Mẹ bầu nộp đơn ly hôn trước Tết sau hành động của chồng và giỏ trứng gà từ mẹ chồng

Chương Ngọc - Ngày 25/01/2024 11:21 AM (GMT+7)

Người phụ nữ tin rằng mình đã lấy nhầm chồng.

Cô Thu Hồng đến từ tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) đã chia sẻ câu chuyện buồn của mình ngay trước dịp Tết Nguyên đán. Cô kể rằng mình và chồng quen nhau được hơn 4 năm. Lúc đó, cả hai được một người bạn chung giới thiệu.

Nhận thấy có tính cách phù hợp cùng điều kiện gia đình tương đương nhau nên sau hơn hai năm hẹn hò, cặp đôi đã quyết định về chung một nhà. Sau khi kết hôn, cặp đôi tự dùng tiền tiết kiệm của hai người để mua một căn chung cư nho nhỏ ở trên thành phố.

Vào nửa cuối năm ngoái, cô Thu Hồng phát hiện mình có thai, điều này khiến người phụ nữ rất vui vì cô cực kỳ yêu thích trẻ con. Lấy chồng được hơn một năm, cô luôn bị mọi người hỏi bao giờ mới có con và giờ niềm mong mỏi của cô cuối cùng cũng thành hiện thực.

Người phụ nữ mang bầu rất vất vả và mệt mỏi. (Ảnh minh họa)

Người phụ nữ mang bầu rất vất vả và mệt mỏi. (Ảnh minh họa)

Người chồng cũng rất vui mừng khi anh chuẩn bị trở thành bố. Tuy nhiên, cô Thu Hồng bị ốm nghén nặng trong những tháng đầu khi mang thai. Cô ăn gì cũng nôn ra hết, suốt ngày cảm thấy chóng mặt. Khi thai nhi được hơn 5 tháng, tình trạng của cô đã được cải thiện nhiều nhưng thai phụ này vẫn cảm thấy mệt mỏi, ăn không ngon miệng.

Trong dịp Tết này, chồng cô dự định sẽ về nhà sớm để có nhiều thời gian bên bố mẹ. Nhà chồng của cô Thu Hồng ở khu vực miền núi, đi lại xa xôi và khó khăn. Cô Thu Hồng có đề nghị chồng là ăn Tết ở trên thành phố vì cô mang thai nặng nề, mệt mỏi, không thể chịu đựng được việc đi xa.

Khi gọi điện cho mẹ chồng để thông báo quyết định này bà đã phản ứng gay gắt và dữ dội. Bà nói rằng, một năm mới có một dịp Tết để trở về gặp gia đình, họ hàng. Mẹ chồng thai phụ này trách cô viện lý do đang mang thai để "trốn" không về nhà chồng trong dịp Tết.

Chồng cô Hồng Thu sợ mẹ giận dữ lại sinh bệnh nên anh vẫn quyết định Tết này cả hai vợ chồng cùng về. Tuy nhiên, người phụ nữ nhất quyết phản đối, nói rằng sức khỏe cô không cho phép, nếu như xảy ra vấn đề gì thì khó có thể cứu vãn được.

Trước sự cứng rắn của vợ, chồng cô Hồng Thu quyết định về ăn Tết một mình, để mặc vợ trên này cho cô tự xoay xở. Người phụ nữ cảm thấy cực kỳ tủi thân. Cô phải tự lo nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa. Rồi trong một lần lau nhà, cô chẳng may bị trượt chân, ngã xuống sàn đất lạnh.

Người chồng đã bỏ mặc thai phụ này để về quê ăn Tết một mình. (Ảnh minh họa)

Người chồng đã bỏ mặc thai phụ này để về quê ăn Tết một mình. (Ảnh minh họa)

Khi đó, cô cảm thấy bụng mình rất đau nên người phụ nữ đã cố gắng lấy được điện thoại để gọi cấp cứu. Tại bệnh viện, các bác sĩ cho biết suýt chút nữa là cô bị sảy thai vì bị suy nhược cơ thể, sức đề kháng kém. Bơ vơ một mình trong bệnh viện, cô Hồng Thu quyết định gọi điện cho bố mẹ và người bạn thân đến để hỗ trợ thai phụ này.

Lúc này, người mẹ chồng gửi lên cho cô một giỏ trứng gà để bồi bổ, lấy lại sức nhưng vẫn giữ người chồng ở lại ăn Tết. Lúc này cô Hồng Thu nhận ra rằng cuộc hôn nhân cô lựa chọn là hoàn toàn sai lầm. Chính vì thế cô quyết định sẽ ly hôn và tự mình chăm sóc đứa con này.

Những điều mẹ bầu cần lưu ý:

- Không làm việc chân tay nặng nhọc, bê vác đồ cồng kềnh.

- Cần ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, không ăn đồ tái sống.

- Tránh tiếp xúc các loại hóa chất, có thể gây ảnh hưởng đến mẹ và con.

- Không sử dụng thuốc bừa bãi, cần tuân theo chỉ dẫn của bác sĩ. 

Lặng người biết âm mưu của chồng sắp cưới, tôi quyết định tương kế tựu kế cho anh mất trắng
Có lẽ người ta nói đúng, một cuộc hôn nhân có động cơ chẳng mấy tốt đẹp sẽ nhanh chóng tan rã.

Tâm sự bà bầu

Theo Chương Ngọc
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu