Hai người đàn ông chi 1,5 tỉ đi xin trứng, mang về thụ tinh được dàn "công chúa"

Minh Khuê - Ngày 11/01/2021 14:30 PM (GMT+7)

Sau khi nhờ người mang thai hộ, cặp đôi đồng tính vỡ òa hạnh phúc khi cùng 1 lúc có được những bé gái vô cùng đáng yêu.

Bjarke Damm và Lars Hansen, 44 tuổi là một cặp đôi đồng tính. Họ kết hôn từ tháng 5/2007. Lars là một bác sĩ đa khoa và cặp vợ chồng này thực sự mong muốn có con để tổ ấm của họ trọn vẹn như bao gia đình khác. Nhưng điều đó là không hề đơn giản vì những vấn đề liên quan đến luật pháp quy định đối với người đồng tính.

Thậm chí, việc xin con nuôi đối với họ cũng rất khó khăn bởi vì nhiều cơ quan không chấp nhận cha mẹ đồng tính được xin con nuôi. Bjarke nói: “Chúng tôi khao khát mãnh liệt cuộc sống gia đình. Tôi cảm thấy rất buồn nếu không được có con và tổ ấm gia đình không trọn vẹn. Nó giống như đánh mất một phần của chính mình vậy”.

Và rồi niềm an ủi cũng đến. Tháng 10/2015, Pia – em gái của Bjarke đã tự nguyện đề nghị muốn trở thành người đại diện hợp pháp, sẽ mang thai hộ anh trai mình để anh được có con. Đồng thời lúc ấy, bạn thân của họ là Dannielle cũng sẽ “cho mượn” tử cung của cô ấy để giúp họ có con.

Hai người đàn ông chi 1,5 tỉ đi xin trứng, mang về thụ tinh được dàn amp;#34;công chúaamp;#34; - 1

Sau khi nhờ người mang thai hộ, cặp đôi đồng tính vỡ òa hạnh phúc khi cùng 1 lúc có được 3 bé gái vô cùng đáng yêu. 

“Chúng tôi đã không dám nghĩ đến điều này nhưng lời đề nghị đó đã tiếp thêm năng lượng cho chúng tôi. Đó thực sự là một việc làm tốt bụng và hào phóng sau tất cả những điều khao khát mà chúng tôi phải chờ đợi bao năm qua”.

Cặp đôi này đã chọn người phụ nữ hiến tặng trứng đến từ Puerto Rico, thông qua một phòng khám ở Connecticut. Họ sử dụng 14 quả trứng, mỗi người bố thụ tinh nhân tạo với 7 quả trứng.

Sau 7 ngày chờ đợi căng thẳng, 6 phôi thai đã được hình thành từ tinh trùng của cả hai người bố. Pia chính thức mang thai vào tháng 6/2017, 3 tuần sau đó, Dannielle cũng đã có tin vui. Với Dannielle, phải tới lần thứ 3 mới mang thai thành công. Nhưng điều tuyệt vời là ở chỗ, 2 tháng sau đó, Dannielle được phát hiện mang song thai nên niềm vui càng lớn hơn gấp bội.

Pia sinh Anna vào ngày 29 tháng 1 năm 2018, và hai tuần sau Dannielle sinh Lily và Nora. Đó là một niềm hạnh phúc vô bờ bến đối với gia đình nhỏ của Bjarke Damm và Lars Hansen:

Hai người đàn ông chi 1,5 tỉ đi xin trứng, mang về thụ tinh được dàn amp;#34;công chúaamp;#34; - 2

Cả hai vỡ òa hạnh phúc khi có được những đứa con ruột của chính mình 

“Chúng tôi đã có rất nhiều niềm vui. Tôi cảm thấy biết ơn khi được trải nghiệm vai trò làm cha mẹ. Chúng tôi sẽ không thể có một gia đình trọn vẹn, nếu như không có sự giúp đỡ của Danielle và Pia. Khi mang thai, họ đã phải đối diện với nhiều khó khăn. Mỗi người phải trải qua 3 tháng điều trị hormone trước khi chuyển dạ. Riêng Danielle vì mang song thai nên phải làm điều đó nhiều gáp đôi.

Chúng tôi vô cùng may mắn khi có được sự ủng hộ của những người phụ nữ tuyệt vời này. Và chúng tôi sẽ không bao giờ quên ơn đó” – Lars tâm sự.

Gia đình của Lars và Bjarke đã tiêu tốn của họ khoảng 50.000 bảng Anh, tương đương với hơn 1,5 tỷ đồng cho trứng hiến tặng bao gồm các chuyến bay đến Connecticut và chỗ ở vì ở Đan Mạch không có hỗ trợ tài chính sinh sản cho những người đồng tính nam.

Mặc dù vậy, phải nhiều năm sau họ mới có thể nhận nuôi hợp pháp 3 con của mình. Họ đã phải mất tới 3 năm để trở thành cha mẹ hợp pháp với tất cả các con. Theo quy định của luật pháp Đan Mạch, mang thai hộ là không hợp pháp ở quốc gia này. Do đó, người mẹ phải đợi sinh 2 năm rưỡi mới được phép cho con mình đi làm con nuôi, kể cả đứa bé đó có phải là con của cô ấy về mặt sinh học, huyết thống hay không.

Vì vậy, sau khi sinh 3 bé gái, hai người mẹ nuôi vẫn tiếp tục nuôi các bé đến thời điểm hợp pháp thì Lars và Bjarke mới chính thức được nhận các con mình. Cho tới tận tháng 1/2021, cặp đôi đồng tính mới hoàn thành thủ tục nhận con nuôi hợp pháp.

“Đây là món quà tuyệt vời nhất trong mùa Giáng sinh này. Thật quá hạnh phúc khi được là một gia đình trọn vẹn và điều quan trọng hơn cả là chúng tôi là cha của 3 cô con gái xinh đẹp. Có rất nhiều trở ngại nhưng chúng tôi đã từng bước, từng bước một để hoàn thành. Bây giờ, với tình yêu, sự tôn trọng, lắng nghe và yêu thương các con. Tôi nghĩ, chúng tôi là cặp đôi đồng tính đầu tiên ở Đan Mạch trở thành cha mẹ hợp pháp của các con ruột của mình. Điều đó quá tuyệt vời” – Bjarke nghẹn ngào chia sẻ.

Chị em ruột cùng mang thai, đẻ con nhìn giống hệt nhau, đi xét nghiệm ADN mới ngã ngửa
Dù là hai chị em song sinh nhưng khi nhìn hai em bé quá giống nhau, gia đình cũng nảy sinh nghi ngờ.
Minh Khuê (Theo Mirror)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện mang thai