Con dâu ốm nghén, mẹ chồng ngày nào cũng bắt xe từ 5h sáng đem cho 1 thứ

Nắng - Ngày 09/08/2024 11:01 AM (GMT+7)

Tôi có bầu nghén lắm, mấy tháng đầu hầu như không ăn uống gì được, thậm chí uống nước cũng nôn. Mẹ chồng tôi thương ngày nào cũng mua đồ sang nấu nướng, động viên con dâu...

Bố mẹ chồng tôi ở Long Biên, Hà Nội. Còn vợ chồng tôi sau khi cưới nhau xong thì mua căn chung cư ở Thanh Xuân. Biết các con mới cưới không có kinh tế nên lúc mua nhà bố mẹ chồng cũng cho hơn nửa tiền. Vì thế cuộc sống sau kết hôn của tôi cũng tạm ổn định khi có cái nhà để ở.

Vào cuối tuần, vợ chồng tôi hay về bà nội và bà ngoại chơi. Cứ tuần này về ngoại thì tuần sau về nội. Được cái, 2 bên nội ngoại cũng chỉ cách nhau khoảng chục km nên rất tiện lợi.

Biết tôi mất mẹ từ sớm nên mẹ chồng thương con dâu lắm. Ngay từ hôm đầu tiên về nhà chồng, bà đã bảo:

“Mặc dù mẹ đã có 2 chị con nhưng sau này sẽ coi con như con gái trong nhà. Mẹ thương 2 chị gái thằng Thành (tên chồng tôi) thế nào thì cũng thương con thế đó. Con mất mẹ từ nhỏ thiệt thòi quá rồi, từ nay mẹ sẽ bù đắp cho con”.

Nghe những lời nói chân thật của mẹ chồng mà tôi nghẹn ngào xúc động. Từ đó đến nay đã hơn 2 năm nhưng lúc nào bà cũng đối với tôi chẳng khác gì mẹ đẻ, chiều con dâu chẳng khác gì con gái trong nhà.

Khi biết có bầu, bà lại càng chiều chuộng. (Ảnh minh họa)

Khi biết có bầu, bà lại càng chiều chuộng. (Ảnh minh họa)

Lần nào con dâu về chơi, mẹ chồng tôi đều đi chợ từ sáng sớm tinh mơ mua đồ tươi ngon để nấu ăn mà chẳng bắt tôi phải làm bất cứ việc gì. Nhất là khi tôi phát hiện có bầu, bà lại càng chiều chuộng, không ngày nào không gọi điện hỏi thăm ăn uống, đi lại.

Tôi có bầu nghén lắm, mấy tháng đầu hầu như không ăn uống gì được, thậm chí uống nước cũng nôn. Mẹ chồng tôi thương ngày nào cũng mua đồ sang nấu nướng, động viên con dâu:

“Mẹ biết là con không muốn ăn nhưng phải cố vì con của con. Cái thai có hấp thụ được đủ dưỡng chất sau này con sinh ra mới khỏe mạnh được”.

Bà chăm tôi lắm, mỗi ngày thay đổi một món. Vì tôi sợ mùi nên món nào nhiều mùi bà sẽ nấu hoặc sơ chế qua từ nhà rồi mới mang sang để hâm nóng cho tôi ăn.

Nhờ có bà chăm sóc mà sức khỏe thai kỳ của tôi khá tốt. Mặc dù nghén nhưng vẫn tăng cân đều, cân nặng, chiều cao của thai cũng đều đạt chuẩn, thậm chí có tuần còn vượt chuẩn.

4 tháng đầu do nghén quá tôi xin làm việc online. Sang tháng thứ 5, thấy sức khỏe tốt lên rồi tôi xin đi làm trở lại. Mẹ chồng tôi sợ con dâu đi lại vất vả cứ khuyên:

“Thôi, con xin nghỉ không lương tới lúc sinh xong, hết cữ đi con. Mẹ sẽ phụ 2 đứa tiền chi tiêu, con không phải lo”.

Thương tôi ốm nghén, mẹ chồng lúc nào cũng nghĩ cách đổi món mang sang nhà tẩm bổ cho con dâu. (Ảnh minh họa)

Thương tôi ốm nghén, mẹ chồng lúc nào cũng nghĩ cách đổi món mang sang nhà tẩm bổ cho con dâu. (Ảnh minh họa)

Tôi phải động viên mãi bà mới yên tâm để con dâu đi làm. Có điều lo tôi ăn cơm quán không an toàn, dầu mỡ mùi lại khó ăn nên mẹ chồng ngày nào cũng dậy từ 4h sáng nấu ăn rồi cẩn thận cho vào những chiếc hộp để 5h kịp ra đầu ngõ đón xe bus đến nhà tôi. Sang đến nơi là bà giục:

“Mẹ nấu thành 2 phần, 1 phần cho 2 vợ chồng ăn sáng, 1 phần con mang lên công ty ăn. Nhớ ăn hết cho khỏe nhé”.

Thương bà đi lại quá tất bật, vất vả tôi bảo bà không cần làm như vậy, vợ chồng tôi tự chủ động lo liệu được nhưng bà nhất quyết không chịu với lý do:

“Mẹ già rồi có ngủ được nhiều đâu. Dậy sớm nấu nướng rồi đi bộ đón xe bus mỗi ngày thế này xem như thay thể dục”.

Thực sự nhìn cách mẹ chồng chăm mình tôi thấy bản thân quá may mắn khi được làm con dâu của mẹ. Có lẽ kiếp trước tôi chịu tu thân tích đức nên kiếp này mới có 1 bà mẹ tuyệt vời đến vậy.

Cách hạn chế cơn ốm nghén ở bà bầu

- Ăn ít thực phẩm và chia thành nhiều bữa trong ngày.

- Ăn/uống những thực phẩm có chứa gừng cũng giảm được chứng nôn ói.

- Ăn những thực phẩm khô: bánh mì, bánh quy.

- Uống nhiều nước.

- Tránh xa các loại thực phẩm kích thích dạ dày như: chất béo, đồ chiên, đồ có mùi khó chịu.

- Tập thể dục đều đặn.

- Massage.

Con dâu ốm nghén, mẹ chồng ngày nào cũng bắt xe từ 5h sáng đem cho 1 thứ - 3

Trót dại với người đàn ông lạ, ngày dẫn con đi học mẫu giáo tôi bàng hoàng nhìn đứa trẻ bên cạnh
Ngày con trai tôi chào đời, cả nhà bất ngờ vì bé có mái tóc xoăn và nước da ngăm đen, khác hẳn tôi và chồng.

Tâm sự bà bầu

Theo Nắng
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu