Lấy chồng qua mai mối, 9X Cà Mau bầu trong nước mắt, giờ "single mom" bao người theo đuổi

Hồng Nhung - Ngày 10/07/2021 12:00 PM (GMT+7)

Quãng thời gian mang bầu, đi sinh chị Kim Ngân trải qua biết bao nhiêu khó nhọc, con 5 tháng tuổi chị từng nghĩ đến chuyện tự tử.

Sau 3 năm ly hôn, giờ đây chị Lê Kim Ngân (Giáo viên mầm non ở Cà Mau) đã có cuộc sống ổn định bên con gái 6 tuổi. Đến bây giờ nhớ lại khoảng thời gian mang bầu, đi sinh của mình, chị cảm thấy khâm phục bản thân bởi chị đã vượt qua tất cả mọi khó khăn, sóng gió cuộc đời.

Chị Kim Ngân và con gái.

Chị Kim Ngân và con gái. 

Lấy chồng qua mai mối, 9 tháng mang bầu khóc suốt

Hiện nay, đang trong thời gian nghỉ hè không phải đi dạy nên chị Kim Ngân lại tranh thủ làm thêm từ 12h-22h tối. Công việc này tuy vất vả, không có thời gian bên con buổi tối nhưng cũng giúp chị có thêm 3 triệu/tháng để trang trải cuộc sống. Buổi sáng không phải đi làm chị sẽ dành thời gian chuẩn bị bữa sáng cho gia đình, dạy con học, nấu cơm rồi dọn dẹp nhà cửa.

Chia sẻ về cuộc sống của mình, chị Kim Ngân tâm sự, sau 3 năm ly hôn, hiện nay cuộc sống của mẹ con chị cũng đã tạm ổn, không phải lo nghĩ nhiều. Mỗi tháng lương giáo viên mầm non được 5 triệu của chị không đủ xoay sở cuộc sống, chính vì vậy chị phải làm thêm để dành dụm không cho con bị thiếu thốn so với bạn bè đồng trang lứa.

Chị Ngân kể, chị và chồng quen nhau qua mai mối. Anh chị quen biết nhau khoảng 3 tháng thì tiến tới hôn nhân. Và 2 tháng sau chị biết tin mình mang bầu bé. Thời điểm đó lương của chị chỉ 2,5 triệu/tháng nên cuộc sống vô cùng chật vật khó khăn. Chưa kể lối sống của chị với gia đình chồng không hợp, chồng không hiểu cho công việc, không quan tâm nhiều nên chị khóc suốt khoảng thời gian mang bầu. Mang bầu nghén thèm gì chị cũng phải đắn đo vì lương ít phải dành dụm để sinh con, lo cho con.

“Mình mang bầu anh đi làm từ sáng đến khuya, có hôm 1h sáng, mình cũng thức đợi đến tận khuya để hâm thức ăn. Không hiểu là vì chồng làm mệt hay không có tình yêu mà cảm giác suốt 9 tháng mang bầu mình lúc nào cũng buồn tủi. Mặc dù sợ sinh con ra bị ảnh hưởng nhưng mình vẫn không kìm được nước mắt”, chị Ngân thổ lộ.

Lấy chồng qua mai mối, 9X Cà Mau bầu trong nước mắt, giờ amp;#34;single momamp;#34; bao người theo đuổi - 2

Được biết, mang bầu chị Ngân chỉ tăng 8kg từ 42kg lên 50kg. Chị bị nghén 3,5 tháng đầu nên rất khó khăn. Cả thai kỳ chị chỉ bổi bổ đúng 2 hộp sữa vào đầu, cuối thai kỳ và ăn uống bình thường. Mang thai đến tháng thứ 7, chị Ngân lo lắng khi nghe bác sĩ thông báo có nguy cơ sinh non và băng huyết khi sinh.

Sau sinh trầm cảm, ôm con 5 tháng tuổi định tự tử

Chị Ngân sinh con gái vào ngày 3/12/2015, bé chào đời nặng 2,9kg. “Ngày hôm trước, mình đang giặt đồ bỗng nhiên đau bụng nhưng do gia đình chồng lu bu nên chưa muốn đi sinh. Mọi người kêu quá nên mình đi ra trạm xã khám rồi xuống huyện nằm đợi sinh. Mình mở lâu lắm mãi tới 2h bác sĩ mới cho vào phòng truyền nước biển giục sinh, 5h mới sinh bé. Mình sinh thường nhưng 8 ngày ở biện viện vì thông ống dịch, tiêu chảy, đau bao tử, ứ dịch. Cuối cùng ngày thứ 8 lấy dịch xong mới được xuất viện”, chị Ngân nhớ lại.

Lấy chồng qua mai mối, 9X Cà Mau bầu trong nước mắt, giờ amp;#34;single momamp;#34; bao người theo đuổi - 3

Con gái chị chào đời nặng 2,9kg.

Con gái chị chào đời nặng 2,9kg.

Sau sinh nhờ có mẹ ruột lo tất cả từ tắm bé, lau chùi, lo ăn uống từ lúc sinh tới khi về nhà nên chị Ngân cũng đỡ vất vả. Tuy nhiên, cũng lúc này chị phát hiện chồng nhắn tin qua lại với người yêu cũ trong một lần anh để quên điện thoại. Cộng thêm cuộc sống khi về nhà chồng không hòa hợp, phải tự lo, tự chăm sóc bản thân, rửa chén, giặt giũ, chồng không thích chia sẻ và tâm sự nên đã có lúc chị trầm cảm, stress.

Khi con được 5 tháng tuổi, chị đã từng nghĩ quẩn, 10h đêm ẵm con lên cầu gần nhà định tự tử. Tuy nhiên, sau khi ẵm con khóc nước nở trên cầu, cuối cùng chị cũng thay đổi suy nghĩ, từ bỏ ý định cố gắng sống vì bố mẹ, vì con.

Chị Ngân cho biết, chị cố gắng sống ở nhà chồng và bỏ qua hết mọi chuyện cho vì muốn con có một tổ ấm nhỏ đúng nghĩa. Thế nhưng khi không chịu đựng được nữa, không thể cứu vãn được mối quan hệ này nữa, chị đã quyết định ly hôn mà không ngần ngại khi con lên 3 tuổi.

“Mình ly hôn ở cái thời điểm mà không có điều gì xảy ra. Mình cảm thấy đến lúc phải rời đi thôi. Mình không kể với gia đình mọi chuyện phải chịu đựng bỏ qua nên khi ly hôn ai cũng phản đối, không ủng hộ.

Mình về nhà mẹ ruột chỉ quanh quẩn đi làm về nhà một năm trời không giao lưu tiếp xúc với ai, không đi đâu chơi cả. Và lần đầu bản thân mình làm một việc không hỏi ý kiến ai, tự mình quyết định. Ngày trước đi lấy chồng là theo ý gia đình. lần này mình muốn sống cho cuộc đời mình”, chị Ngân trải lòng.

Lấy chồng qua mai mối, 9X Cà Mau bầu trong nước mắt, giờ amp;#34;single momamp;#34; bao người theo đuổi - 5

Làm mẹ đơn thân thời gian đầu chị gặp vô vàn khó khăn, phải nhờ anh trai chở đi làm vì không biết đi xe máy. Thời điểm đó chị cũng đang đi học đại học trên tỉnh nên phải dành dụm từng đồng, tiết kiệm hết mức có thể. Thậm chí có lúc chị phải mượn tiền mẹ.

Một xuất cơm chị phải chia làm 2 bữa, một nửa ăn trưa, một nửa để dành tối hâm lại ăn. Chị cũng phải mướn phòng trọ nhỏ xíu cạnh trường với 2 người bạn để đỡ tiền thuê. Vì một mình xoay sở mọi việc từ học hành, đến nuôi con, trong khi lương giáo viên hạn hẹp nên chị phải nợ tiền học phí.

Lấy chồng qua mai mối, 9X Cà Mau bầu trong nước mắt, giờ amp;#34;single momamp;#34; bao người theo đuổi - 6

Bé gái nhà chị 6 tuổi vô cùng đáng yêu, xinh xắn.

Bé gái nhà chị 6 tuổi vô cùng đáng yêu, xinh xắn. 

Nói đến đây, chị Ngân cho biết, mãi đến đầu năm 2021, cuộc sống của chị mới ổn định, chị đóng hết học phí, mua được xe máy và đóng kết thúc hùn vốn với mọi người bao năm. Chị cũng tập đi xe máy. Mặc dù té xe tưởng teo gân một chân nhưng may mắn cố chịu đau, tập đi mà giờ chị đã bình phục và có thể chạy xe thành thạo.  

Làm mẹ đơn thân cũng có người ngỏ ý với chị Ngân, trong số đó có trai tân, có người dang dở,… nhưng đến bây giờ chị vẫn chưa nghĩ đến việc đi bước nữa. Chị hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình bên con gái xinh xắn, đáng yêu.

Uống thuốc tránh thai, 9X Nha Trang vẫn dính bầu với chồng Tây, bầu bí vẫn có kinh nguyệt
Uống thuốc tránh thai khẩn cấp 72h, vẫn có kinh nguyệt đều đặn trong 3 tháng vậy mà chị Trâm bất ngờ khi bác sĩ thông báo có thai.

Câu chuyện mang thai

Hồng Nhung (Ảnh: NVCC)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện mang thai