Sau ly hôn, tôi được vợ mới của chồng mời về làm tạp vụ, cuối tháng nhận lương liền bật khóc

Thảo Nguyên - Ngày 18/03/2024 18:00 PM (GMT+7)

Vợ mới của chồng tìm đến tận nơi để gặp. Cô ấy đưa ra đề nghị đến spa làm đẹp riêng của cô ấy làm tạp vụ kiêm nhân viên làm đẹp cho spa.

Do chưa học hết cấp 3 nên tôi chỉ làm công nhân một nhà máy với mức lương tháng khoảng gần chục triệu. Theo bạn bè, làm ở quê được vài năm tôi lên thành phố đi học làm mi, làm mày và cũng mở được 1 cửa hàng nhỏ khá đông khách.

Vì có hình thức xinh xắn, nên một lần tình cờ, tôi đã lọt vào mắt xanh một anh chàng nhà giàu ở thành phố. Tất nhiên, mối quan hệ của chúng tôi bị cả nhà anh cấm cản. Bởi họ cho rằng, chúng tôi không môn đăng hộ đối, nhất là nhà anh có công ty gia đình, còn tôi chỉ là lao động chân tay.

Vợ hiếm muộn, chồng tôi còn công khai ngoại tình với một phụ nữ xinh đẹp và giàu có. (Ảnh minh họa)

Vợ hiếm muộn, chồng tôi còn công khai ngoại tình với một phụ nữ xinh đẹp và giàu có. (Ảnh minh họa)

Nhưng anh cứ nhất quyết cưới tôi bằng được nên cuối cùng gia đình cũng phải nghe theo. Sau đám cưới, tôi bỗng dưng như được đổi đời khi sống trong nhà biệt thự, đi xe bốn bánh. Tuy nhiên sau đám cưới họ bắt tôi nghỉ làm để ở công ty phụ giúp sổ sách, nấu cơm cho nhân viên. Dù không muốn nhưng tôi cũng không dám trái lời.

Đã vậy sau kết hôn hơn năm vợ chồng tôi vẫn chưa thể có bầu. Đi khám bác sĩ nói tôi bị viêm vùng chậu nên muộn có em bé. Cứ nghĩ đây là bệnh lý phụ khoa thường gặp ở phụ nữ trong tuổi sinh đẻ mà chữa mãi vẫn chưa sinh được. Thậm chí còn khiến tình trạng ngày càng nặng, gây nhiễm trùng cả tử cung, vòi trứng nên hành trình có em bé của tôi càng khó khăn hơn.

Khi nhà chồng biết tôi có thể đối mặt với tình trạng vô sinh, bố mẹ anh càng thay đổi thái độ với con dâu. Họ suốt ngày chì chiết tôi là phụ nữ mà không biết đẻ. Họ còn đặt điều ngày trước tôi yêu đương lăng nhăng, quan hệ tình dục bừa bãi nên khiến vùng kín bị viêm nhiễm nặng nề.

Ban đầu, chồng tôi còn đứng ra bảo vệ nhưng lâu dần anh cũng nghe theo lời bố mẹ mà ruồng rẫy, khinh rẻ vợ. Anh công khai ngoại tình với một phụ nữ xinh đẹp và giàu có. Không thể chịu nổi cuộc sống như vậy, 5 năm sau đám cưới, tôi quyết định ly hôn, tay trắng ra khỏi nhà.

Sau ly hôn, tôi cũng không qua lại và quan tâm tới chồng cũ cũng như nhà anh mà mải miết đi làm để lấy tiền chữa bệnh vì mong muốn có đứa con để ôm ấp. Nghe nói anh đã làm đám cưới với người tình xinh đẹp kia.

Nhưng gần năm sau ly hôn, một ngày đi làm về phòng trọ tôi thấy 1 phụ nữ xinh đẹp đứng đợi. Thì ra là vợ mới của chồng hỏi thăm tìm đến tận nơi để gặp. Cô ấy đưa ra đề nghị đến spa làm đẹp riêng của cô ấy làm tạp vụ kiêm nhân viên làm đẹp cho spa vì biết tôi nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này.

Ban đầu tôi định từ chối nhưng vợ mới của chồng bảo:

“Em nghe nói chị bị hiếm muộn và vẫn muốn chạy chữa để có 1 đứa con hả. Vậy đừng từ chối vì em sẽ trả chị mức lương rất hấp dẫn”.

Thấy mức lương vợ mới của chồng đưa ra gấp đôi mức lương công việc đang làm nên tôi cũng nhận lời đến spa riêng của cô ấy làm việc. Ngoài trao đổi công việc ra, 2 chúng tôi cũng không tâm sự với nhau bất cứ chuyện gì.

Công việc hàng ngày của tôi là nhân viên làm đẹp cho khách spa. Xong xuôi mỗi ngày tôi sẽ kiêm dọn dẹp làm tạp vụ nữa. Ngày nào tôi cũng kết thúc công việc và về nhà vào lúc 23h đêm.

Rồi cũng đến ngày lấy lương tháng đầu tiên. Khi mọi nhân viên khác ồ lên vì nghe tiếng ting ting thì tôi cũng ngẩn người với số tiền đổ về tài khoản. Bình thường lương tháng của tôi chỉ được 15 triệu, giờ tài khoản lại đổ về cả 30 triệu kèm lời nhắn:

“Cảm ơn chị đã làm việc chăm chỉ, đây là khoản tiền thưởng em hỗ trợ nhân viên chữa bệnh. Chị hãy điều trị sớm để tránh những biến chứng có thể xảy ra. Chúc chị sớm điều trị khỏi và tìm được con yêu”.

Vợ mới của chồng hỏi thăm tìm đến tận nơi để gặp và đưa ra lời đề nghị hấp dẫn. (Ảnh minh họa)

Vợ mới của chồng hỏi thăm tìm đến tận nơi để gặp và đưa ra lời đề nghị hấp dẫn. (Ảnh minh họa)

Cứ nghĩ vợ mới của chồng sẽ có thái độ với tôi giống như nhà anh nào ngờ lại tốt tâm đến thế. Điều này khiến tôi cảm động bật khóc. Nhất định tôi sẽ cố điều trị khỏi bệnh để tìm được con yêu về.

Biến chứng của bệnh viêm vùng chậu

Trong những trường hợp viêm vùng chậu không được điều trị hoặc điều trị không đúng mức có thể gây áp xe vùng chậu, thường là khối áp xe ở tai vòi buồng trứng, nhưng một số ít trường hợp khác có thể là khối áp xe ở ruột non, ruột già hay ruột thừa. Khối áp xe có thể vỡ vào ổ bụng gây viêm phúc mạc.

Một số trường hợp viêm vùng chậu để lại di chứng đau vùng chậu mạn tính dai dẳng nguyên do vi khuẩn neisseria gonorrheae và chlamydia trachomatis đều có phân tử có khả năng kết dính với các receptors của tế bào biểu mô đường sinh dục, đồng thời chúng tiết nội độc tố làm tổn thương hàng loạt lông chuyển của nội mạc vòi trứng gây ra xơ dính làm ảnh hưởng sự thụ thai của người bệnh đưa đến vô sinh và dễ biến chứng bị thai ngoài tử cung về sau.

Phụ nữ bị các đợt viêm vùng chậu tái phát dễ bị vô sinh gấp gần 2 lần so với những phụ nữ không bị tái phát bệnh này sau khi có chẩn đoán và được điều trị. Những phụ nữ bị viêm vùng chậu tái phát cũng tăng 4 lần nguy cơ bị đau vùng chậu mạn tính.

Sau ly hôn, tôi được vợ mới của chồng mời về làm tạp vụ, cuối tháng nhận lương liền bật khóc - 3

Được hỏi kinh nghiệm chăm vợ bầu lần 3, Độ Mixi thốt lên: Vợ bầu là nhất, không được cãi
Khi được hỏi kinh nghiệm chăm vợ bầu, Độ Mixi đã không ngần ngại bày tỏ anh làm mọi việc theo yêu cầu của vợ mà “không cãi một câu nào cả” kèm lời...

Khi vợ mang bầu

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu