Con trai “thả thính” gái lạ lúc vợ đang mang bầu, mẹ chồng cho tôi 50 triệu kèm yêu cầu bất ngờ

Diệu Thuỳ - Ngày 08/09/2023 00:00 AM (GMT+7)

Mẹ chồng tôi vốn không quá dư giả, nhưng bà chuyển khoản cho tôi 50 triệu đồng nhanh như cơn gió.

Cuối tuần trước, tôi phát hiện chuyện chồng mình thả thính gái lạ. Anh ta nhắn tin cho cô gái đó để tán tỉnh, nhưng cô ấy lại chụp màn hình tin nhắn rồi gửi cho tôi xem. Biết chuyện, tôi tức giận vô cùng. Đang lúc bầu bí, đáng lẽ tôi phải nhận được sự quan tâm, yêu thương của chồng thì anh lại đi đong đưa người khác.

Vợ chồng tôi cãi nhau một trận rõ to. Chồng tôi không những không nhận sai, còn lớn tiếng đổ lỗi cho tôi: “Anh đã làm gì đâu, nhắn tin nói chuyện tí làm sao mà em đã phải làm ầm ĩ lên. Mà anh nói cho em nghe nhé, em nhìn lại bản thân mình đi xem có chán không? Người ta cũng có bầu vẫn đẹp như thường, em thì lôi tha lôi thôi nhìn chẳng chán”.

Những lời nói như tạt gáo nước lạnh vào mặt của chồng làm tôi càng thất vọng hơn. Nói thật, phụ nữ ai mà chẳng muốn đẹp, nhưng cơ địa tôi mang thai xấu đi nhiều, da dẻ sạm, nám, nổi mụn. Trộm vía ăn uống tốt nên tôi cũng tăng cân nhiều. 

Tôi buồn tủi khi chồng thả thính người khác trong lúc mình đang mang thai. (Ảnh minh họa)

Tôi buồn tủi khi chồng "thả thính" người khác trong lúc mình đang mang thai. (Ảnh minh họa)

Vừa lo việc ở công ty, lại vừa phải chăm con, lo toan nhà cửa nên tôi bận tối mắt, ít có thời gian chăm sóc bản thân. Điều kiện kinh tế thì chẳng có nhiều nên muốn sắm sửa gì cũng phải tính toán. Không ngờ, sự hy sinh của tôi lại không được chồng nhìn nhận, thay vào đó là những lời chê bai đầy phũ phàng. 

Hôm sau khi đang đi làm, tôi bỗng dưng nhận được tin nhắn thông báo biến động số dư cộng thêm 50 triệu đồng. Còn chưa hết ngỡ ngàng, tôi nhận được cuộc điện thoại của mẹ chồng. Mẹ nói bà vừa chuyển số tiền đó cho tôi. 

Tôi hỏi mẹ chuyển tiền gì, có nhầm lẫn không? Mẹ chồng tôi đáp ngắn gọn: “Con nhận được tiền là được rồi. Đừng kể gì với chồng con nhé, tối về mẹ nói chuyện sau”.

Câu nói của mẹ làm tôi nóng ruột, không biết có chuyện gì xảy ra. Tối đó sau khi ăn cơm, dọn dẹp xong xuôi, mẹ gọi tôi vào phòng tâm sự. Hoá ra, số tiền 50 triệu đồng là mẹ cho tôi, bà muốn tôi dùng số tiền này để làm đẹp cho bản thân.

Con dùng tiền này mua quần áo đẹp mà mặc, mẹ thấy con quanh đi quẩn lại có mấy bộ đồ cũ xấu quá, giờ người ta mở nhiều tiệm đồ bầu đẹp lắm. Sắm cả mấy đôi giày bệt đẹp mà đi con ạ. Mỹ phẩm nữa, con chọn mấy cái hãng họ quảng cáo là lành tính ấy, nếu không biết thì sang hỏi chị Loan hàng xóm, đợt trước mẹ thấy chị ấy kể là mang thai càng phải chăm sóc da dẻ kỹ càng hơn...”, mẹ tôi nói.

Mẹ còn nói tôi bớt nhận thêm việc mang về nhà làm, dành thời gian đó cho chồng cho con, chăm sóc bản thân. Thỉnh thoảng hai vợ chồng đưa con đi chơi đây đó cho khuây khoả, tâm trạng vui thì người cũng đẹp ra.

Hôm trước 2 đứa cãi nhau, mẹ ở ngoài nghe hết chuyện rồi. Con trai mẹ sai, mẹ không phủ nhận. Mẹ sẽ nói chuyện với nó. Còn con, phụ nữ trong hoàn cảnh nào cũng phải biết làm đẹp cho bản thân con ạ. Đẹp thì mới tự tin, làm mọi thứ sẽ thuận lợi. Đẹp để giữ chồng nữa, đàn ông yêu bằng mắt mà”, mẹ chồng tôi tiếp lời.

Tôi được an ủi vì có mẹ chồng yêu thương, quan tâm. (Ảnh minh họa)

Tôi được an ủi vì có mẹ chồng yêu thương, quan tâm. (Ảnh minh họa)

Tôi ngỡ ngàng vì những điều mẹ chồng nói. Từ ngày về làm dâu, tôi đã cảm thấy mình may mắn khi được làm con dâu của mẹ. Bà không chỉ là người tốt bụng, mà còn rất tâm lý, luôn cảm thông và tạo điều kiện cho các con. Giờ mẹ lại còn cho tôi tiền để làm đẹp, tôi đúng là nàng dâu số hưởng rồi.

Tôi chỉ xin mẹ 20 triệu, gửi lại bà 30 triệu. Nhưng mẹ tôi nhất định không lấy. Tôi cảm ơn mẹ, hứa sẽ thay đổi cả ngoại hình lẫn suy nghĩ, cách ứng xử để tốt cho bản thân và giữ gìn tổ ấm. 

Vì sao khi mang thai, nhiều phụ nữ bị xuống sắc? 

Trong thời gian mang thai, rất nhiều chị em phải đối diện với tình trạng nhan sắc “tuột dốc không phanh”. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do:

Tăng cân: Trong thai kỳ, chị em sẽ tăng cân do thay đổi tiết tố cũng như sự phát triển của em bé trong bụng. Khi cân nặng tăng lên khiến chị em nặng nề, phát tướng, bụng lớn dần cũng làm việc chọn trang phục của mẹ khó hơn. Do đó, ít nhiều mẹ bầu cũng khó ăn diện hơn bình thường. 

Da xấu đi: Hormone trong cơ thể thay đổi đột ngột khiến tình trạng da của mẹ bầu trở nên tồi tệ. Những vấn đề thường gặp như nám, sạm, mụn,... cũng là một trong những yếu tố giúp chị em xuống sắc khi mang thai. 

Mệt mỏi, mất ngủ: Trong thai kỳ, không ít chị em phải đối diện với tình trạng mệt mỏi, uể oải, đặc biệt trong 3 tháng đầu và 3 tháng cuối. Ở tam cá nguyệt thứ 3, thai nhi lớn khiến mẹ thường xuyên đi tiểu, thai đạp thường xuyên, đau lưng,... cũng khiến mẹ mất ngủ. Khi không có được giấc ngủ chất lượng, thiếu ngủ khiến sắc mặt mẹ thiếu tươi tắn, già đi, không có sức sống. 

Để khắc phục tình trạng trên, mẹ cần có chế độ ăn uống, nghỉ ngơi, vận động khoa học, chăm sóc bản thân để giữ gìn sức khoẻ và nuôi dưỡng nhan sắc ưa nhìn. 

Mẹ bầu xuống sắc trong thời kỳ mang thai chỉ là tạm thời. Sau sinh, nếu biết cách chăm sóc cơ thể, làm đẹp, tập luyện đúng cách thì mẹ sẽ sớm lấy lại vẻ đẹp vốn có, thậm chí còn xinh đẹp hơn.

Con trai “thả thính” gái lạ lúc vợ đang mang bầu, mẹ chồng cho tôi 50 triệu kèm yêu cầu bất ngờ - 3
 

Vừa đẻ xong phát hiện chồng ngoại tình với người yêu cũ, tôi chết sững khi biết bí mật của anh và nhân tình
Tôi luôn cố gắng vun đắp cho cuộc hôn nhân này, nhưng không ngờ chồng tôi lại nung nấu một âm mưu khác.

Tâm sự bà bầu

Theo Diệu Thuỳ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu