Con dâu xui bố mẹ chồng bán hết 2 căn nhà phố về quê sống, mọi chuyện sau đó thật khó tin

Thảo Nguyên - Ngày 29/12/2023 18:00 PM (GMT+7)

Mấy tháng trước, con dâu tôi để nhỡ kế hoạch và có bầu đứa thứ 3. Quyết định để bé lại, con trai con dâu suy nghĩ rất lâu.

Vợ chồng tôi chỉ có 1 cậu con trai duy nhất vì thế khi con lấy vợ, chúng tôi có thêm 1 nàng dâu. Con dâu tôi là người thành phố, rất năng động và biết cư xử. Sau 7 năm lấy nhau, con trai con dâu cũng sinh cho ông bà nội 2 đứa cháu nội xinh xắn, đáng yêu.

Là bố mẹ, thấy các con sống hạnh phúc yêu thương nhau nên tôi vui mừng lắm. Sống riêng nhà nên tôi cũng cố gắng không tạo quá nhiều áp lực cho các con. Nhưng nói thật nhiều khi tôi cũng thương và lo cho 2 con khi các cháu ngày một lớn đồng nghĩa với việc con dâu, con trai phải đóng nhiều chi phí như nuôi chúng ăn học. Sau này còn phải cho 2 cháu trai lập gia đình, sắm nhà sắm xe cộ.

Chỉ khổ con dâu đang bầu mà bị chồng mắng té tát vì chuyện đồng ý cho tôi bán nhà. (Ảnh minh họa)

Chỉ khổ con dâu đang bầu mà bị chồng mắng té tát vì chuyện đồng ý cho tôi bán nhà. (Ảnh minh họa)

Đúng như chúng tôi dự đoán, theo thời gian khi các cháu ngày một lớn hơn thì 2 con càng bận kiếm tiền. Chúng ít có thời gian dẫn tụi nhỏ sang nhà ông bà nội chơi thường xuyên như trước, chỉ ngày lễ Tết mới tề tựu đông đủ.

Thấy các con vất vả, tôi nhiều lần ngỏ ý muốn giúp đỡ và hỗ trợ 2 con về kinh tế nhưng chúng nhất quyết không chịu. Con dâu còn bảo cả đời bố mẹ đã vất vả, giờ là lúc hưởng phúc, vui vẻ tuổi già. Hai con sẽ làm việc chăm chỉ để có kinh tế dư dả hơn, chỉ cần có thêm thời gian.

Lại nói về vợ chồng tôi, tuy sống ở phố nhưng 2 vợ chồng trước làm tự do nên không có lương hưu. Cả 2 cũng không tiết kiệm được nhiều tiền. Chúng tôi chỉ có 1 căn nhà đang ở và 1 căn nhà nhỏ cho thuê dù tiền thuê không nhiều. Từ ngày về già thì tiền thuê nhà chỉ đủ chi phí cho tiêu pha hàng tháng.

Mấy tháng trước, con dâu tôi báo vợ chồng chúng để nhỡ kế hoạch và có bầu đứa thứ 3. Quyết định giữ bé lại, con trai con dâu suy nghĩ rất lâu. Ban đầu chúng định bỏ cái thai này vì sợ kinh tế khó khăn quá, không nuôi được con cho tốt. Nhưng sau nghĩ đi nghĩ lại, 2 con quyết để đẻ.

Thấy 2 con như vậy, vợ chồng tôi cũng nghĩ đến việc dọn về ở chung với các con, rồi cho thuê cả 2 căn nhà để có thêm thu nhập. Nhưng tôi sợ sống chung 3 thế hệ như vậy sẽ dễ xảy ra mâu thuẫn, nhất là mẹ chồng con dâu dễ bị sứt mẻ tình cảm.

Bỗng nhiên tôi chợt nảy ra ý nghĩ bán hết cả 2 căn nhà thành phố rồi chuyển về quê sống. Sợ con trai không đồng ý, tôi mới tâm sự với con dâu bầu trước. Nào ngờ con đồng ý còn xúi bán hết 2 căn nhà đi. Sau đó gửi tiền bán nhà vào ngân hàng để nhận lãi hàng tháng, coi như lương hưu của cả 2. Con còn bảo, về quê chi phí sinh hoạt thấp, vợ chồng tôi có thể tiết kiệm nhiều tiền hơn nữa.‏

Nghe lời con dâu, vợ chồng tôi bán 2 căn nhà trên với giá 8 tỷ mà không hỏi ý kiến con trai. Khi cho con trai 2 tỷ thì con rất tức giận vợ và bố mẹ đã tự ý bán nhà. Con còn bảo dù nghèo và bận thì vẫn có thể chăm sóc bố mẹ, không cần ông bà 1 thân 1 mình sống ở quê. Càm ràm bố mẹ nhưng con trai vẫn tôn trọng quyết định của chúng tôi: cùng bố mẹ tìm mua nhà ở quê rồi giúp cải tạo sửa chữa, chuyển đồ đạc về cho. Chỉ khổ con dâu đang bầu mà bị chồng mắng té tát.

Về quê ban đầu dù chẳng quen thân ai nhưng sau 1 tháng chúng tôi đã thân thiết với nhiều người. Làng xóm ai cũng gần gũi, dễ kết bạn và thân thiết. Mọi người chuyện trò với nhau rất vui vẻ. Ngoài có nhiều thời gian chăm hoa cỏ, cây trồng vườn nhà, chúng tôi còn đi thể dục, sinh hoạt các câu lạc bộ người cao tuổi rất vui. Cuối tuần các con lại từ thành phố về thăm bố mẹ, thấy ông bà khỏe khoắn, trẻ trung nên chúng rất yên tâm và hạnh phúc.

Lần này con dâu về quê ở cữ, tôi sẽ chăm con chu đáo. (Ảnh minh họa)

Lần này con dâu về quê ở cữ, tôi sẽ chăm con chu đáo. (Ảnh minh họa)

Giờ con trai tôi mới không trách vợ bầu của nó nữa bởi đã nhận ra rằng, cuộc sống của bố mẹ già không cần giàu có, chỉ cần chọn đúng môi trường hợp với sở thích và nhu cầu bản thân. Bởi sống ở quê chúng tôi rất thoải mái, hạnh phúc và hoàn toàn phù hợp.

Hiện vợ chồng tôi còn thuê người đào ao sau vườn để nuôi cá vì biết con dâu và các cháu rất thích ăn. Con dâu tôi 2 tháng nữa cũng sinh rồi, lúc ấy chúng tôi sẽ đón con về đây chăm cữ cho con được tận hưởng không khí trong lành ở quê và được ăn đồ quê chất lượng. Đặc biệt, tôi sẽ cho con ăn nhiều cá để tốt nhất cho sức khỏe sau sinh. Tôi chỉ không biết, sau sinh nên cho con dâu ăn cá mấy bữa/tuần để tốt nhất cho 2 mẹ con nó?

Sau sinh sản phụ nên ăn cá bao bữa/tuần là đủ?

Theo Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm của Mỹ (FDA) khuyến nghị rằng, phụ nữ mang thai hay phụ nữ đang cho con bú nên ăn từ 220 - 340g thịt cá mỗi tuần và chia thành 2 - 3 bữa mỗi tuần.

Vậy câu hỏi đặt ra là nếu ăn cá hàng ngày thì có được không? Theo Eric Bruce Rimm - một nhà khoa học về dịch tễ và dinh dưỡng cho rằng, ăn cá hàng ngày sẽ tốt cho sức khỏe hơn so với việc ăn thịt bò hàng ngày, đối với hầu hết mọi người thì ăn cá hàng ngày nhìn chung là tốt.

Tuy nhiên, việc ăn cá mỗi ngày không được khuyến khích bằng việc ăn uống đa dạng nhiều loại thực phẩm khác nhau. Bởi nếu chỉ ăn cá mà không ăn các loại thịt khác như thịt bò, lợn, gà… thì mẹ không thể nhận được đầy đủ chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể, gây dư thừa chất này nhưng lại thiếu chất kia, từ đó gây mất cân bằng dinh dưỡng và ảnh hưởng tới sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ. Chính vì vậy, các mẹ nên ăn kết hợp cá với các loại thịt, rau, củ, hoa quả khác.

Con dâu xui bố mẹ chồng bán hết 2 căn nhà phố về quê sống, mọi chuyện sau đó thật khó tin - 3

Vợ mới bầu 7 tháng đã sinh con nhưng bác sĩ vẫn bảo đủ tháng, tôi xét nghiệm ADN thì choáng váng
Từ tờ xét nghiệm ADN này mà bí mật về người vợ ngoan hiền của tôi đã dần được hé lộ.

Tâm sự bà bầu

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu