Thấy anh hàng xóm mặc quần của chồng mình, tôi âm thầm điều tra thì biết được sự thật nghiệt ngã

Diệu Thuỳ - Ngày 09/03/2023 12:00 PM (GMT+7)

Sau một thời gian theo dõi, tôi đã có đáp án cho câu hỏi vì sao anh hàng xóm lại mặc chiếc quần của chồng mình.

Hôm ấy đang đi đổ rác, run rủi thế nào tôi lại gặp anh hàng xóm đang mặc chiếc quần đùi giống y chang của chồng mình. Chiếc quần này là do tôi nhờ một người bạn đi du lịch nước ngoài mua giúp, thế nên không bị “đụng hàng” nhiều. Về nhà, tôi tìm trong tủ thì không thấy chiếc quần đó của chồng đâu. Ban đầu, tôi nghĩ hay quần của chồng phơi ở ban công bị bay sang nhà hàng xóm? Nhưng xem lại thì khả năng ấy là không thể vì ban công nhà tôi đã rào rất kỹ. 

Linh tính của người phụ nữ, cộng với sự đa nghi vốn có của bản thân, tôi thấy có điều gì đó không ổn. Tối đó chồng về, tôi lập tức hỏi anh về chiếc quần. Thái độ ấp úng của anh khiến tôi càng sinh nghi. 

Tôi nhận ra sự bất thường trong thái độ của chồng khi hỏi về chiếc quần đùi. (Ảnh minh họa)

Tôi nhận ra sự bất thường trong thái độ của chồng khi hỏi về chiếc quần đùi. (Ảnh minh họa)

Những ngày sau đó, tôi cảm thấy khó chịu vô cùng, vì biết rằng đã có chuyện gì đó mà mình chưa thể tìm ra. Tôi vừa sinh con được mấy tháng, giờ đang ở nhà chăm con một mình nên khá stress, tâm trí đôi lúc rối như tơ vò. Tôi lặng lẽ theo dõi từng động thái của chồng. Mấy ngày đầu mọi thứ vẫn bình thường, anh đi làm rồi về đúng giờ. Buổi trưa tôi cũng hay gọi video thì thấy anh vẫn đang ở công ty. 

Một tuần sau, chồng nhắn tin cho tôi báo tối đi nhậu với mấy anh em trong phòng, không về ăn cơm. Lạ là, cũng đúng tối đó, anh đồng nghiệp làm cùng công ty với chồng tôi lại đăng ảnh đang đi xem phim cùng vợ. Rồi trong vòng gần 1 tháng đó, thỉnh thoảng anh lại báo công ty có liên hoan hay họp, tăng ca nên về muộn. Hoặc có khi tối về nhà rồi, anh lại bảo có việc đi tiếp. Lúc ở nhà thì anh cứ lăm lăm chiếc điện thoại trên tay, đặt mật khẩu mà không cho tôi biết. 

Vào một buổi chiều anh báo tối không về ăn cơm. Tôi gọi đứa em họ sang để nhờ trông con rồi đến trước công ty của anh chờ sẵn. 17h30, anh di chuyển ra khỏi công ty, tôi đi theo thì phát hiện anh về chung cư mà chúng tôi đang sống. Tuy nhiên, lúc này sự thật đã dần được phơi bày, bởi anh không về nhà mà lén lén lút lút vào nhà hàng xóm, căn hộ cách nhà tôi khoảng 6-7 nhà. 

Tôi lang thang ở góc khuất hành lang một lúc, rồi lại ra thang bộ ngồi chờ, thi thoảng chạy về nhà xem con thế nào rồi lại chạy ra để mai phục. Khoảng 22h, chồng tôi ra khỏi căn hộ của cô hàng xóm, cũng là lúc anh sững người khi nhìn thấy tôi. 

Gã đàn ông bội bạc không nói nên lời. Còn tôi không thì không khóc ra được, chỉ biết cảm giác lúc đó cả người cứng đơ, như đang bay lơ lửng trên không. Về nhà, anh không ngụy biện hay lấp liếm cho bản thân mà nhận luôn việc ngoại tình. 

Cuộc hôn nhân ngắn ngủi của tôi đành chấm dứt vì tôi không thể tha thứ cho kẻ phản bội. (Ảnh minh họa)

Cuộc hôn nhân ngắn ngủi của tôi đành chấm dứt vì tôi không thể tha thứ cho kẻ phản bội. (Ảnh minh họa)

Cô hàng xóm có chồng nhưng chồng đi công tác thường xuyên, lâu lâu mới về. Có thể chồng tôi sang đó, để lại chiếc quần đùi, đến khi anh ta về lại tưởng quần vợ mua cho mình nên mới mặc. Cuộc đời đúng là nhiều thứ trớ trêu. 

Thời gian vừa rồi em bầu bí, sinh nở, anh không làm chủ được bản thân nên đã ngoại tình. Anh xin lỗi em. Bây giờ em muốn sao cũng được, tha thứ cho anh hay ly hôn, em hãy quyết định, anh sẽ tôn trọng mong muốn của em”, chồng tôi nói. 

Những lời anh ta thốt ra lạnh lùng đến đáng sợ. Con tôi mới mấy tháng tuổi, nó rất cần sự yêu thương của cả bố và mẹ. Nhưng tôi không thể tha thứ cho kẻ đã phản bội, nhất là trong lúc tôi đang mang thai và sinh con của anh ta. Lá đơn tôi viết anh ta đã ký, cuộc hôn nhân ngắn ngủi của tôi phải khép lại tại đây. 

Các ông chồng nên làm gì trong thời gian vợ mang thai, sinh con?

- Vợ bầu và mới sinh là thời điểm nhạy cảm, rất cần sự quan tâm, yêu thương, chăm sóc ân cần từ các ông chồng. Do đó, hãy dành thời gian cho bà xã và em bé để cô ấy không cảm thấy cô đơn, bị bỏ mặc, dễ dẫn đến trầm cảm sau sinh. 

- Hãy giúp vợ chăm sóc con cái, thu vén nhà cửa để cô ấy có thời gian nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe sau sinh. 

- Trong thời gian bầu bí, nếu sức khỏe của mẹ và thai nhi ổn định thì các cặp đôi có thể duy trì chuyện quan hệ tình dục. Nếu sinh thường, phụ nữ ít nhất 6 tuần để có thể gần gũi chồng trở lại. Tuy nhiên, điều này còn tùy vào sức khỏe, tinh thần của từng người, cánh mày râu không nên ép buộc, đòi hỏi, thay vào đó nhẹ nhàng hỏi han xem vợ đã sẵn sàng hay chưa và tìm cách để để hai vợ chồng có thể bắt đầu lại chuyện “yêu” một cách trơn tru nhất. 

Thấy anh hàng xóm mặc quần của chồng mình, tôi âm thầm điều tra thì biết được sự thật nghiệt ngã - 3 

Đưa 10 triệu tháng nào cũng hết, chồng chê vợ hoang phí rồi nghẹn đắng khi thấy việc vợ làm bên nhà hàng xóm
Hành động của vợ bên nhà hàng xóm khiến tôi tức giận vô cùng. Nhưng khi biết lý do, tôi mới nhận ra mình đã quá sai.

Tâm sự bà bầu

Theo Diệu Thuỳ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu