Ngày ra mắt nhà chồng sắp cưới, tôi đứng không vững khi một người phụ nữ xuất hiện

Thảo Nguyên - Ngày 08/03/2023 19:00 PM (GMT+7)

Vừa mới quyết định về chung nhà với người chồng thứ 2 mà giờ hiện thực trớ trêu quá khiến tôi như đứng giữa 2 dòng nước.

7 năm trước tôi kết hôn với người chồng đầu tiên. Giữa chúng tôi cũng có một con gái nhỏ gần 5 tuổi. Tuy nhiên lấy nhau về mới được 3 năm thì chồng tôi mất vì ung thư. Dù rất đau buồn nhưng tôi cũng vượt qua được ngày tháng đó để nuôi con.

Thực sự những ngày tháng làm vợ và ở nhà chồng với tôi thật không dễ dàng. Mẹ chồng tôi ghê gớm và ghét con dâu lắm. Có lẽ do ngay từ đầu bà đã phản đối cuộc hôn nhân của 2 đứa. Bà còn cho rằng, lấy tôi không hợp số hợp mệnh nên khiến con trai bà vắn số.

Bởi thế sau khi con trai mất, bà càng cay nghiệt với 2 mẹ con tôi hơn. Dù nhẫn nhịn nhưng cuối cùng tôi vẫn phải ôm con ra khỏi nhà chồng vì không thể sống với mẹ chồng. Ngày 2 mẹ con tôi rời đi, bà còn bảo:

“Đã bước chân ra khỏi nhà này thì đừng bao giờ quay lại đây nữa”.

Thực sự những ngày tháng làm vợ và ở nhà chồng với tôi thật không dễ dàng. (Ảnh minh họa)

Thực sự những ngày tháng làm vợ và ở nhà chồng với tôi thật không dễ dàng. (Ảnh minh họa)

Sau khi rời khỏi nhà chồng, sợ bố mẹ ở quê phải lo lắng cho mình nên tôi không về ngoại mà ôm con ra thành phố mưu sinh. Nhờ chịu khó làm lụng, tôi vừa nuôi con nhỏ ở nhà trọ vừa bán bún đậu. May mắn được trời thương và nhiều khách hàng ủng hộ mà công việc bán hàng cho thu nhập tốt.

Đến nỗi, ngoài bán hàng online, tôi còn dần mở thêm được 1 quán bún đậu mắm tôm trên phố. Cuộc sống của 2 mẹ con cũng trở nên dần ổn định và có chút tích lũy.

Từ ngày rời nhà chồng đi, chưa bao giờ tôi quay lại đó dù chỉ 1 lần. Mẹ chồng cũng chẳng bao giờ đoái hoài đến cháu gái và con dâu cũ. Cuộc sống của tôi chỉ biết đến nhà ngoại và các mối quan hệ bạn bè hiện tại. Rồi tôi cũng gặp và yêu chồng hiện tại của mình.

Anh từng kể không biết bố mẹ ruột của mình là ai vì bị cho đi từ nhỏ. Mãi khi bố mẹ nuôi sắp mất, họ mới tiết lộ cho anh biết điều ấy. Bao năm nay anh cứ mải miết đi tìm nguồn gốc của mình. Do anh có công việc ổn định, lại yêu thương tôi và con gái nên chúng tôi quyết định chung sống với nhau. Khi biết tôi đã cấn bầu nên anh muốn làm đám cưới.

Đúng thời điểm sắp tổ chức tái hôn thì anh khoe đã tìm được mẹ đẻ. Tôi mừng cho anh lắm nhưng cũng chưa có dịp về gặp bà. Mãi đến hôm 2 đứa quyết định làm vài mâm ra mắt họ hàng ở quê nhà anh thì tôi mới đến. Lúc vừa xuống xe, tôi giật thót mình khi 2 mẹ con anh ra đón. Bởi mẹ anh chẳng ai khác chính là mẹ chồng cũ của tôi. Lúc nhận ra nhau, tôi và bà đều sững người lại.

Rồi bà cũng nói cho tôi biết anh chính là con đẻ của bà. Trước khi lấy bố chồng tôi, bà đã từng yêu người đàn ông khác và lỡ có con. Do bị người kia phản bội nên sau sinh bà đã lén cho anh, một cặp vợ chồng hiếm muộn nhận nuôi. Sau đó bà lấy người khác và sinh ra chồng cũ của tôi. Nghe bà kể về thân thế của chồng mới mà tôi đứng không vững.

Bạn trai thì vẫn quyết định bỏ qua lời khuyên của mẹ để đến với tôi. (Ảnh minh họa)

Bạn trai thì vẫn quyết định bỏ qua lời khuyên của mẹ để đến với tôi. (Ảnh minh họa)

Biết tôi lại sắp tái hôn với anh, mẹ chồng cũ tức lắm và không muốn vậy. Bà bảo sao cả 2 con trai bà đều khổ sở vì 1 người đàn bà rồi ra sức ngăn cản dù biết tôi đã có bầu.

Bạn trai thì vẫn quyết định bỏ qua lời khuyên của mẹ để đến với tôi. Còn tôi lại băn khoăn chẳng muốn tái hôn nữa dù đang mang bầu vì không muốn làm dâu mẹ chồng cũ. Tôi muốn bỏ cái thai đang hình thành này nhưng phần không nỡ, phần lại lo sợ những biến chứng có thể xảy ra với mình. Tôi nên làm thế nào bây giờ và bỏ thai thì tôi phải đối mặt với những nguy cơ gì? 

Nạo phá thai phải đối mặt với những nguy hiểm gì? 

Ít ai biết được rằng, nạo phá thai có thể gây ra những biến chứng cực kỳ nguy hiểm, thậm chí ảnh hưởng đến tính mạng.

Xuất huyết: Khả năng xuất huyết là rất cao sau khi phá thai dù là thực hiện theo bất cứ cách nào. Các chị em có thể phải đối mặt nguy cơ huyết chảy không cầm và phải can thiệp bằng nhiều biện pháp. Đây là hậu quả của tử cung xơ hóa, rối loạn đông máu hoặc hút thai không trọn. Xuất huyết mà không được giải quyết kịp thời có thể gây tử vong.

Thủng tử cung: Các thủ thuật phá thai chủ yếu là dùng các dụng cụ bằng kim loại, nếu trong khi phá thai bác sĩ có sơ suất thì dễ dàng gây thủng tử cung. Trong quá trình nạo hút thai cũng có thể dẫn tới thủng ruột.

Sót nhau thai: Phá thai không an toàn có thể gây sót nhau thai. Lúc này chị em sẽ bị những cơn đau bất thường và bị rong kinh nhiều, do tử cung không co lại. Có thể phát hiện sót nhau qua siêu âm và phải can thiệp kịp thời để không ảnh hưởng đến sức khỏe.

Nhiễm trùng tử cung: Tay nghề của bác sĩ yếu, thiết bị y tế không đảm bảo chất lượng có thể gây nhiễm trùng tử cung. Các biến chứng nhiễm trùng có thể có những dấu hiệu ra bên ngoài như sốt, tử cung nhạy cảm đau,…

Vô sinh: Nhiễm trùng sau khi phá thai có khả năng dẫn đến tắc nghẽn vòi trứng hai bên hoặc gây ra thai ngoài tử cung. Ngoài ra, sau nạo hút thai, nguy cơ dính buồng tử cung có tỷ lệ thường gặp cao hơn so với hút thai. Tất cả những yếu tố trên đều có thể khiến chị em khó có thai trở lại, dễ bị sảy thai tự nhiên muộn, hoặc sinh non. Hơn nữa, khi các bộ phận sinh dục bị viêm nhiễm thì lượng vi khuẩn có hại sẽ sinh sôi nảy nở làm cản trở quá trình tinh trùng vào trứng thụ tinh, từ đó có thể dẫn đến vô sinh.

Gây ra các bệnh viêm nhiễm phụ khoa: Thực hiện phá thai không an toàn sẽ gây nên viêm nhiễm phụ khoa như viêm âm đạo, âm hộ, viêm tử cung, viêm buồng trứng, rối loạn kinh nguyệt…

Ngày ra mắt nhà chồng sắp cưới, tôi đứng không vững khi một người phụ nữ xuất hiện - 3
 

Chị họ mất 3 năm, anh rể đưa ra đề nghị khiến tôi khó xử
Nghe lời đề nghị của anh rể họ mà tôi sốc và lúng túng. Thật lòng tôi cũng quan tâm anh và yêu thương con của anh chị lắm.

Tâm sự bà bầu

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu