Lỡ có bầu, 8X Việt làm tiếp viên hàng không ở Hàn bỏ học trời Tây, về làm mẹ bỉm

Hồng Nhung - Ngày 11/11/2021 06:44 AM (GMT+7)

Em bé đến thay đổi tất cả cuộc sống của Nguyễn Thị Thanh Thủy - nữ tiếp viên hàng không Việt làm việc cho Hãng Hàng không Quốc gia Hàn Quốc.

Nguyễn Thị Thanh Thủy (Nickname Tina, SN 1989) được biết đến là một trong những nữ tiếp viên hàng không Việt xinh đẹp từng làm việc cho hãng hàng không Hàn Quốc. Hiện tại, cô đang có tổ ấm nhỏ hạnh phúc bên 2 con, một bé sinh năm 2019, một bé sinh năm 2021. Tina tâm sự, con đến làm thay đổi cuộc đời cô hoàn toàn, từ một người vô lo vô nghĩ, bay nhảy với bầu trời rộng lớn, giờ cuộc sống của cô xoay quanh chuyện bỉm sữa và 2 con. 

Nguyễn Thị Thanh Thủy - một trong những tiếp viên hàng không nổi tiếng xinh đẹp ở Việt Nam.

Nguyễn Thị Thanh Thủy - một trong những tiếp viên hàng không nổi tiếng xinh đẹp ở Việt Nam. 

Cùng lắng nghe những chia sẻ của Tina về hành trình làm mẹ 2 nhóc tì đáng yêu của mình:

Tina được biết đến là tiếp viên xinh đẹp cho hãng Hàng không Hàn Quốc, hình ảnh bạn thay đổi như thế nào so với trước khi là mẹ bỉm sữa 2 con?

Trước kia mọi người biết đến mình là tiếp viên hàng không của hãng Hàng không Quốc gia Hàn Quốc nên sự quan tâm dồn về xoay quanh công việc của mình. Khi có 2 bé, mình cũng như các bà mẹ khác phải tìm hiểu mọi thứ, không đi bay nữa nên mối quan tâm của mọi người chuyển sang chuyện bỉm sữa hàng ngày hoàn toàn khác trước.

Bản thân mình thay đổi rất lớn, từ một người bay nhảy nay đây mai đó, đầu óc đơn giản, mọi thứ không áp lực, chỉ nghĩ ăn chơi ở đâu, trải qua thanh xuân thế nào và chăm sóc bản thân, mối quan hệ xung quanh. Mặc dù thời gian đi bay rất mệt mỏi vất vả nhưng mình thường theo sở thích của bản thân hơn.

Còn khi làm mẹ cuộc sống của mình thay đổi hoàn toàn 180 độ luôn, 24/7 mình dành thời gian cho em bé, quan tâm con ăn gì, mặc gì mà không quan tâm bản thân mình nữa. Thời gian đầu mình cảm thấy ngợp vì cuộc sống vô lo vô nghĩ, muốn ăn ngủ thế nào cũng được nhưng có em bé rồi phải xoay quanh em bé, theo em bé. Chính vì vậy mình cảm thấy thay đổi gấp 1000 lần so với các bà mẹ khác.

Bản thân mình cũng cảm thấy có trách nhiệm hơn, lo lắng nhiều hơn. Ngoài hạnh phúc khi có con, mình lo lắng nhiều, lúc nào cũng sống trong tâm trạng lo lắng cho con, lo con khóc, con đói. Phải nói con thay đổi rất lớn tới cuộc sống của mình. (Cười)

Tổ ấm nhỏ của Tina mới chào đón thành viên thứ 2 cách đây không lâu.

Tổ ấm nhỏ của Tina mới chào đón thành viên thứ 2 cách đây không lâu. 

Sinh 2 bé có nằm trong kế hoạch của vợ chồng Tina?

Em bé đầu tiên không hề nằm trong kế hoạch của vợ chồng mình dù cả 2 ở cạnh nhau mấy năm rồi. Bé đầu là bước ngoặt trong cuộc sống của mình bởi thời điểm có em bé mình đang đi du học. Mình có 2 ước mơ là đi du học và làm tiếp viên hàng không. Mình thực hiện ước mơ tiếp viên hàng không trước và sau vài năm bay nhảy mình quyết định du học ở Thuỵ Sĩ. Trước khi đi học, mình sang Mỹ chơi và phát hiện có bầu. Mình đã suy nghĩ rất nhiều rồi quyết định quay về, ngưng việc học và cưới chồng mình bây giờ vì nghĩ em bé là định mệnh.

Còn sinh bé thứ 2 hoàn toàn nằm trong tính toán của vợ chồng mình. Mình dự định sinh bé năm 2022-2023, nhưng mình kinh doanh nên mình cố gắng thả bầu trong năm nay và may mắn mình kịp săn trâu vàng 2021. (Cười)

Lỡ có bầu, 8X Việt làm tiếp viên hàng không ở Hàn bỏ học trời Tây, về làm mẹ bỉm - 3

Mang bầu bé đầu, Tina du lịch khắp nơi.

Mang bầu bé đầu, Tina du lịch khắp nơi.

Mang bầu bé thứ 2 vào đúng dịch COVID-19, cô phải ở nhà và khá bí bách.

Mang bầu bé thứ 2 vào đúng dịch COVID-19, cô phải ở nhà và khá bí bách. 

Hai lần mang bầu của Tina khác biệt như thế nào?

Mang bầu lần đầu tiên mình khá bỡ ngỡ và tìm hiểu nhiều chăm chút cho em bé. Hồi đó chưa có dịch nên mình dành thời gian đi du lịch với chồng ở Châu Âu, Hàn từ thai kỳ tháng thứ 4 đến tháng thứ 7. Mình đi liên tục hết nước này đến nước kia. Là tiếp viên hàng không nên việc chôn chân ở nhà vài tháng hay một năm là cực hình với mình nên dù bố bé ở nhà, mình vẫn một mình đi Hàn vài tháng rồi về đi du lịch Châu Âu cùng anh. Sau khi đi về có dịch nên từ đó đến giờ mình không đi đâu.

Mang bầu bé thứ 2 mình gặp khó khăn hơn vì vào đúng mùa dịch COVID-19 khá bí bách, đến đi bộ, đi dạo hàng ngày, hít thở không khí để tốt cho em bé mình cũng không làm được. Mỗi lần đi khám thai lại phải test COVID đến tận khi sinh nở cực kỳ khó khăn. Chính vì vậy, bầu bé đầu mình hạnh phúc hơn còn bé thứ 2 khó khăn hơn nhiều.

Là tiếp viên hàng không, 2 lần mang bầu Tina có chế độ dinh dưỡng, chăm sóc da ra sao?

Mình cảm thấy may mắn vì 2 lần mang bầu không bị thay đổi nội tiết bên trong nhiều như bị lên mụn, da sạm, mũi nở, tăng cân. Mình nghĩ do nội tiết tốt cùng với việc chăm sóc da đều đặn, không quá kiêng khem mỹ phẩm như nhiều mẹ bầu khác nên da được đẹp, căng bóng đến tận khi đi sinh.

Còn về dinh dưỡng do ông xã làm ngành dinh dưỡng chăm sóc, hướng dẫn mình ăn gì, dùng gì trong thời gian bầu bí, ăn ngũ cốc không đường, hạn chế tinh bột nên mình không tăng cân quá nhiều, bé đầu mình chỉ tăng 5kg còn bé thứ 2 tăng 9kg.

Thai kỳ của Tina gặp chút khó khăn khi bị trào ngược dạ dày.

Thai kỳ của Tina gặp chút khó khăn khi bị trào ngược dạ dày. 

Đi sinh 2 bé, khoảnh khắc nào bạn nhớ nhất?

Mình sinh 2 bé bằng phương pháp sinh thường. Bé đầu sinh năm 2019 chưa có dịch nên đi sinh có nhiều người bên cạnh như mẹ đẻ, chị dâu, chồng khá nhẹ nhàng, sinh xong được nghỉ ngơi. Bé thứ 2 đi sinh đúng mùa dịch chỉ có 2 vợ chồng đi thôi. Sinh xong ở viện 2 ngày, mình rất mệt vì 2 vợ chồng thay phiên nhau chăm em bé.

Đối với mình cảm xúc sau sinh bé đầu tiên là rung động nhất. Khi con được bác sĩ đặt lên ngực, mọi đau đớn, mệt mỏi khi vượt cạn đều tan biến hết. Mình cảm nhận hơi ấm của con khi da kề da rồi nhìn xuống thấy một em bé vô cùng dễ thương. Mình thầm hỏi đây là em bé của mình sao? Là con của mình à?,... Dù 2 năm trôi qua nhưng nhắm mắt lại vẫn cảm nhận được giây phút đó. Em bé thứ 2 cảm xúc vẫn vậy nhưng bé đầu tiên cảm giác hạnh phúc mãnh liệt nhất.

Vì mình tăng cân không nhiều, dinh dưỡng chủ yếu vào con không vào mẹ. Hơn nữa mình bị trào ngược dạ dày những tháng cuối thai kỳ ăn bao nhiêu là nôn nên bé đầu sinh nặng 3,1kg, bé thứ 2 nặng 3,2kg.

Sinh lần 2 chỉ có 2 vợ chồng nên Tina gặp nhiều khó khăn hơn.

Sinh lần 2 chỉ có 2 vợ chồng nên Tina gặp nhiều khó khăn hơn. 

Sau sinh bạn gặp khó khăn như thế nào trong việc chăm sóc con?

Khó khăn nhất đối với mình là việc chăm con đêm. Mình tự nhận là người mẹ khá cầu toàn muốn tự tay chăm con vào buổi tối để yên tâm nên mình luôn nhận chăm con đêm. Vừa chăm con lại vừa hút sữa nên đêm của mình rất dài.

Ngày xưa mình bay đêm nhiều, ngày đêm lẫn lộn cũng có những mệt mỏi nhưng bây giờ sinh con, chăm con rồi hút sữa rất vất vả gấp nhiều lần so với chuyến bay đêm trước đây. Và mình coi việc chăm con là một chuyến bay đêm. (Cười)

Lỡ có bầu, 8X Việt làm tiếp viên hàng không ở Hàn bỏ học trời Tây, về làm mẹ bỉm - 8

Tina hài hước chia sẻ cuộc sống bỉm sữa thay đổi 180 độ so với trước đây.

Tina hài hước chia sẻ cuộc sống bỉm sữa thay đổi 180 độ so với trước đây. 

Mang bầu và sau sinh cơ thể thay đổi nhiều không còn được như thời con gái, ông xã là động lực như thế nào cho bạn và giúp đỡ bạn ra sao?

Mình hơi nóng tính thất thường chút, ông xã cũng hiểu có lúc vợ khó hiểu, khó chiều nên kiên nhẫn chiều mình, chiều chuộng vợ khi bầu bí.

Chồng mình tâm lý, dù mới sinh xong bụng vợ vẫn còn sồ sề nhưng anh không body shaming hay chán nản vợ. 1-2 tuần sau sinh xong mình có than với anh “Anh ơi bụng em to quá” nhưng anh luôn động viên mình chăm con tốt, sau này anh sẽ lấy lại vóc dáng, cho mình thực đơn và chăm sóc mình. Anh chưa bao giờ chê vợ xấu hay sồ sề mà dùng lời yêu thương khen vợ xinh.

Nhờ vậy mình không áp lực chuyện lấy lại vóc dáng sau sinh. Ngoài ra, mình không tăng cân nhiều nên kết hợp với hút sữa sau sinh, chỉ gần 1 tháng hay 1 tháng, mình đã trở về cân nặng cũ, thâm chí gầy hơn cả trước bầu. Mình luôn coi mang bầu, sinh con là việc thiêng liêng, sinh xong em bé là quan trọng nhất, quan tâm em bé thế nào, có khỏe không, chứ không phải cơ thể của mình. Khi con lớn hơn sẽ dành thời gian chăm sóc cho bản thân. (Cười)

Dù là mẹ bỉm 2 con nhưng Tina nhanh chóng lấy lại vóc dáng chỉ sau 1 tháng sinh.

Dù là mẹ bỉm 2 con nhưng Tina nhanh chóng lấy lại vóc dáng chỉ sau 1 tháng sinh. 

Xin cảm ơn chia sẻ của Tina!

22 tuổi làm mẹ, nữ tiếp viên hàng không từng nghĩ bỏ con, bé chào đời truyền hình săn đón
Có một kỷ niệm Ngọc Lan nhớ mãi khi đi sinh, đó là con trai vừa chào đời đã được truyền hình săn đón.

Nhân vật mang bầu

Hồng Nhung (Ảnh: NVCC)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện mang thai