảnh qua máy cho thấy không có dấu hiệu mang bầu làm cô thở phào nhẹ nhõm.

Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau khi thấy xuất hiện máu báo cô tức tốc đến bệnh viện thăm khám thì được phát hiện thai 3 tuần. Để thuận tiện cho việc nhập quốc tịch, cả hai lần mang thai Trúc Hương đều theo dõi và sinh nở trên chính quê hương của chồng. Cả 2 lần mang thai, may mắn mẹ và em bé đều khoẻ mạnh, có đôi lúc kén một vài món chứ không nghén nhiều như các mẹ bầu khác.

9X uống thuốc tránh thai khẩn cấp vẫn dính bầu, sinh xong được mẹ chồng Trung Quốc rửa chân cho - 4

Hương may mắn khi lấy được chồng tâm lý lại hết mực yêu thương.

Lấy được chồng tâm lý lại hết mực yêu thương, cô có nhiều thời gian chăm sóc bản thân hơn. Thời kỳ mang thai Hương thường xuyên lên mạng để tìm những gợi ý chăm sóc thai kỳ để sinh một bé bụ bẫm, da trắng, tóc nhiều và cả chế độ dinh dưỡng cho bà bầu.

Nhờ được chồng và bố mẹ hai bên nấu nướng, tẩm bổ đồ ngon, ăn uống thoải mái những đồ mình thích nên hai lần mang bầu cô đều tăng cân “vùn vụt”.  “Mình ăn nhiều thịt bò, gà, lợn, vịt và các loại trứng gà, trứng lộn, hải sản (cua, ghẹ, tôm), rau củ, trái cây. Ngoài ra mình còn bổ sung các loại hạt như óc chó, hạnh nhân, macca. Uống thêm một ly sữa bầu trước khi đi ngủ. Ăn thêm 1 tuần 3 lần tổ yến, uống nước dừa, mía và sữa chua mỗi ngày. Bé đầu mình tăng từ 51kg lên 82kg còn bé thứ hai này tăng từ 58kg lên 85kg” – Hương chia sẻ.

Hai lần đi đẻ con đều to nhất bệnh viện

Với mỗi lần mang bầu và sinh con Hương đều có những cảm xúc khác nhau. Khi đang mang bầu bé Út Ji đến tuần 34 cô bất ngờ có dấu hiệu sinh non phải nhập viện 3 ngày. Lúc đó bác sĩ nói có thể sẽ mổ gấp, nghe xong cô khóc liên tục. Nhờ ông xã động viên mẹ khỏe lại và em bé tăng thêm 2 cân trong vòng 4 tuần.

Có lẽ cả mẹ và bé đều hấp thu tốt nên khi bé lớn chào đời ở tuần 40 con nặng tận 4,5kg, bé sau lọt lòng ở tuần 38 nặng 4,6kg Ngày các con chào đời khiến bác sĩ nào cũng trầm trồ và thốt lên rằng: “Đây là 2 em bé to nhất bệnh viện trong vòng 5 năm qua”.

9X uống thuốc tránh thai khẩn cấp vẫn dính bầu, sinh xong được mẹ chồng Trung Quốc rửa chân cho - 5

Hai lần đi đẻ con đều to nhất bệnh viện.

Hai lần sinh con Hương đều được ông xã lựa chọn bệnh viện được đánh giá là uy tín để sinh. Chi phí mỗi lần sinh hết khoảng 35 triệu tiền Việt Nam, riêng lần sinh sau cả hai mẹ con được bác sĩ chăm sóc liên tục 1 tuần nên chi phí cao hơn khoảng 65 triệu. May mắn cả 2 lần sinh Hương đều có chồng bên cạnh từ lúc chuyển dạ đến lúc sinh nên mẹ bỉm sữa cảm thấy có động lực hơn.

Theo Hương, ở Trung Quốc khi sinh mổ xong bác sĩ may vết thương và đặt ở nôi, khi xong cả mẹ và bé sẽ được đưa ra một phòng riêng chứ không nằm hồi sức như ở Việt Nam. Sinh con ở Trung Quốc, Hương được các bác sĩ chăm sóc tận tình chu đáo với dịch vụ vô cùng chất lượng. Nhân viên y tá và bác sĩ ở bệnh viện cô sinh vô cùng nhẹ nhàng. Đặc biệt, cô cảm thấy vô cùng cảm động khi y tá quan tâm, dù cô không biết gì vẫn chỉ bảo nhẹ nhàng, tươi cười, thân thiện với bệnh nhân.

9X uống thuốc tránh thai khẩn cấp vẫn dính bầu, sinh xong được mẹ chồng Trung Quốc rửa chân cho - 6

Ông xã của Hương vừa lo kiếm tiền và kiêm nhiệm cả công việc nội trợ, hỗ trợ vợ mỗi khi chăm con.

Không chỉ được ông xã chuẩn bị chu đáo từ bệnh viện thăm khám, đến sinh, Trúc Hương còn được ông xã tâm lý hằng ngày đi chợ, nấu ăn, giặt đồ, rửa chén. Đêm khuya 1 giờ sáng anh còn nhặt từng lông gà để sáng dậy hầm canh gà vợ ăn.

 “Mình sinh 2 bé anh đều túc trực ngày đêm bên cạnh. Lau từng vết máu, đút từng muỗng cháo, tập bước đi đầu tiên. Vợ khóc chồng khóc, nhìn vợ đau đớn anh bảo: Giá như có thể chịu đau thay vợ và anh không cho vợ sinh thêm lần nào nữa. Mỗi lần anh nói thương vợ làm mình vui và cay mắt xúc động vì cảm thấy được yêu thương thật nhiều. Chồng mình không muốn vợ phải đụng chân tay vào việc gì cả. Chăm vợ sau sinh anh sụt mất 5kg liền” – 9X xúc động.

Chưa hết Hương còn được bố mẹ chăm sóc kỹ lưỡng, ngày sinh con thứ hai cô được mẹ chồng đút cơm cho ăn, dìu tập đi lại, tối rửa chân, mang tất cho con dâu. Chỉ những hành động nhỏ thôi cũng khiến cô quên hết những đau đớn khi sinh con, nhất là ở một nơi xa quê hương.

Mẹ Việt đi đẻ ở Serbia, sinh thường không thuốc giảm đau, con to nhất bệnh viện
Mặc dù không phải là công dân của Singapore và Serbia nhưng chị Cao Thị Huyền có may mắn khi được trải nghiệm dịch vụ ở 2 nước này với 2 lần đi sinh...
Như Loan - Ảnh: NVCC
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Mẹ Việt sinh con ở nước ngoài