Đêm nào cũng lảng tránh chồng vì tự ti vết rạn sau sinh nhưng hành động của anh khiến tôi rưng rưng nước mắt

Nắng - Ngày 25/05/2024 18:00 PM (GMT+7)

Sau sinh, tôi ngại chuyện chăn gối nên thường xuyên tránh né chồng. Có hôm về giường, chồng vừa chạm tay vào người đã thấy vợ giật bắn, vội vàng kéo áo xuống.

Cho đến hôm nay sống với nhau 7 năm rồi nhưng tôi chưa từng hối hận khi quyết định cưới anh “thợ xây” lem luốc ngày đó, chính là chồng tôi bây giờ.

Gia đình tôi thuộc diện cơ bản, bố mẹ đều làm công chức nhà nước. 2 chị tôi từ bé chưa từng vất vả bao giờ, chỉ ăn với học thôi. Vậy nhưng không hiểu duyên số xui khiến thế nào tôi với anh lại gặp nhau.

Lúc yêu anh vẫn còn đang là sinh viên trường cao đẳng xây dựng. Yêu được 1 năm thì anh ra trường đi làm thợ xây. Lúc hai đứa về ra mắt, bố mẹ tôi phản đối dữ dội.

Bố tôi còn bảo:

“Bố nuôi mày ăn học từng ấy năm mà giờ đi theo cái thằng thợ xây à”.

Bố mẹ tôi phản đối chuyện tình cảm của tôi và chồng. (Ảnh minh họa)

Bố mẹ tôi phản đối chuyện tình cảm của tôi và chồng. (Ảnh minh họa)

Ông còn thẳng thừng đuổi anh ra khỏi nhà, bảo anh không xứng đáng với con gái ông. Vậy nhưng lúc đó tôi có bầu được hơn tháng rồi, hai đứa kiên quyết đến với nhau mặc bố mẹ ngăn cản.

Bố tôi giận nên chỉ làm chục mâm cơm mời họ hàng chứ chẳng mời rình rang gì cả. Tôi vừa về nhà chồng vừa khóc ướt hết cả vai áo anh vì tủi thân. Vậy mà giờ cũng 7 năm rồi, hai vợ chồng cũng đã có 2 thằng cu kháu khỉnh, ngoan ngoãn.

Tôi sinh hai đứa con chồng đều chăm sóc từ răng đến tóc. Lúc tôi bầu to không cúi được thì anh mua cái bàn gội đầu về, bảo vợ nằm lên rồi anh gọi đầu cho vợ. Hồi bầu đứa đầu lương tháng chồng kiếm được cũng chỉ hơn chục triệu, bao nhiêu khoản phải chi tiêu nhưng vợ thích ăn gì anh vẫn cố gắng mua cho.

Vợ ở cữ cả hai đứa thì chồng ngày đi làm, đêm vẫn cố thức để bế con, còn bảo:

“Em ngủ đi cho có sức, mai anh đi làm lại không có ai bế đỡ đâu”.

Thương chồng nhất là giờ tôi không có việc gì làm, chỉ ở nhà chăm hai đứa con thôi, vậy nhưng anh luôn cố gắng kiếm thêm để mua bỉm sữa cho con, chưa bao giờ phàn nàn một câu nào. Sống với nhau từng ấy năm hàng xóm có nghe thì cũng chỉ tiếng tôi thôi chứ anh chưa cáu gắt vợ con nửa lời.

Sinh xong bụng tôi bị rạn da chằng chịt thành thử lúc nào tôi cũng bị tự ti về ngoại hình. Sau sinh, tôi ngại chuyện chăn gối thường xuyên tránh né chồng cũng vì thế. Có hôm về giường, chồng vừa chạm tay vào người đã thấy vợ giật bắn người, vội vàng kéo áo xuống. Thấy vậy chồng tôi hỏi:

“Em sao thế. Anh thấy từ ngày sinh con xong hình như em toàn tránh anh thì phải. hay có con rồi, em không cần chồng nữa”.

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của chồng, tôi vội vàng giải thích:

“Không phải… chỉ là giờ em xấu xí, không được như trước đây”.

Vừa nói tôi vừa nhìn xuống bụng. Chồng tôi cũng đưa mắt theo ánh nhìn của vợ. Thấy những vết rạn chằng chịt trên bụng vợ, anh cười dịu dàng:

“Tưởng gì chứ phụ nữ bầu bí xong bị như thế này là bình thường mà em. Hơn nữa, anh hiểu, những vết rạn này là vì anh, vì con nên làm sao anh có thể chê em. Ngược lại, mỗi lần nhìn chúng, anh hiểu mình cần yêu thương và bù đắp cho em nhiều hơn”.

Tôi sinh 2 đứa con đều 1 tay chồng chăm sóc. (Ảnh minh họa)

Tôi sinh 2 đứa con đều 1 tay chồng chăm sóc. (Ảnh minh họa)

Nghe chồng nói, tôi ấm lòng hơn. Cứ tưởng câu chuyện dừng lại ở đó nhưng bất ngờ, chiều hôm sau đi làm về, chồng tôi rút ví đưa vợ 10 triệu. Tôi ngạc nhiên hỏi:

“Gì đấy anh, vừa đưa tiền sinh hoạt rồi mà?”

À, thấy bụng vợ rạn quá, anh mới lấy lương rút cho vợ 10 triệu mà mua bộ mỹ phẩm về dùng cho da phục hồi”.

"Anh hâm à. Em lâu lắm rồi em có dùng mỹ phẩm, tốn tiền”.

“Em mua đi. Lâu không dùng thì giờ dùng. Em nhớ mua bộ xịn xịn tí không có lại dị ứng. Anh kiếm được mà không phải lo, phụ nữ ai chẳng thích đẹp”.

Chồng tôi lúc nào cũng nói vậy cho vợ yên tâm. Đúng là từ hồi lấy chồng, sinh con tôi chưa từng biết kem dưỡng da, son phấn là gì, giờ anh đưa tiền bảo đi mua đồ làm đẹp mà cảm động đến ứa nước mắt luôn.

Vậy đó, chồng tôi là thế, tuy nghèo nghèo, suốt ngày phơi nắng phơi mưa ở công trình xây dựng da đỏ quạch, quần áo lấm lem nhưng tâm lý, thương vợ con thì không ai bằng. Cho đến bây giờ và sau này tôi vẫn không hối hận vì đã lấy anh, sẽ giữ mãi người đàn ông này ở bên cạnh.

Nguyên nhân rạn da sau sinh

Tăng cân quá nhanh

Tăng cân quá nhanh là nguyên nhân hàng đầu gây ra tình trạng rạn da sau sinh của các mẹ.

Khi mang thai, cân nặng và kích thước các bộ phần trên cơ thể người mẹ sẽ tăng lên nhanh chóng. Khi đó, bề mặt da đột ngột bị kéo giãn, chưa thích nghi kịp với tốc độ phát triển của cơ thể. Các sợi collagen và elastin dưới da bị đứt gãy, gây nên tình trạng rạn da khi mang thai.

Tính di truyền

Nếu trong gia đình có người bị rạn da từ nhỏ thì khả năng mẹ bị rạn sau sinh là khá cao. Đây là yếu tố thuộc về di truyền và cấu trúc da bẩm sinh. Trên thực tế, có những người khi còn trẻ da đã xuất hiện vết rạn trắng.

Độ tuổi mang thai

Độ tuổi mang thai cũng là một trong những nguyên nhân gây rạn da sau sinh mà chị em cần lưu ý.

Khi mang thai ở độ tuổi quá trẻ, cấu trúc da chưa ổn định, vì thế, những vết rạn sẽ rất dễ xuất hiện. Trong khi đó, nếu mang thai khi đã lơn tuổi thì da đã bị lão hoá, độ đàn hồi của da cũng sẽ kém.

Da khô và thiếu dưỡng chất

Những chị em có da khô dễ bị rạn hơn so với da dầu do cấu trúc các sợi collagen và elastin rất yếu. Vì thế mà tốc độ lão hoá của da khô nhanh hơn so với da dầu.

Thông thường, các mẹ chỉ chú ý chăm sóc da mặt mà bỏ qua việc dưỡng ẩm toàn thân. Khi vùng da bụng, da ngực, mông và đùi không có đủ độ ẩm cần thiết, độ đàn hồi của da sẽ kém hơn, dễ dẫn tới rạn da.

Ít vận động

Những mẹ bầu tập thể dục đều đặn trước và trong quá trình mang thai có tỷ lệ rạn da ít hơn so với người không luyện tập. Khi cơ thể vận động, máu được lưu thông đều đặn, cơ và da được giãn nở liên tục, sẽ dễ dang thích ứng với việc cơ thể mẹ tăng cân. Mẹ bầu có thể lựa chọn các bài tập nhẹ nhàng khi mang thai như yoga và đi bộ.

Đêm nào cũng lảng tránh chồng vì tự ti vết rạn sau sinh nhưng hành động của anh khiến tôi rưng rưng nước mắt - 3

Con dâu bầu làm đổ mâm cỗ cúng bị họ hàng chê, mẹ chồng chạy lại bênh chằm chặp
Tôi ngại nên vẫn quyết định nghỉ để ở nhà phụ mọi người làm cỗ, chủ yếu là nhặt rau thơm, lau bát đũa gọi là có mặt cho mọi người đỡ hỏi.

Tâm sự bà bầu

Theo Nắng
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu