Chồng qua đời, mẹ Việt "đi bước nữa", vừa đẻ vài ngày nhận ra chồng ngoại tình

Thùy Dương. - Ngày 04/10/2020 19:00 PM (GMT+7)

Sau 2 lần mất con với người chồng thứ 2, mẹ Việt hạnh phúc khi nhận tin có bầu lần 3 nhưng cô không được hưởng niềm hạnh phúc trọn vẹn.

Với mỗi người phụ nữ khi mang bầu, có lẽ động lực để cô ấy vượt qua mọi mệt mỏi, khó khăn, đau đớn là có người chồng quan tâm, tâm lý ở bên cạnh. Vậy nhưng không phải ai cũng có được niềm hạnh phúc đó, thậm chí có người dù đang bụng mang dạ chửa vẫn phải đối mặt với tin động trời khi mình bị chính người chồng đầu ấp tay gối “cắm sừng”.

Chia sẻ trong chương trình Chat với mẹ bỉm sữa Cali, chị Pauline Phan (44 tuổi – một bà mẹ Việt đơn thân hiện đang sinh sống tại Mỹ) đã có dịp trải lòng về cuộc đời, đặc biệt là hành trình chị mang bầu con gái với người chồng thứ 2.

Chồng qua đời, mẹ Việt amp;#34;đi bước nữaamp;#34;, vừa đẻ vài ngày nhận ra chồng ngoại tình - 1

Chị Pauline Phan và con gái. 

Chị cho biết trước khi đến với người chồng thứ 2, chị đã có một đời chồng nhưng không may chồng qua đời. 1,5 năm sau khi mới quen với người chồng thứ 2 và 2 năm sau chị chính thức có đứa con gái hiện tại.

Tuy nhiên, trước em bé này, chị Pauline Phan đã bị sảy thai 2 lần đều ở những tháng đầu thai kỳ. Vậy nên đến lần thứ 3 mang thai, chị đã rất hạnh phúc và giữ gìn cẩn thận.

Kể về lần mang thai này, bà mẹ 44 tuổi cho biết khi cảm nhận được mình có thai, do đã 2 lần sảy thai trước đó nên chị sợ không dám đi bác sĩ. Chị cũng bị nghén ngẩm đến mức ăn gì là ói ra hết, thêm nữa bố của em bé lại rất cẩn thận trong việc ăn uống của chị nên khi bầu bí chị ăn uống rất khó. “Bố em bé là người Tàu nên anh rất sợ mình ăn thứ gì đó lại bị sảy thai nên mình thèm dưa hầu anh cũng không cho ăn. Vì vậy mình có lần đi qua tiệm dưa hầu là ăn luôn tại đó vì quá thèm”, chị Pauline Phan kể lại.

Kể về chuyện bị người chồng thứ 2 cắm sừng, bà mẹ này kể: “Lúc mình có thai tháng 10 thì đến tháng 12 chồng đã ngoại tình. Nhưng lúc đó chồng ngoại tình mà mình không biết. Lúc đó mình còn nghĩ hay do mình có thai nên tâm lý nhạy cảm nên không tin tưởng chồng. Khi đó mình cảm nhận được nhưng mình không có bằng chứng.”

Thời điểm mang bầu, dù vất vả và mệt mỏi nhưng chị lại không được người chồng ở bên để chia sẻ, để chăm sóc. “Nhiều lúc mình bị đau, mình la lên xong anh dậy anh nhìn mình hỏi có sao không rồi lại nằm ngủ. Tất cả các lần khám thai ảnh đều không đi với mình và cũng không hề biết mình có thai con trai hay gái”, chị Pauline Phan buồn rầu kể.

Chồng qua đời, mẹ Việt amp;#34;đi bước nữaamp;#34;, vừa đẻ vài ngày nhận ra chồng ngoại tình - 2

Con gái chị Pauline Phan hiện tại đã 10 tuổi. 

Nói về chuyện đi sinh, chị cho biết vì thời điểm đó em bé bị nhau thai quấn cổ nên bác sĩ nói chị không thể đẻ thường được, phải sinh mổ. Khi nghe bác sĩ nói xong chị vô cùng sợ hãi.

Trong phòng mổ chị còn buồn hơn nữa khi chồng được phép vào phòng sinh nhưng chồng chị lại không vào. “Lúc đó mình rớm nước mắt. Đó là em bé đầu tiên của hai vợ chồng mà không hiểu sao chồng không vào cùng mình.”

Dù có buồn về chồng nhưng trong khoảnh khắc em bé cất tiếng khóc chào đời, chị Pauline Phan vỡ òa cảm xúc, nước mắt tuôn ra vì hạnh phúc.

Sau sinh nở, chị cũng không nhận được sự quan tâm, chia sẻ của người chồng thứ 2 này. Thậm chí chỉ 4 ngày sau khi ở bệnh viện về, chị phát hiện chính xác chồng mình đang qua lại với người phụ nữ khác. Chị còn tìm thấy đống thư tay tình cảm 2 người đó viết cho nhau và cuối cùng chị Pauline Phan đã quyết định ly hôn làm mẹ đơn thân.

Hiện tại con gái chị đã 10 tuổi và chị luôn được nhiều người gọi là super-mom vì luôn cố gắng nỗ lực hết mình để 2 mẹ con có cuộc sống đầy đủ nhất.

Lấy chồng Mỹ hơn 21 tuổi, 8X Việt ngậm ngùi vì chồng không ngủ cùng suốt 3 năm sau sinh
3 năm kể từ khi sinh con gái đầu lòng, vợ chồng chị Nguyên không ngủ với nhau. Đây cũng là vấn đề khiến chị buồn và rơi vào căng thẳng sau sinh.
Thùy Dương.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chat với mẹ bỉm sữa