Em chồng cưới lần 3 khi tôi đang bầu bí, tôi mừng 3 triệu bị cả nhà mắng

Thảo Nguyên - Ngày 05/11/2023 18:00 PM (GMT+7)

Người ta nói không sao, càng nhẫn nhịn thì càng được thể lấn tới, tôi muốn êm xuôi ở nhà chồng không được.

Bố mẹ chồng tôi sinh được 2 con. Chồng tôi là con trai trưởng trong nhà, hơn tôi chục tuổi. Dưới anh là cô em chồng. Nói là em chồng nhưng em ấy hơn chị dâu 3 tuổi. Mặc dù thế theo vai vế trong nhà, cô ấy vẫn phải gọi tôi 1 tiếng chị dâu.

Em chồng tôi không quá xinh đẹp nhưng trắng trẻo ưa nhìn. Tính em lả lơi, lướt mắt đưa tình tài lắm, vì thế xung quanh luôn có bao chàng trai bủa vây. Có lẽ cũng vì cái tính này mà em ấy 3 lần kết hôn.

Sau ly hôn, em về ở với bố mẹ đẻ. Lúc nào cũng than mình vất vả, cao số này kia. (Ảnh minh họa)

Sau ly hôn, em về ở với bố mẹ đẻ. Lúc nào cũng than mình vất vả, cao số này kia. (Ảnh minh họa)

Khi tôi kết hôn được hơn năm thì em chồng cũng làm đám cưới lần 1. Do khi chúng tôi cưới, em mừng anh chị 10 triệu đồng nên lúc cưới em, tôi cũng mừng em 20 triệu. Đã vậy tôi còn tặng thêm 1 nồi chiên không dầu gần 5 triệu nữa.

Nhưng hôn nhân của em đứt gánh. Sau đám cưới 2 tháng, phát hiện chồng bị nghiện ngập ma túy nên em ly hôn nhanh chóng.

Sau ly hôn, em về ở với bố mẹ đẻ. Lúc nào cũng than mình vất vả, cao số này kia. Ở chung nhà mà chẳng bao giờ em chịu làm việc, tất cả mọi việc nhà đều dồn hết lên vai chị dâu và mẹ đẻ của em.

Hơn năm sau em tiếp tục tái hôn với một người đàn ông kém 5 tuổi. Lần thứ 2 kết hôn này, tôi mừng em 10 triệu và tặng bộ ga gối. Sau 2 năm kết hôn, dù em đã mang bầu và sinh con cho người chồng trẻ ấy nhưng 2 người thường xuyên cãi vã. Nguyên nhân là do chồng em hay ghen tuông. Mẹ chồng em thì ghê gớm, soi mói con dâu đủ kiểu. Em còn bảo chồng luôn đứng về phe mẹ mà không bao giờ bên vợ 1 câu.

2 năm sau kết hôn, em chồng lại ôm con bỏ về nhà. Gặp ai, mẹ chồng tôi cũng phải thanh minh:

“Lấy phải người chồng chẳng ra gì nên nó bỏ, cái Huệ nhà tôi long đong quá”.

Khi con được 4 tuổi thì em chồng yêu gã đàn ông đã qua 1 lần đò nhưng giàu có. Họ quen nhau 6 tháng thì em ấy có bầu nên lên kế hoạch cưới xin. Nghe 2 người nói họ định tổ chức đám cưới rình rang lắm nhưng do thời gian gần đây em ốm nghén quá nặng nên quyết định tổ chức thật đơn giản, gọn tiện.

Quả thật, lần này bầu em chồng khổ sở đủ đường vì ốm nghén khiến không thể ăn uống hay làm bất cứ việc gì. Suốt ngày em phải nằm nhà mà vẫn nôn thốc nôn tháo, mặt mày xanh xao nhợt nhạt.

Đã có lúc em phải tới bác sĩ thăm khám nhưng bác sĩ nói tình trạng ốm nghén có liên quan tới sự thay đổi các hormone cần thiết cho sự phát triển của nhau thai. Dù em đang rất mệt mỏi nhưng đây lại báo hiệu một thai kỳ khỏe mạnh.

Hôm cuối tuần trước là đám cưới em. Lần này vợ chồng em tổ chức 20 mâm mời bà con thân thích đến dự vì em ốm nghén quá. Do cưới lần 3, lại đúng thời điểm chồng bị thất nghiệp, con nhỏ hay ốm đau nên tôi quyết định chỉ làm phong bì 3 triệu đồng cho em.

Từ hôm đó đến nay bố mẹ chồng và em ấy cứ mặt lạnh như tiền. (Ảnh minh họa)

Từ hôm đó đến nay bố mẹ chồng và em ấy cứ mặt lạnh như tiền. (Ảnh minh họa)

Lúc bóc phong bì biết chị dâu mừng 3 triệu, em nói chuyện gì đó với bố mẹ chồng tôi. Ngay hôm sau, ông bà đã hỏi rằng sao lại mừng em ít như vậy. Nặng lời hơn họ còn bảo:

“Cô là chị chồng của nó mà vẫn sống tính toán quá. Em cưới mừng có 3 triệu thì khác gì người dưng”.

Từ hôm đó đến nay bố mẹ chồng và em ấy cứ mặt lạnh như tiền. Mỗi khi vợ chồng em ấy sang ăn cơm cũng chẳng chuyện trò với tôi. Còn bố mẹ chồng xem chừng nịnh nọt con rể giàu nên cứ nhìn con gái xanh xao vì ốm nghén bảo, nghén nặng như này em bé sinh ra sẽ thông minh lắm đây. Tôi nghe mà chỉ phì cười vì nghén nặng hay nhẹ đâu liên quan gì tới con thông minh hay không thông minh các chị em nhỉ?

Mẹ bầu ốm nghén có liên quan mật thiết tới sự phát triển IQ của trẻ?

Nhiều nghiên cứu đã phát hiện ra rằng, những bà bầu bị ốm nghén nặng khi mang thai sau khi sinh con, trẻ có đầu óc nhạy bén, thông minh hơn. Họ tin rằng, điều này có liên tới các hormone thai kỳ trong lúc ốm nghén đã tác động tích cực tới sự phát triển não bộ của thai nhi.

Mặc dù việc ốm nghén có liên quan tới IQ của một đứa trẻ nhưng không phải là tất cả. IQ của một người còn liên quan nhiều tới yếu tố như gen di truyền, môi trường, chế độ dinh dưỡng… Đặc biệt, IQ cao không thể tách rời với việc giáo dục. Ảnh hưởng của bố mẹ và từ chính nỗ lực bản thân trẻ cũng là yếu tố quan trọng tạo ra sự khác biệt về trí thông minh của mỗi người.

Vì vậy, mức độ ốm nghén không phải yếu tố quyết định hoàn toàn IQ của trẻ. Các bà mẹ sắp sinh nếu không bị ốm nghén cũng đừng tỏ ra quá lo lắng.

Em chồng cưới lần 3 khi tôi đang bầu bí, tôi mừng 3 triệu bị cả nhà mắng - 3

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu