Chăm con dâu ở cữ 6 tháng, lúc về mẹ chồng đưa tôi 15 triệu dặn: Thuê giúp việc mà dưỡng sức

Nắng - Ngày 04/08/2024 18:00 PM (GMT+7)

Bà mong cháu vậy nhưng không gây sức ép, làm khó con dâu, chỉ động viên tôi phải kiên trì chạy chữa còn con cái là duyên số, lúc nào trời cho sẽ được.

Vợ chồng tôi vất vả đường con cái quá. Kết hôn hơn 4 năm mà tôi vẫn không dính bầu. Đi khám chồng tôi bình thường nhưng tôi nội tiết kém phải uống thuốc hơn 1 năm nữa mới ổn.

Biết kinh tế 2 đứa khó khăn, mẹ chồng tôi đỡ đần nhiều lắm. Đợt lên chơi nhìn con dâu con trai vất vả lo thuốc men, bà về luôn quê bán mảnh đất cạnh nhà cho tiền hai đứa.

“Mẹ chỉ có mỗi vợ chồng các con, không lo cho 2 đứa còn lo cho ai. Với lại mẹ già rồi giữ tiền làm gì, quan trọng là hai đứa khỏe mạnh sớm sinh cháu cho mẹ bồng bế là hạnh phúc nhất”.

Mẹ chồng tôi tâm lý, thương con dâu lắm. (Ảnh minh họa)

Mẹ chồng tôi tâm lý, thương con dâu lắm. (Ảnh minh họa)

Bà mong cháu vậy nhưng không gây sức ép, làm khó con dâu, chỉ động viên tôi phải kiên trì chạy chữa còn con cái là duyên số, lúc nào trời cho sẽ được. Cùng với đó bà chịu khó hỏi han các nơi hỏi thầy thuốc đông y giỏi để bốc thuốc bắc cho tôi uống kết hợp cùng thuốc tây.

Bước sang năm thứ 5 sau cưới tôi mới có bầu, người đầu tiên tôi khoe là bà. Nghe con dâu báo có thai, bà sung sướng lập tức khăn gói lên thành phố luôn. Bà bảo:

“Với mẹ bây giờ không có gì quan trọng bằng con dâu cháu nội. Phụ nữ mang thai lần đầu là phải kiêng khem giữ gìn cẩn thận. Có mẹ lên rồi, con cứ nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, mọi việc cứ để mẹ làm”.

Nhờ 1 tay bà chăm mà tới lúc lên bàn đẻ tính ra tôi tăng 20 kg, nhìn không khác gì một thùng phi di động. Cháu nội chào đời một tay bà ôm cháu, 1 tay nắm tay con dâu bảo:

“Cảm ơn con đã sinh cho mẹ cục vàng này. Vậy là tuổi già của mẹ mãn nguyện lắm rồi”.

6 tháng cữ bà không cho tôi chạm tay vào nước lạnh. Khi con tôi được 6 tháng, em gái chồng dưới quê chuẩn bị sinh nên tôi giục bà về đỡ cô ấy vì sức khỏe của tôi đã ổn có thể tự chăm con được rồi. Ban đầu bà còn nấn ná bảo đã có thông gia lo cho con gái bà. Sát ngày cô ấy sinh, bà sẽ về để vào viện chăm con gái cháu ngoại vài ngày rồi lại lên ngay với cháu nội.

6 tháng cữ bà không cho tôi chạm tay vào nước lạnh. (Ảnh minh họa)

6 tháng cữ bà không cho tôi chạm tay vào nước lạnh. (Ảnh minh họa)

Thực sự tôi rất hiểu bà. Trong lòng bà rất lo và muốn về với con gái nhưng lại lo con dâu chăm con 1 mình. Tại chồng tôi đi công tác liên miên chẳng mấy khi ở nhà. Biết vậy nên tôi phải động viên, nói chuyện mãi bà mới yên tâm về. Đêm trước khi lên xe, bà sang phòng tôi dặn dò đủ thứ nào là ăn uống, cho con ngủ nghê ra sao, đi chợ thì mua những hàng nào ngon bà ghi hết địa chỉ ra giấy để sau tôi cứ ra đó mua. Rồi bà đặt vào tay tôi 15 triệu bảo:

“Mẹ về 2 tháng, con cầm tiền này thuê người giúp việc để có thời gian mà nghỉ ngơi. Đêm đã chăm con, thiếu ngủ mệt mỏi rồi, sức đâu làm việc nhà. 2 tháng sau mẹ lên thì không cần thuê người nữa”.

Nghe bà nói mà nước mắt tôi rơi lã chã vì cảm động các chị ạ. Thật sự tôi thấy mình quá may mắn mới có một người mẹ chồng lý tưởng như bà. Đúng là đi làm dâu gặp được những người mẹ chồng hiểu chuyện, sống tình cảm thì cảnh làm dâu của chị em phụ nữ mình đỡ áp lực hơn biết bao nhiêu lần mọi người nhỉ nhỉ.

Chăm con dâu ở cữ 6 tháng, lúc về mẹ chồng đưa tôi 15 triệu dặn: Thuê giúp việc mà dưỡng sức - 3

Vợ đẻ tự lo viện phí, nhận tiền thai sản chồng lại yêu cầu vô lý khiến tôi quyết định ly hôn
Mẹ đẻ tôi xuống chăm con gái cho 15 triệu đồng, các anh chị, bạn dì thăm mỗi người một ít cũng đỡ phần nào.

Tâm sự bà bầu

Theo Nắng
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu