Mẹ "trọc đầu" mang bầu gầy khẳng khiu, hình ảnh sau 4 năm thật tuyệt vời!

Ngày 26/10/2019 06:30 AM (GMT+7)

Vừa chống chọi với căn bệnh ung thư vừa mang thai, bà mẹ này càng thêm mệt mỏi với ánh mắt tò mò, thương hại từ người lạ.

Mang thai với một người khỏe mạnh đã tổn hại sức khỏe không ít, còn với một bà mẹ phải gánh chịu thêm căn bệnh ung thư thì dường như đã bị dồn đến chân tường. Mới đây, một bà mẹ người Đài Loan tên Aime Soon đã chia sẻ lại hành trình vừa mang bầu vừa chống chọi với căn bệnh ung thư của mình cách đây 4 năm.

Theo đó, thời điểm 4 năm trước, khi đang mang thai con gái ở tháng thứ 5, Aime phát hiện thấy một cục u ở trong ngực. Do cảm thấy hơi khó chịu và trước đó, cô gặp nhiều khó khăn trong chuyện thụ thai nên bất kì dấu hiệu lạ nào cũng làm cô lo lắng, Aimee lập tức đến bệnh viện kiểm tra.

Và sau một loạt xét nghiệm, Aimee được thông báo tin dữ: Cô đang bị ung thư vú giai đoạn 3. 

"Trong 4 năm, cuối cùng tôi cũng có can đảm để chia sẻ câu chuyện của mình ngày hôm này. Mọi người nói rằng, với phụ nữ, mang thai là điều hạnh phúc nhất, nhưng tôi không nghĩ vậy. Tôi không may mắn lắm. Tôi đã nếm bao cay đắng mới có thể thụ thai. Nhưng khi đang mang thai ở tháng thứ 5, các khối u trên ngực khiến tôi không yên tâm. Bác sĩ nói với tôi rằng đó là ung thư vú và nó đã chuyển sang giai đoạn 3. Tôi lấy đâu ra can đảm để chấp nhận điều này".

Mẹ amp;#34;trọc đầuamp;#34; mang bầu gầy khẳng khiu, hình ảnh sau 4 năm thật tuyệt vời! - 1

Aimee phải hóa trị ngay trong thai kỳ, khiến tóc cô rụng hết.

Với trường hợp của người mẹ này, để cứu sống cả mẹ và con, bác sĩ nói rằng cô phải trải qua cả phẫu thuật và hóa trị ngay trong khi mang thai. Chấp nhận hóa trị, tóc Aimee rụng dần dẫn đến trọc đầu. Những người xung quanh nhìn cô như thể cô có vẻ ngoài thật kì lạ. Điều này đã khiến người phụ nữ khổ sở vì bệnh tật khi mang thai càng thêm mệt mỏi.

"Tôi chỉ có thể chấp nhận trải qua việc phẫu thuật và hóa trị trong khi mang thai. Vào thời điểm đó, tôi là một phụ nữ mang thai với cái đầu trọc và thân hình gầy gò. Một số người nhìn tôi với một ánh mắt kỳ lạ. Có phải tôi rất đáng thương hại? Họ ngưỡng mộ tôi hay là nghĩ tôi rất mạnh mẽ? Loại áp lực bên ngoài này khiến tôi cảm thấy khó chịu và mệt mỏi!", cô chia sẻ.

Sau 2 đợt hóa trị, cuối cùng Aimee cũng hạ sinh em bé ở tuần thứ 36. Tuy nhiên, cô vẫn cần tiếp tục các đợt hóa trị. Bác sĩ cũng rất lo lắng cho vô vì vào thời điểm đó, số lượng tế bào ung thư trong cơ thể cô đang tăng theo cấp số nhân. May mắn thay, cô đã hoàn thành các đợt hóa trị và bác sĩ cũng cho biết tình trạng đã không còn đáng ngại. "Quá trình này giống như thể trở về thế giới từ địa ngục vậy", Aimee tâm sự.

Mẹ amp;#34;trọc đầuamp;#34; mang bầu gầy khẳng khiu, hình ảnh sau 4 năm thật tuyệt vời! - 2

May mắn thay quá trình điều trị diễn ra suôn sẻ, Aimee hạ sinh con gái khỏe mạnh.

Cho tới bây giờ, sau 4 năm chống lại bệnh ung thư quái ác, cả cô và con gái đều khỏe mạnh. Đặc biệt, nhan sắc của bà mẹ trẻ khiến nhiều người ngỡ ngàng và phải thốt kên "thật tuyệt vời" vì quá xinh đẹp. Cô hi vọng bằng cách kể lại câu chuyện của mình, cô có thể góp phần giúp lan truyền động lực vượt qua bệnh tật, chống lại ung thư cho những ai không may mắn. 

"Sau 4 năm bị ung thư, con tôi và tôi đều khỏe mạnh và tôi biết ơn việc mình vẫn còn cơ hội được sống tốt. Tôi hy vọng rằng có thể cung cấp cho bạn một nguồn năng lượng tích cực ở đây. Cuộc sống không thể hạnh phúc mỗi ngày, nhưng tôi không thể lúc nào cũng buồn. Vì vậy, cho dù bạn gặp phải những vấn đề nào, hãy đối diện với một thái độ tích cực", bà mẹ một con nhắn nhủ. 

Mẹ Hà Nội bất chấp khiếm khuyết cơ thể liều lĩnh sinh con và cái kết ngọt ngào
Bản thân có tiền sử dị dạng sinh dục (tử cung đôi) nhưng chị Nguyệt bất chấp khiếm khuyết cơ thể để quyết định mang thai và sinh con.
Minh An
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu