Chấp nhận “đổ vỏ” cưới sếp hơn nhiều tuổi để đổi đời, ngày vợ sinh nghe bác sĩ thông báo tôi chết lặng

Nắng - Ngày 22/09/2024 00:00 AM (GMT+7)

Tôi sững người trước đề nghị của chị nhưng nghĩ tới bản thân, nghĩ tới hoàn cảnh của mình, nếu không có điểm tựa thì khó có thể phát triển nên quyết định nhận lời sếp, chấp nhận “đổ vỏ” thay gã đàn ông kia để đổi đời.

Tôi với bạn gái đầu tiên yêu nhau 6 năm cuối cùng vẫn quyết chia tay vì cô ấy nghèo quá, công việc lại bấp bênh. Tôi cũng chẳng hơn gì, làm ở trên thành phố nhưng chỉ đủ tiền thuê căn nhà trọ mấy mét thôi, nấu ăn thì phải bê bếp gas mini ra sân không mùi ám khắp phòng đêm không thể ngủ nổi. Thấy 2 đứa không có tương lai nên chính tôi là người chủ động dừng lại.

Năm trước tôi nhảy việc mới xem khá hơn không. Bên này công ty tuy nhỏ nhưng lương rất khá, chị giám đốc vui tính U40 nhưng trẻ trung, cởi mở.

Tôi có kinh nghiệm làm việc, ngoại hình cao to sáng sủa lại xông xáo nên sếp ưu ái. Mỗi lần có hợp đồng lớn bé đều giao cho tôi, cuối tháng thưởng hoa hồng khá hẳn. Sếp cũng thích đưa tôi đi cùng khi tiếp khách, giao lưu làm ăn.

Làm cùng nhau 1 thời gian, tôi và sếp dần nảy sinh tình cảm. (Ảnh minh họa)

Làm cùng nhau 1 thời gian, tôi và sếp dần nảy sinh tình cảm. (Ảnh minh họa)

Dần dần tôi với chị có cảm tình với nhau thân mật hơn trước. Một lần chị uống say trên đường về cứ ôm tôi bảo:

“Nếu em đến với chị sẽ có nhiều thứ hơn thế này”.

Lúc đầu nghe tôi khá sốc nhưng vẫn nghĩ chắc sếp say quá nên mất kiểm soát trong lời nói. Cho tới ngày hôm ấy, hết giờ làm việc chị hẹn tôi nói chuyện:

“Chị đã có thai với 1 người đàn ông. Anh ta không muốn chịu trách nhiệm đã quất ngựa truy phong rồi. Bố mẹ chị sẽ không chấp nhận chuyện con gái không cưới đã có con, mà bỏ đứa bé thì chị không đành. Nếu em chấp nhận làm bố con chị, chị sẽ cho em tất cả…”.

Tôi sững người trước đề nghị của chị nhưng nghĩ tới bản thân, nghĩ tới hoàn cảnh của mình, nếu không có điểm tựa thì khó có thể phát triển nên quyết định nhận lời sếp, chấp nhận “đổ vỏ” thay gã đàn ông kia để đổi đời. Hơn nữa, tôi đối với sếp cũng không hoàn toàn chỉ là tính toán.

Đám cưới của chúng tôi diễn ra ngay sau đó. Đúng như lời hứa, sau khi kết hôn, vợ cho tôi nhà, xe, công việc cũng phất lên như diều gặp gió. Còn tôi luôn tự nhủ lòng phải yêu thương chăm sóc đứa bé trong bụng của vợ, khi đứa trẻ chào đời sẽ coi nó như con ruột của mình. Rồi 2 đứa sẽ có con chung, như vậy hôn nhân của tôi xem như hoàn hảo.

Tôi luôn tự nhủ lòng phải yêu thương chăm sóc cái thai của vợ, khi đứa trẻ chào đời sẽ coi nó như con ruột của mình. (Ảnh minh họa)

Tôi luôn tự nhủ lòng phải yêu thương chăm sóc cái thai của vợ, khi đứa trẻ chào đời sẽ coi nó như con ruột của mình. (Ảnh minh họa)

Tiếc rằng người tính chẳng bằng trời tính, thai kỳ vừa bước sang tuần 36 thì vợ tôi vỡ ối sinh non. Khổ hơn, lên bàn đẻ cô ấy bị băng huyết sau sinh làm đờ tử cung, vỡ tử cung, máu không cầm được, tình trạng nguy cấp bác sĩ buộc phải chỉ định cắt bỏ tử cung giữ tính mạng 2 mẹ con. Lúc sau bác sĩ bế đứa trẻ ra trao người nhà, thông báo sức khỏe của vợ tôi đã ổn định nhưng không còn khả năng sinh nở mà tôi ngã khụy. Bố mẹ tôi thấy thế chạy lại động viên con trai:

“Tuy rằng vợ con không còn khả năng sinh thêm nhưng đã vượt qua cơn nguy hiểm là tốt rồi. Với lại nó cũng đã sinh được cho con đứa con trai kháu khỉnh, bụ bụ thế này thì sau này con nhớ phải chăm sóc cho vợ thật tốt nhé. Thời này người ta có cần đẻ nhiều đâu. Đẻ 1 mà nuôi dạy tốt là được”.

Nghe bố mẹ nói mà tôi nghẹn lòng, không dám nói sự thật cho họ biết đứa cháu ông bà bế trên tay không phải là huyết thống của họ. Chẳng lẽ đây là quả báo tôi phải nhận khi tham lam chấp nhận “đổ vỏ” cho kẻ khác mong đổi đời để giờ vợ không đẻ con cho mình được. Lòng tôi rối quá chưa biết sau này phải làm sao, càng nghĩ tôi càng thấy buồn mọi người ạ.

Cách phòng ngừa băng huyết sau sinh

Để phòng ngừa tình trạng băng huyết sau sinh, mẹ bầu cần lưu ý những điều sau:

- Thực hiện khám thai định kỳ.

- Thực hiện các loại siêu âm, xét nghiệm cần thiết để nhận biết sớm những bất thường ở thai nhi và mẹ bầu.

- Bổ sung sắt và axit folic đầy đủ để phòng tránh tình trạng thiếu máu.

- Mẹ bầu nên có chế độ ăn đa dạng, bổ sung đầy đủ dưỡng chất và nghỉ ngơi hợp lý, tránh lao động nặng.

- Trong trường hợp xuất hiện những triệu chứng bất thường chẳng hạn như tình trạng đau đầu, hoa mắt, khó thở, xuất huyết âm đạo, ra nước âm đạo,… cần đến ngay các cơ sở y tế để được chuyên gia thăm khám và điều trị sớm để phòng tránh những biến chứng nguy hiểm.

Chấp nhận “đổ vỏ” cưới sếp hơn nhiều tuổi để đổi đời, ngày vợ sinh nghe bác sĩ thông báo tôi chết lặng - 3

Ông cụ 71 tuổi kết hôn với vợ trẻ kém 45 tuổi: Hạnh phúc ngày con chào đời nhưng niềm vui chỉ vỏn vẹn 10 năm
Cặp đôi này đã đối mặt với nhiều chỉ trích và sự hoài nghi từ xã hội do chênh lệch tuổi tác lên tới 45 tuổi.

Câu chuyện mang thai

Theo Nắng
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu