Biết chồng đi nhà nghỉ cùng "trà xanh", vợ bầu cao tay làm 1 việc khiến cả 2 muối mặt

Thy Dung - Ngày 20/08/2024 18:00 PM (GMT+7)

Mang bầu đứa thứ 4 cũng là lúc tôi nhận ra cuộc hôn nhân của mình đang có vấn đề.

Cuộc đời tôi, có lẽ sai lầm lớn nhất là chọn cách ở nhà làm nội trợ vì tưởng rằng điều đó sẽ mang lại hạnh phúc cho gia đình. Nhưng rồi thời gian trôi qua, mỗi lần sinh con, cơ thể tôi lại thay đổi. Từ một cô gái mảnh mai nặng 45kg, giờ đây sau ba lần sinh nở, tôi đã nặng tới 60kg. Hiện tại, tôi đang mang thai đứa thứ tư, và nhìn mình trong gương, tôi không khỏi cảm thấy chán nản. Cơ thể xồ xề, thiếu sức sống, nhưng tôi vẫn tự nhủ rằng, chỉ cần chăm con giỏi, chồng yêu thương thì mọi thứ đều không đáng gì để so sánh.

Bạn bè tôi thường nói tôi sống quá hy sinh, quá buông thả vì gia đình mà quên mất chăm sóc bản thân. Tôi bỏ ngoài tai tất cả những lời đó, tin rằng tình yêu và sự hy sinh của mình sẽ mang lại hạnh phúc trọn vẹn.

Còn chồng tôi lại là người mà rất nhiều phụ nữ mong muốn. Cao ráo, đẹp trai, lại có phong thái tự tin, lịch lãm như một "tổng tài" bước ra từ truyện ngôn tình. Ngày xưa, để có được anh, tôi cũng không kém phần xinh đẹp, tự hào là sinh viên của Đại học Ngoại thương, với thành tích học tập xuất sắc. Nhưng có lẽ, quyết định ở nhà sinh con và chăm sóc gia đình đã khiến tôi lùi xa khỏi những ước mơ và hoài bão ban đầu.

Khi tôi bắt đầu mang thai đứa thứ tư, chồng tôi bắt đầu có những dấu hiệu lạ. Anh ít ở nhà hơn, thường xuyên viện cớ đi công tác, bận rộn với những cuộc họp mà tôi chưa từng nghe nói tới. Tôi cảm nhận được rằng anh đã "chán cơm thèm phở". Nhưng lần mang thai này khó khăn hơn nhiều, tôi bị tỷ lệ bóc tách thai đến 30% nên không thể đi lại nhiều. Việc theo dõi anh trở nên bất khả thi.

Kế hoạch theo dõi chồng dường như là không thể vì tôi đang bị doạ sảy thai. (Ảnh minh họa)

Kế hoạch theo dõi chồng dường như là không thể vì tôi đang bị doạ sảy thai. (Ảnh minh họa)

Tôi không thể tự mình điều tra, nhưng lòng tôi đầy ắp nỗi nghi ngờ. Cuối cùng, tôi quyết định tìm hiểu nhân thân của cô gái mà chồng tôi đang cặp kè. Điều bất ngờ là chồng của cô ta cũng đang trong tình cảnh giống tôi, đầy hoài nghi và đau khổ. Chúng tôi quyết định liên hệ với nhau, chia sẻ những gì mình biết và cùng nhau đối diện với sự thật.

Sau nhiều lần chồng cô ta bỏ công sức theo dõi, anh ấy thông báo rằng cả hai đang vào nhà nghỉ. Lúc đó, tôi cảm thấy như mọi thứ trong lòng mình vỡ tan, sự tức giận và đau đớn lên đến đỉnh điểm. Tôi muốn lao đến đó, đối diện với họ, làm rõ mọi chuyện ngay lập tức. Nhưng thực tế là tôi không thể với tình trạng sức khoẻ như hiện tại.

Tôi buộc lòng phải giao phó mọi việc cho chồng của cô gái kia, còn bản thân thì ngồi lại trong căn nhà trống trải, với trái tim như bị bóp nghẹt bởi nỗi đau và sự phản bội. Lúc đó, tôi chợt nhận ra rằng tất cả sự hy sinh và tình yêu của mình, dù có lớn đến đâu, cũng không thể giữ được hạnh phúc mà tôi từng tin tưởng. Tôi đã đánh đổi quá nhiều cho gia đình này, nhưng thứ nhận lại chỉ là sự phản bội đắng cay.

Chẳng bao lâu sau, tiếng chuông điện thoại reo lên. Đầu dây bên kia là giọng nói run rẩy của chồng tôi: “Anh xin lỗi, xin em hãy tha thứ cho anh”.

Tôi lặng người trong khoảnh khắc, rồi khẽ cười chua xót."Người mà anh cần xin lỗi không chỉ có em, mà còn là người chồng của cô ấy nữa”.

Dứt lời, tôi cúp máy, nhưng lòng không ngừng đau đớn. Tôi hiểu rằng cuộc hôn nhân của chúng tôi đã đứng trên bờ vực thẳm, và chỉ có tôi mới có thể quyết định con đường phía trước. Tôi biết mình sẽ phải cố gắng giữ lại chồng, giữ lại người cha cho 4 đứa con của mình. Nhưng hơn cả, tôi nhận ra rằng sau khi sinh con, tôi cần phải yêu thương bản thân nhiều hơn. Tôi sẽ lấy lại vóc dáng, không chỉ để tự tin hơn mà còn để chứng minh rằng tôi xứng đáng với những gì tốt đẹp nhất.

Hiện tại tôi sẽ tạm tha thứ cho chồng mình, tập trung dưỡng thai thật tốt để vấn đề bóc tách thai sẽ giảm đi phần nào, không ảnh hưởng đến sức khoẻ em bé trong bụng.

Bóc tách thai tỷ lệ 30% có nguy hiểm không?

Bóc tách thai 30% (hay còn gọi là bóc tách màng thai) là một tình trạng mà một phần của túi thai bị tách ra khỏi niêm mạc tử cung, tạo thành khoảng trống giữa túi thai và tử cung. Đây là một vấn đề cần được theo dõi chặt chẽ, vì nó có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi và tăng nguy cơ sảy thai, đặc biệt là trong tam cá nguyệt đầu tiên.

Mức độ nguy hiểm phụ thuộc vào nhiều yếu tố như kích thước của vùng bóc tách, tình trạng sức khỏe của thai phụ, và thời gian thai kỳ. Bóc tách thai 30% nghĩa là một phần đáng kể của túi thai đã bị tách ra, và điều này có thể dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng như:

- Nguy cơ sảy thai: Nếu bóc tách tiếp tục phát triển, nguy cơ sảy thai sẽ tăng lên, đặc biệt là trong giai đoạn sớm của thai kỳ.

- Xuất huyết: Bóc tách có thể gây ra chảy máu từ tử cung, làm tăng nguy cơ cho cả mẹ và thai nhi.

- Ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi: Nếu vùng bóc tách lớn, nó có thể làm giảm lượng máu cung cấp cho thai nhi, gây ra các vấn đề về phát triển.

Nếu bạn hoặc ai đó đang gặp phải tình trạng này, điều quan trọng là phải theo dõi sát sao dưới sự hướng dẫn của bác sĩ. Các biện pháp điều trị thường bao gồm nghỉ ngơi nhiều, hạn chế hoạt động thể chất, và trong một số trường hợp có thể cần dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ để giảm nguy cơ sảy thai và bảo vệ thai nhi.

Biết chồng đi nhà nghỉ cùng amp;#34;trà xanhamp;#34;, vợ bầu cao tay làm 1 việc khiến cả 2 muối mặt - 2

Vị hoàng hậu đến cuối đời vẫn không có con, làm nhiều việc thiện, được vua yêu chiều hết mực
Với sự kiên nhẫn, đức hạnh và lòng nhân ái, bà không chỉ trở thành người bạn đồng hành duy nhất của vua mà còn được người dân tôn kính, trở thành mẫu...

Quiz bà bầu

Theo Thy Dung
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu