Đang ở cữ chồng nói một câu khiến tôi bế con về thẳng nhà ngoại

Nắng - Ngày 09/08/2024 18:00 PM (GMT+7)

Cho đến lúc tôi có bầu đứa thứ hai thì tăng vọt lên gần 80 kí. Da bụng cứ gọi là nứt nẻ, sần sùi, mặt to như cái đĩa, mũi đỏ chẳng khác gì quả cà chua chín trông gớm lắm.

Trước còn con gái tôi cũng nhỏ nhắn, xinh xắn, người lúc nào cũng xức nước hoa thơm phức. Ấy vậy mà từ lúc lấy chồng, sinh đứa đầu tiên tôi được cuộc đời tặng cho một đống mỡ ở bụng. Nhưng lúc đó cũng chưa ăn thua, tôi vẫn mặc được những bộ váy tôn dáng nên nhìn gọi là hơi tròn trịa chút, ra ngoài lên đồ trông vẫn coi được.

Cho đến lúc tôi có bầu đứa thứ hai thì tăng một lèo lên gần 80 kí. Da bụng cứ gọi là nứt nẻ, sần sùi, mặt to như cái đĩa, mũi đỏ chẳng khác gì quả cà chua chín trông gớm lắm. Đã vậy, chẳng hiểu sao, sau sinh tôi lại có mùi cơ thể nên lúc nào cũng phải chú ý tắm giặt, vệ sinh kỹ lắm, nhất là mỗi khi ở cạnh chồng.

Sau sinh tôi lại có mùi cơ thể nên lúc nào cũng phải chú ý tắm giặt, vệ sinh kỹ lắm, nhất là mỗi khi ở cạnh chồng. (Ảnh minh họa)

Sau sinh tôi lại có mùi cơ thể nên lúc nào cũng phải chú ý tắm giặt, vệ sinh kỹ lắm, nhất là mỗi khi ở cạnh chồng. (Ảnh minh họa)

Sinh xong vợ chồng tôi ít gần gũi. Chồng tôi nhiều lúc còn né né vợ, buổi tối anh toàn sang phòng bên cạnh ngủ một mình. Tôi thì cứ nghĩ giường bên này 3 mẹ con nằm chật nên chồng sang ngủ riêng cho thoải mái đâu có sao.

Thỉnh ra chồng tôi cũng đòi hỏi nhưng chỉ qua loa cho xong chuyện chứ không mặn mà như trước. Có hôm vợ chồng vừa về giường, tôi đã bị anh hất ra, quát ầm lên:

“Giời ạ… Mỡ cả đống, đè vậy ai thở được”.

Nghe chồng nói, tôi vừa tủi vừa xấu hổ đành quay về phòng con nằm. Nhiều lúc tôi cũng có nghĩ chắc chồng chán mình nhưng gớm thời gian chăm sóc con cái còn không có hơi đâu để ý đến chuyện chồng chê hay không chê. Sau này con lớn một chút có thời gian rồi mình tút tát lại sau.

Hôm qua nhà mẹ chồng có việc, ông bà làm mấy mâm cơm mời mọi người đến ăn. Vợ chồng tôi cũng về đấy. Lúc bà nội bế thằng cu con đi chơi, tôi thấy chồng đang ngồi tán chuyện với mọi người nên cũng lân la đến ngồi bên cho tình cảm. Vậy mà anh làm câu nhạt toẹt:

“Ngồi xa ra cái”.

Tôi lại chẳng hiểu ý nên cứ sấn vào gần chồng, còn đặt tay lên tay anh cho tình cảm. Không ngờ chồng tôi cáu um lên trước mặt mọi người, giọng rất khó chịu:

“Ô hay, lượn ra chỗ khác. Người toàn mồ hôi, hôi rình thế ai chịu được”.

Đang đông người ngồi đấy tôi ngại quá mới chống chế:

“Anh này, hôi chỗ nào đâu mà hôi, em có thấy mùi gì đâu”.

Mỗi lần chồng chê bai mùi cơ thể khiến tôi vừa tự ti vừa tủi lòng vô cùng. (Ảnh minh họa)

Mỗi lần chồng chê bai mùi cơ thể khiến tôi vừa tự ti vừa tủi lòng vô cùng. (Ảnh minh họa)

“Cô thì làm sao mà nhận ra mình hôi. Người ta cũng sinh nở mà nhìn quyến rũ, thơm tho. Cô toàn mùi bỉm sữa, dầu mỡ, ghê chết đi được. Không có việc gì thì tránh xa đây ra”.

Mọi người thấy chồng tôi xua vợ vậy cũng cười ầm lên làm tôi xấu hổ chỉ muốn chui xuống đất. Lúc đó tôi vừa buồn vừa tủi, nhưng đợi khách về hết mới gọi chồng bảo:

“Anh là chồng lẽ ra phải hiểu mà thông cảm cho tôi. Là phụ nữ ai mà chẳng muốn mình đẹp, nhưng trải qua hai lần sinh nở rồi suốt ngày đầu tắt mặt tối với bỉm với sữa, thời gian đâu mà chải chuốt cho bản thân để xinh xẻo, thơm tho.

Anh nghĩ xem, tôi sinh nở 2 lần có bao giờ anh giúp đỡ san sẻ việc nhà, việc chăm con. Việc lớn việc nhỏ anh đùn đẩy hết cho vợ để bản thân lúc nào cũng quần là áo lượt, bỏng bảy từ chân tới đầu. Thế mà lại đòi hỏi tôi phải quyến rũ, xinh tươi. Tôi là người, sức lực có hạn, không đáp ứng được mọi yêu cầu của anh. Từ hôm nay, tôi sẽ sống cho tôi, cho con. Anh muốn vợ đẹp, một là chia sẻ việc chăm con với tôi để tôi có thời gian chăm sóc bản thân, hai là chúng ta ly hôn, anh thoải mái tìm vợ mới đúng yêu cầu".

Nói xong tôi đưa cả 2 đứa con về ngoại. Hôm sau chồng chủ động xin lỗi nhận sai nhưng tôi nói rõ nếu anh không thay đổi, tôi nhất định ly hôn không do dự.

Giải mã nguyên nhân cơ thể có mùi sau sinh

Mang thai và sinh con là một trong những giai đoạn thiêng liêng và quan trọng nhất trong cuộc đời phụ nữ. Tuy nhiên, đây cũng là thời gian khó khăn với nhiều thay đổi trong cơ thể, trong đó mồ hôi nặng mùi là một vấn đề thường gặp và gây ra nhiều phiền toái cho các chị em.

Các nguyên nhân gây ra mùi cơ thể sau sinh trong giai đoạn mang thai và sau sinh có thể kể đến sự thay đổi nội tiết tố, sản dịch, mùi sữa, bỉm tã kết hợp với mồ hôi, không có đủ thời gian chăm sóc bản thân và thói quen kiêng cữ quá kỹ.

Mùi cơ thể sau sinh thể khiến cho các chị em mất tự tin, không dám tiếp xúc với chồng và người ngoài, đặc biệt trong giai đoạn chăm sóc con nhỏ khi mà thời gian dành cho bản thân rất ít. Để giải quyết vấn đề này, chị em có thể áp dụng những cách khử mùi hôi cơ thể sau sinh đơn giản, hiệu quả và có thể thực hiện tại nhà.

Những cách đơn giản bao gồm tắm rửa thường xuyên, sử dụng sản phẩm khử mùi cơ thể không chứa cồn, chất cấp nhiệt hay paraben, thay đổi quần áo thường xuyên và sử dụng giấy thấm dầu để hấp thụ mồ hôi. Ngoài ra, chị em cũng nên bổ sung dinh dưỡng hợp lý, uống đủ nước và tập thể dục đều đặn để giúp cơ thể khỏe mạnh và ngăn ngừa mồ hôi nặng mùi.

Với những cách trên, các chị em có thể giảm thiểu tình trạng mồ hôi nặng mùi và tự tin hơn trong cuộc sống hàng ngày. Chăm sóc bản thân cũng là cách để yêu thương bản thân và tạo ra một không gian sống thoải mái và khỏe mạnh.

Đang ở cữ chồng nói một câu khiến tôi bế con về thẳng nhà ngoại - 3

Con dâu có bầu, mẹ chồng nghèo mua yến cho tẩm bổ nhưng biết sự thật tôi nghẹn ngào
Mẹ chồng tôi thể hiện thái độ gay gắt thế là hàng xóm im tịt không còn ai dám móc máy thêm. Với con dâu bà luôn nhẹ nhàng an ủi hết lời...

Tâm sự bà bầu

Theo Nắng
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu