Mẹ Hòa Bình ôm bụng bầu nhập viện, đau đớn nghe bác sĩ nói: "Cố giữ mạng mẹ thôi"

Như Loan - Ngày 24/07/2020 06:30 AM (GMT+7)

Thai 8 tuần chị Trang bị đau ruột thừa, buộc phải mổ cấp cứu.

Vợ chồng chị Trần Thị Đài Trang (31 tuổi) ở Hoà Bình đã từng rất lo lắng khi bác sĩ thông báo chị mang thai 8 tuần tuổi và đồng thời có hiện tượng đau ruột thừa. Trải qua rất nhiều khó khăn và thử thách, thậm chí có những lúc tính mạng của cả hai mẹ con bị đe dọa do phần ruột thừa nằm sát túi thai và đã có mủ, nếu chậm trễ sẽ rất nguy hiểm.

Mẹ Hòa Bình ôm bụng bầu nhập viện, đau đớn nghe bác sĩ nói: amp;#34;Cố giữ mạng mẹ thôiamp;#34; - 1

Với chị , bé Tép là một chiến binh dũng cảm khi liên tục chiến đấu để giành giật sự sống.

Thai 8 tuần phần ruột thừa nằm sát túi thai đã có mủ

Sau khi kết hôn, chị Trang may mắn mang thai và trải qua 3 tam cá nguyệt nhẹ nhàng và đón em bé chào đời trong niềm hạnh phúc vỡ òa như bao bà mẹ khác. Vậy nhưng ngày mang bầu em bé thứ 2, chị đã vấp phải vô vàn khó khăn không ngờ tới.

Trò chuyện với mẹ bỉm sữa sau bốn tháng sinh em bé, chị Trang thở phào nhìn về phía bé Tép. Với chị con là một chiến binh dũng cảm khi liên tục chiến đấu để giành giật sự sống. Từ khi mới chỉ là bào thai 8 tuần tuổi cho đến sau sinh con vẫn mãi mạnh mẽ như vậy.

Chị Trang tâm sự: “Ngày mang bầu bé Tép chị cùng cả nhà vẫn đi du lịch, đi bộ và di chuyển nhiều nhưng mọi thứ vẫn tốt. Mình nghĩ hai mẹ con sẽ có 1 thai kỳ khoẻ mạnh. Vậy nhưng đã có những thời điểm tưởng như mẹ con lạc mất nhau rồi. Lần thứ nhất, khi 8 tuần mình đang đi làm thì đau bụng. Anh xã đưa mình đi khám và bác sĩ nói mình bị đau ruột thừa phải mổ, đặc biệt đây là trường hợp rất hiếm gặp. Nghe xong mình chết điếng và không thể tin vào sự thật”.

Mẹ Hòa Bình ôm bụng bầu nhập viện, đau đớn nghe bác sĩ nói: amp;#34;Cố giữ mạng mẹ thôiamp;#34; - 2

Thời gian mang thai, chị Trang cùng gia đình thường có những chuyến rong chơi bên nhau.

Làm thủ tục nhập viện tại bệnh viện tuyến tỉnh nhưng chị Trang không thật sự yên tâm nên đã quyết định lên tuyến trên với mong muốn được can thiệp tốt nhất. Tại bệnh viện phụ sản Trung Ương sau khi nói về tình trạng sức khỏe chị được giới thiệu qua bệnh viện Việt Đức để đảm bảo đúng chuyên môn.

Nhớ lại thời điểm hơn 1 năm về trước, mẹ Hòa Bình vẫn nguyên vẹn cảm xúc: “Đêm hôm ấy, là 1 đêm thật dài tại phòng cấp cứu bệnh viện Việt Đức. Sau thăm khám và làm thủ tục nhập viện mình biết chắc chắn sẽ phải mổ. Phần ruột thừa nằm sát túi thai và đã có mủ nếu không mổ gấp sẽ rất nguy hiểm”.

Nằm trên giường bệnh, lắng nghe từng câu từng chữ của bác sĩ thông báo về tình trạng sức khỏe hiện tại, bác sĩ nói về những rủi ro khi thai còn quá nhỏ, cần phải giữ tính mạng cho mẹ trước đã, sau mổ nếu mẹ bị sốt là tim thai sẽ mất, bởi vậy gia đình cần xác định tư tưởng trước. Lời bác sĩ như sét đánh ngang tai, chị Trang đau đớn và vô cùng lo lắng khi đang mang thai lại phải mổ ruột thừa.

Chị Trang khóc và tin vào may rủi, ông xã vẫn ở bên động viên chị phải bình tĩnh. Anh được bệnh viện gọi đi ký cam kết trước mổ. Câu nói của bác sĩ đến giờ nhớ lại 2 vợ chồng chị Trang vẫn ám ảnh, đó là: “Sẽ cố gắng nhưng giữ tính mạng cho mẹ đã, con sẽ có lại đứa khác”. Nghe xong chị im lặng, được gây mê và thiếp đi lúc nào không biết.

Mẹ Hòa Bình ôm bụng bầu nhập viện, đau đớn nghe bác sĩ nói: amp;#34;Cố giữ mạng mẹ thôiamp;#34; - 3

Vậy nhưng, thai 8 tuần tuổi chị đã gặp phải vấn đề về sức khoẻ.

Từng nghĩ không giữ được con vì túi ối tách khỏi tử cung

Bốn tiếng sau ca mổ ruột thừa chị mới có dấu hiệu tỉnh lại kèm theo từng cơn co giật, không thở nổi, cổ họng ứ dịch. Và rồi lại tiếp tục là những bước chân vội vã của các bác sĩ chạy tới để cấp cứu cho chị. “Hàng loạt các thứ dây được tống vào cổ họng để hút dịch, chân tay mình bị buộc vào cáng và đội ngũ y tế cố lay mình tỉnh lại, họ yêu cầu mình không được ngủ vì như vậy sẽ dễ rơi vào hôn mê. Lúc đó mình sợ lắm, cố mở mắt nhìn mọi người đi lại để không bị ngủ quên” – chị kể.

Sau phẫu thuật chị Trang không dám dùng bất cứ loại thuốc nào vì sợ sẽ ảnh hưởng tới em bé trong bụng. Từng cơn co ruột, co dạ con liên tiếp đến dồn dập khiến người mẹ ấy phải gồng mình lên gánh mọi đau đớn. Ngày thứ 4 sau ca mổ ruột thừa chị xin sang bệnh viện sản để siêu âm thai nhi, may mắn em bé vẫn ổn định, nhịp tim đều và các chỉ số an toàn.

Mẹ Hòa Bình ôm bụng bầu nhập viện, đau đớn nghe bác sĩ nói: amp;#34;Cố giữ mạng mẹ thôiamp;#34; - 4

Bé Tép khoẻ mạnh lành lặn với mẹ là điều hạnh phúc quá lớn. 

Những tưởng mọi sóng gió đã qua đi nhưng khi trở về nhà chị Trang liên tiếp 2 lần bị đau bụng ra máu. Lúc này chị suy nghĩ thoáng qua trong đầu rằng: “Có khi nào mẹ không giữ được con!”. Kết quả thăm khám cho thấy chị bị bong rau, túi ối đã tách khỏi tử cung.

Người mẹ trẻ thêm lần nữa nhập viện, thời gian này chị buộc phải đi nhẹ, nói khẽ. Thai càng to vết mổ ruột thừa càng đau và rạn ra, đau buốt những buổi sáng sớm khiến chị không thể đứng thẳng. Giữ thai đến tuần 39, chị Trang có dấu hiệu chuyển dạ song em bé không quay đầu, thêm hiện tượng dây rốn cuốn cổ nên các bác sĩ đã tiến hành mổ bắt bé ra ngoài.

Hồi tưởng lại quãng thời gian mang thai nhiều nước mắt, mẹ 8X xúc động: “Mọi cố gắng cũng đã được bù đắp lại. 39 tuần mang thai đủ thứ cảm xúc vui có, buồn có và hoảng loạn cũng có. 9h20 ngày 17/3 Chuột con bé nhỏ đã thực sự trong vòng tay mẹ. Con khoẻ mạnh lành lặn với mẹ là điều hạnh phúc quá lớn”.

Việt kiều Canada bị tạt axit đón con: Chồng phẫu thuật, ở ngoài vợ bầu cấp cứu vì chảy máu
Một năm rưỡi trôi qua kể từ vụ án Việt kiều Canada bị tạt axít, cắt gân chân gây chấn động, anh Võ Duy Nghiêm và vợ đã đón chào thiên thần nhỏ như một...
Như Loan
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện mang thai