9X Lâm Đồng sinh nở, bố chồng khóc cảm ơn, con vừa chào đời đã được lên báo

Hồng Nhung - Ngày 16/12/2021 12:11 PM (GMT+7)

Khi thấy mình bị ra máu nhiều, Hường hoảng hốt gọi chồng đưa đi bệnh viện vì sợ sảy thai nhưng sau khi thăm khám bác sĩ tìm mãi không thấy thai nào trong bụng cô.

Hơn 4 năm sau khi kết hôn, Lê Thu Hường (28 tuổi, Bảo Lộc, Lâm Đồng) hiện đang có tổ ấm nhỏ hạnh phúc bên ông xã Steffen Gehlert hơn 19 tuổi và con trai 3 tháng tuổi ở Đức. Đến bây giờ dù đã trải qua 3 tháng sau sinh nhưng Hường vẫn nhớ như in nhớ lại kỷ niệm để chào đón được con yêu với đầy đủ cung bậc cảm xúc.

Hường đang có tổ ấm nhỏ hạnh phúc ở Đức.

Hường đang có tổ ấm nhỏ hạnh phúc ở Đức.

Dở khóc dở cười đi khám thai bác sĩ không thấy thai đâu

Trước khi kết hôn, Hường từng là một hướng dẫn viên. Ông xã cô là kỹ sư thiết bị giám sát an ninh. Năm 2016, trong một dịp tình cờ Hường và ông xã Đức – anh Steffen có cơ duyên gặp nhau. Từ một người không có ý định kết hôn nhưng khi gặp Hường, anh Steffen đã thay đổi hoàn toàn. Thế nhưng cả 2 lại vấp phải sự phản đối của gia đình cô. Trải qua nhiều khó khăn khoảng cách, rào cản địa lý và nhiều sự cố xảy ra, cuối cùng Hường và anh Steffen cũng đã đến được với nhau.

Hường tâm sự, khi đưa anh Steffen về ra mắt, mọi người đều không tin về tình yêu của 2 vợ chồng cô, nghĩ Steffen chỉ lừa cô, không cưới mà vui chơi qua đường. Thậm chí, họ còn nghĩ Steffen thuê người giả làm bố mẹ về Việt Nam dự lễ cưới.

“Mình dẫn anh về ra mắt, có người vào nhà, thậm chí vào tận bếp xem mặt. Đến ngày cưới, ba mẹ chồng bay từ Đức qua người ta cũng không tin, nói chắc anh thuê mấy người ở Đức qua làm diễn viên, xuống nói ba mẹ chứ làm gì có ai qua. Thế nhưng khi thấy anh và ba mẹ quá giống nhau, mọi người mới tin và chúc phúc cho 2 vợ chồng mình”, Hường chia sẻ.

Vợ chồng Hường kết hôn năm 2017.

Vợ chồng Hường kết hôn năm 2017.

Hường và ông xã kết hôn vào năm 2017 nhưng đến tận năm 2020 vợ chồng cô mới có kế hoạch có con. Chia sẻ về lý do chậm trễ có con, Hường cho biết, do cô mới qua Đức, ông xã sợ cô có con sẽ khổ vì chưa hòa nhập, biết tiếng nên kế hoạch chuyện con cái. Thế nhưng vì dịch bệnh ở nhà một mình nên Hường đã “gạ” ông xã có con luôn để tiện ở nhà chăm con một thể.

Nói đến đây Hường cười nhớ lại kỷ niệm dở khóc dở cười của 2 vợ chồng. Cô kể, khi sang Đức, một người bạn đã gửi que thử thai và thử trứng cho cô để lấy vía có con. Vì không biết que thử thai và thử trứng như thế nào nên khi test que thử trứng thấy 2 vạch cô vỡ òa hạnh phúc vì nghĩ mình đã có thai. Muốn thông báo tin vui này cho chồng vào một dịp đặc biệt nên Hường giấu ông xã tới vài tháng sau. Và khi thấy bị ra máu nhiều, sợ mình sảy thai, cô vào viện khám mới biết mình không có thai và bị nhầm lẫn giữa que thử thai và que thử trứng.

“Khi tự test thấy 2 vạch, mình giấu chồng chờ đến dịp đặc biệt mới nói. Một hôm mình bị ra máu nhiều, mình khóc quá trời luôn rồi gọi điện cho chồng về đưa đi bệnh viện vì nghĩ bị sảy thai.

Anh nghe xong mặt tái xanh nhưng đến bệnh viện khám, bác sĩ kiểm tra hoài không thấy con đâu. Cuối cùng mình nhận ra rằng mình đã thử nhầm que thử trứng. Đó là màn dở khóc dở cười của 2 vợ chồng mình luôn”, Hường cười nhớ lại.  

Một tháng sau sự cố hài hước đó, Hường nhận được tin vui mình có bầu. Thế nhưng cô phải mua cả chục cây que thử thai để test cho đúng rồi đến bệnh viện làm xét nghiệm cho chắc chắn. Và vào Giáng sinh năm ngoái, cô thông báo tin vui lên chức đến với ông xã. “Anh nhận quà của mình và cầm que thử thai mà không hề biết. Anh cầm lên sửng sốt vô cùng”, 9X Lâm Đồng chia sẻ.

9X Lâm Đồng sinh nở, bố chồng khóc cảm ơn, con vừa chào đời đã được lên báo - 3

Thai kỳ lần đầu của Hường diễn ra khá suôn sẻ, cô không gặp nhiều khó khăn vì khá khỏe. Tháng đầu tiên cô chỉ buồn ngủ và mệt chút xíu, tháng thứ 2 cô chỉ thèm ăn gà rán. Tuy nhiên, Hường bị nghén vô cùng kỳ quặc, đó là nghén chồng. Chồng đi làm xa cuối tuần mới về được với vợ nhưng cứ hễ chồng về cô lại ói lên ói xuống, mỗi lần nhìn mặt chồng là ói khiến chồng cô stress vì điều này.

Cả thai kỳ Hường tăng 12kg, từ 54kg lên 66kg. Thế nhưng cơ thể cô không thay đổi nhiều ngoài chiếc bụng ngày một lớn dần. Hường cho biết, ông xã đi làm cuối tuần mới về, ở nhà một mình nên cô không tẩm bổ nhiều. Hơn nữa nhờ đi học tiền sản nên cô cũng hiểu hơn về thai kỳ và có chế độ ăn hợp lý, chủ yếu ăn hoa quả và uống sữa để mang bầu vào con mà không vào mẹ.

“Ở nhà một mình cũng khá buồn nhưng tính mình tự lập nên không sao hết. Hồi mới bầu mình làm vườn, đi chơi đây đó, có bố mẹ chồng sang thăm thường xuyên cũng đỡ. Ông xã cũng thường xuyên gọi điện cho vợ, anh cứ chờ 9h sáng mình dậy là gọi rồi lúc rảnh là gọi nên mình cũng bớt tủi thân.

Đặc biệt anh luôn an ủi mình, khi cơ thể thay đổi cảm giác xấu đi nhiều, anh vẫn bảo “Không sao đâu anh vẫn thương em mà”. Mình kêu mập, anh trêu “mập sao bằng anh được, không sao hết”, Hường thổ lộ.

Sinh con trai bố chồng khóc cảm ơn, con vừa chào đời đã được lên báo

Được biết, Hường sin quá dự kiến sinh quá 6 ngày. Em bé dự kiến sinh 21/8 nhưng đến 27/8 mới chịu chào đời. Hường tâm sự, vợ chồng cô rất muốn con sinh ngày 26/8 vào đúng ngày 2 vợ chồng gặp nhau nhưng con không chịu. Sốt ruột quá nên ai kêu gì chồng cô cũng làm như để cô tắm bồn, đi bộ. Ngày nào ông xã cũng xả nước vào bồn, thắp nến, mở nhạc cho cô ngâm rồi cùng cô đi bộ cầu thang nhưng đúng ngày 27/8 cô mới có dấu hiệu sinh.

“Mình vào bệnh viện vẫn chưa mở phân nào. Đi sinh thời điểm dịch bệnh chỉ có một người vào thôi. Mình đau đẻ 23 tiếng, đau quá trời nhưng vì muốn sinh tự nhiên nên mình cứ để cho đau và chịu đựng cơn đau. Nguyên một ngày 2 vợ chồng mình nhịn ăn uống, tập thở, anh ở bên mình chịu qua cơn đau như vậy đó. Mình đau đến mức phải thở oxy nhưng rồi đau quá không chịu đựng được nữa nên mình sinh mổ.

Khi bác sĩ tiêm thuốc giảm đau, mình nghĩ không đau nhưng không ngờ lúc mổ, bác sĩ lôi bé ra thuốc chưa ngấm, đau quá mình khóc váng trời luôn. Mổ xong, bác sĩ để con da kề da mình đau quá chỉ thều thào với chồng “cho em ly nước, em khát nước quá trời, đau quá em chết mất”. Chồng mình cứ “Trời ơi mau mau truyền thuốc giảm đau cho vợ tôi, không vợ tôi sắp chết rồi”, Hường nhớ lại kỷ niệm đau đẻ kinh khủng của mình.

9X Lâm Đồng sinh nở, bố chồng khóc cảm ơn, con vừa chào đời đã được lên báo - 4

Hường sinh con bằng phương pháp sinh mổ.

Hường sinh con bằng phương pháp sinh mổ.

Bé nhà Hường nặng 3,8kg. Sau sinh, chồng cô ở nhà 2 tuần để chăm sóc vợ con. Ở Đức chỉ có 2 vợ chồng nên Hường cũng không kiêng cữ nhiều, 3 ngày cô đã tắm gội trở lại và một mình chăm con khi chồng đi làm.

Sau sinh tâm trạng ảnh hưởng nhiều nên đôi lúc Hường thấy tủi thân khi nhìn bạn bè được mẹ chăm sóc, nấu đồ ăn Việt còn mình thì không, một mình chăm con lo liệu mọi thứ nhưng cô cũng hiểu đó là nỗi buồn chung của những nàng dâu lấy chồng xa xứ. Hơn nữa, ông xã dù làm xa nhưng cuối tuần nào cũng chỉ mong  được về chăm con chăm vợ, không quản ngại khó khăn, hỗ trợ cô khi ở nhà cũng khiến cô được an ủi phần nào. Đặc biệt bố mẹ chồng vẫn chạy qua chăm sóc cô và con tỉ mỉ, quên ăn quên ngủ chăm cháu khiến cô cảm thấy hạnh phúc.

“Ba chồng mình là con một sinh ra được 2 người con trai. Em trai của chồng sinh 2 bé gái nên khi mình sinh con trai ba chồng qua khóc cảm ơn mình vì đã sinh con trai để nhà có người tiếp nối dòng dõi. Ông bà ở gần cũng hay gọi điện, được sự đồng ý của mình là qua thăm cháu liền”, Hường thổ lộ.

Ông xã và bố mẹ chồng là chỗ dựa cho cô khi làm dâu xa xứ.

Ông xã và bố mẹ chồng là chỗ dựa cho cô khi làm dâu xa xứ.

Mặc dù sinh con lần đầu có những trải nghiệm vô cùng ám ảnh, kinh khủng nhưng Hường hài lòng với chế độ chăm sóc thai phụ ở Đức. Nhờ có bảo hiểm nên cô không phải lo lắng chi phí đi sinh. Hường cho hay, sau sinh vợ chồng cô chỉ tốn một chút chi phí phụ như trả tiền đăng báo vì ở Đức có phong tục ghi tên con, ngày sinh, tháng sinh lên báo để 18 năm sau con đọc biết xem ngày sinh của mình có những sự kiện gì trong nước và thế giới. Hiện tại, Hường hạnh phúc với tổ ấm nhỏ của mình.

Mẹ Hải Phòng đi siêu âm thai, bác sĩ giật mình khi tử cung không có thai, chỉ còn nhau
Các Bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng đã mổ cấp cứu, cứu sống và bảo tồn thành công tử cung cho bệnh nhân vỡ tử cung ở tuần thai 25.

Tin tức mẹ bầu

Hồng Nhung (Ảnh: NVCC)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện mang thai