Mắt nhắm mắt mở lấy gái ế 38 tuổi vì bị mẹ giục, sau tân hôn mới biết “máy bay bà già” quá chất lượng

Thảo Nguyên - Ngày 27/09/2023 11:32 AM (GMT+7)

Cứ tưởng lấy “máy bay bà già” đời sẽ lụi tàn nào ngờ “máy bay” xịn, quá chất lượng và uy tín. Chỉ sau 1 tháng cô ấy "cấn bầu" ngay khiến cả nhà vui như mở hội.

Trước đây tôi từng có mối tình thanh mai trúc mã với một cô bạn gái cùng lớp. Nhưng sau khi học xong đại học thì cô ấy lại thay lòng đổi dạ, phản bội bạn tôi để yêu và lấy một người đàn ông trên phố, gia cảnh giàu có. Ai cũng trách cô ấy bạc tình, còn tôi chỉ nghĩ 2 đứa có lẽ đã hết duyên phận nên dang dở. Nhưng kể từ sau mối tình không thành đó, tôi mất niềm tin vào tình yêu, không muốn bắt đầu mối quan hệ với bất cứ cô gái nào.

Nhìn bề ngoài, tôi khá cao ráo, đẹp trai, gia đình tử tế và có công ăn việc làm ổn định tại một công ty dược phẩm nên ai cũng nghĩ tôi yêu đương nhiều. Nhưng bao năm qua, tôi vẫn một mình lẻ bóng. Bố tôi đã mất nhiều năm trước, nhà chỉ có mẹ già hay ốm đau nên lúc nào bà cũng mong con trai sớm yên bề gia thất.

Tôi nhắm mắt đưa chân lấy cô gái ế 38 tuổi cho mẹ đỡ giục. (Ảnh minh họa)

Tôi nhắm mắt đưa chân lấy cô gái ế 38 tuổi cho mẹ đỡ giục. (Ảnh minh họa)

30, 32 rồi 35 tuổi tôi vẫn chưa dẫn ai về ra mắt, mẹ tôi hết mắng mỏ lại ngọt nhạt dỗ dành tôi yêu và lấy vợ nhưng bất lực. Cứ nhắc tới chuyện này, bà lại bảo:

“Con xem thế nào sớm có cháu bế cho mẹ. Tâm nguyện lớn nhất của mẹ trước khi nhắm mắt xuôi tay là được thấy đám cưới của con, được biết mặt con dâu mình”.

Nhiều khi nghe mẹ nói, tôi cũng thấy thương bà quá. Song giờ tôi cũng đã được coi là quá lứa nên thực sự không hợp với mấy cô gái trẻ nhõng nhẽo. Còn những gái già bằng tuổi đã lấy chồng hết sạch.

Vài lần dì tôi lấy chồng ở làng bên về thì thào kể chuyện ở ngõ nhà dì ấy có một cô gái độc thân 38 tuổi chưa kết hôn tên Nguyệt. Cô ấy bán đồ ăn online tại nhà đắt khách và thu nhập rất ổn. Dù chưa có gia đình nhưng cô ấy mua được nhà, sống rất độc lập. Nhà dì ở gần đó hay sang bên cô ấy mua đồ ăn sẵn nên 2 người khá thân thiết. Dì bảo nếu tôi ưng thì đưa sang nhà chơi.

Thấy mẹ mong có con dâu như thế, tôi nhắm mắt đưa chân để dì dẫn sang nhà Nguyệt chơi. Nào ngờ ngay hôm đầu tiên đã nói chuyện rất hợp. Từ đó tôi cứ đóng đinh bên nhà Nguyệt mỗi khi đi làm về.

Quen nhau 6 tháng thì mẹ giục cưới nên tôi ngỏ lời luôn. May mắn Nguyệt cũng đồng ý ngay, còn bảo:

“Nếu anh không ngại phi công trẻ lái máy bay bà già thì chúng ta đến với nhau cùng chống ế đi”.

Ngày cưới, nhìn tôi kém Nguyệt tận 3 tuổi nhưng ai cũng khen 2 đứa đẹp đôi. Bởi Nguyệt còn rất trẻ trung, lại năng động, nhanh nhẹn.

Đêm tân hôn, trai ế gái ế đến với nhau rất nhiệt thành nên ngọt ngào lắm. Cả  hai quấn quýt không muốn rời. Ngay 4 tuần sau đó, Nguyệt còn báo tin 2 vạch khiến tôi và mẹ vui mừng khôn xiết. Khỏi phải nói tôi ra sức chăm sóc vợ bầu thế nào. Vợ tôi cũng rất hạnh phúc khi được chồng quan tâm.

Tuy nhiên điều tôi bứt rứt nhất chính là do Nguyệt bị ốm nghén nên cô ấy cũng khá mệt mỏi. Cả 2 vợ chồng vẫn háo hức muốn gần nhau. Thậm chí vợ còn bảo, từ khi mang thai không hiểu sao cứ cảm thấy nhu cầu chuyện ấy tăng cao. Song 2 vợ chồng đều nhắc nhau phải hạn chế vì e ngại việc quan hệ đều đặn khi cô ấy mang thai 3 tháng đầu không tốt, sẽ ảnh hưởng đến thai nhi trong bụng mẹ.

Vợ đang bầu bí mà cả hai nhìn thấy nhau là cứ muốn gần gũi. (Ảnh minh họa)

Vợ đang bầu bí mà cả hai nhìn thấy nhau là cứ muốn gần gũi. (Ảnh minh họa)

Tới nay vợ chồng tôi đã cưới nhau được hơn 3 tháng. Ngày nào cuộc sống mới cũng mật ngọt. Đặc biệt Nguyệt rất dịu dàng, biết điều và chu đáo nên rất được lòng mẹ chồng. Thật sự cưới vợ rồi tôi mới biết mình có được “máy bay bà già” quá chất lượng và uy tín mọi người ạ.

Giờ đi làm về lúc nào tôi cũng muốn về nhà với vợ. Nhà tôi ngày nào cũng đầy ắp tiếng cười. Vợ dù đang bầu bí nhưng cứ nhìn thấy nhau là cả 2 lại muốn gần nhau. Không biết khi vợ mang bầu, nhất là 3 tháng đầu, chúng tôi có cần kiêng quan hệ không?

Vợ chồng có cần kiêng quan hệ tình dục khi mang thai 3 tháng đầu không?

Trong kỳ tam cá nguyệt đầu tiên, khi lượng hormone thay đổi, cơ thể người phụ nữ cũng có những thay đổi. Trong khi một số người cảm thấy nhu cầu quan hệ tình dục tăng cao, số khác lại cảm thấy mệt mỏi, ốm nghén và không có cảm xúc làm chuyện ấy. Dù vậy, rất nhiều cặp vợ chồng e ngại và băn khoăn liệu việc quan hệ khi mang thai ba tháng đầu có ảnh hưởng đến thai nhi trong bụng mẹ?

Trong các nghiên cứu khoa học và thực tế cũng cho thấy, việc quan hệ vợ chồng trong 3 tháng đầu thai kỳ là hoàn toàn an toàn nếu sức khỏe của bà bầu ổn định. Hơn thế, việc quan hệ tình dục khi mẹ bầu cảm thấy hứng thú sẽ giúp xả “stress”, thoải mái tâm trạng, có lợi cho sức khỏe tinh thần. Thời gian “ân ái” khi mang thai cũng khiến cơ thể mẹ sản sinh hormone oxytocin giúp tăng cường tuần hoàn máu tới thai nhi tốt hơn.

Tuy nhiên, với những trường hợp thai phụ có sức khỏe không ổn định, đặc biệt được bác sĩ chẩn đoán có nguy cơ dọa sảy thai, người có tiền sử sảy thai, sinh non, mang thai đôi, có bất thường ở cổ tử cung, tiền sản giật,… việc kiêng quan hệ vợ chồng trong 3 tháng đầu là cần thiết.

Mắt nhắm mắt mở lấy gái ế 38 tuổi vì bị mẹ giục, sau tân hôn mới biết “máy bay bà già” quá chất lượng - 3

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu