Trước đây chồng giám đốc đi ô tô xịn, 4 năm sau ly hôn đi xe số giao hàng

Thảo Nguyên - Ngày 25/11/2023 18:00 PM (GMT+7)

Gặp lại chồng cũ đi giao hàng cho khách ở tòa chung cư nơi đang ở mà tôi không thể nhịn cười. Quả báo đúng là đến sớm.

Lúc còn yêu, Mạnh lúc nào cũng chiều chuộng và hào phóng. Sinh nhật tôi hay các ngày lễ tết, Mạnh thường tặng bạn gái nhiều món quà đắt giá. Khi ấy tôi còn nghĩ lấy người đàn ông chi tiêu thoáng tay như vậy sau này sẽ được nhờ. Thế nhưng sau cưới, Mạnh như biến thành một người khác.

Mặc dù Mạnh là giám đốc bán hàng của một công ty dược phẩm, lương tháng của anh cả trăm triệu đồng nhưng chưa bao giờ tôi được nhờ chồng. Lương cao như vậy nhưng mỗi tháng Mạnh chỉ đưa cho vợ vài triệu chi tiêu gia đình, còn lại tôi phải bỏ tiền lương tháng của mình ra. Anh ta bảo chỉ nuôi thân còn tôi phải tự lo cho mình. May mắn công việc của tôi ổn định, lương chỉ 10 triệu đồng cũng đủ chi tiêu cho bản thân.

Cuối cùng anh quyết định buông xuôi, không chữa vô sinh nữa. (Ảnh minh họa)

Cuối cùng anh quyết định buông xuôi, không chữa vô sinh nữa. (Ảnh minh họa)

Đã vậy lấy nhau 2 năm vẫn chưa có con cái, tôi giục chồng đi khám hiếm muộn thì anh bảo:

“Tôi cao lớn vạm vỡ thế này sao có vấn đề gì được. Chắc lỗi hiếm muộn là do cô rồi, cô tự đi đi”.

Tôi đi khám không có bất cứ bất thường nào. Về động viên mãi anh mới chịu vào viện khám. Đúng như dự đoán, vấn đề hiếm muộn nằm ở chồng tôi.

Anh bị xuất tinh ngược tuy không ảnh hưởng đến đời sống tình dục và cảm giác tình dục, không nguy hiểm tính mạng nhưng ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng sinh sản của bản thân. Bác sĩ nói khi bị hiện tượng này, tinh trùng của anh sẽ chạy ngược vào bàng quang chứ không xuất ra ngoài sẽ khiến lượng tinh trùng ít và yếu, điều này gây khó khăn cho việc thụ thai của 2 vợ chồng.

Suốt mấy năm, chồng tôi phải thu xếp công việc để điều trị theo những hướng khác nhau mà bác sĩ chỉ định từ dùng thuốc, trị liệu tâm lý, châm cứu đến tiến hành các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản nhưng may mắn vẫn chưa đến với 2 vợ chồng. 4 năm miệt mài chữa hiếm muộn chồng tôi cũng chán. Anh thường bảo tốn cả núi tiền, mất thời gian, mất việc mà không thu được kết quả gì khả quan.

Cuối cùng anh quyết định buông xuôi, không chữa vô sinh nữa. Anh tập trung hết cho công việc nên càng phát triển sự nghiệp của bản thân. Ngày nào đi làm anh cũng đi bằng xe bốn bánh sang chảnh, đầu tóc bóng lộn. Cũng từ đây, tính cách của chồng tôi càng ngày càng đổi khác và coi thường vợ ra mặt.

Có lúc Mạnh còn bảo:

“Nếu không lấy thằng này chắc còn mướt mùa cô mới được ở nhà phố nhỉ?”.

Khi tôi cằn nhằn anh không tập trung chữa vô sinh để vợ chồng có mụn con bế bồng, anh thái độ thờ ơ và đi chơi thâu đêm không về. Ít lâu sau tôi còn phát hiện anh ngoại tình.

Cứ tưởng chồng chỉ vui chơi bên ngoài, tôi tìm mọi cách kéo anh về với gia đình nhưng anh lạnh lùng:

“Giữa chúng ta không con cái, làm gì có gì ràng buộc nhau. Chẳng qua sợ điều tiếng với bố mẹ ở quê chứ không tôi bỏ cô lâu rồi”.

Chồng ngoại tình còn tệ bạc nên tôi ly hôn ngay lập tức. Sau ly hôn, anh ta đưa bồ về nhà sống. Hai người suốt ngày đi ăn chơi, du lịch sang chảnh trong và ngoài nước. Còn tôi, sau đổ vỡ chỉ tập trung cho công việc để cuộc sống tốt dần lên.

4 năm sau ly hôn, ngoài làm văn phòng, tôi còn kinh doanh online thêm. Nào ngờ công việc tay trái này phát triển, cho doanh thu tốt nên tôi nghỉ làm để ở nhà bán hàng online và mở 1 số chi nhánh khác ở Hà Nội. Tôi mua được nhà, mua được xe và đi bước nữa với người đàn ông rất yêu thương mình. 2 chúng tôi có với nhau 1 đứa con trai năm nay được 2 tuổi.

Do bận rộn nên tôi không để ý gì tới chồng cũ nữa. Bản thân tôi rất thoải mái và hài lòng với cuộc sống hiện nay.

Cách đây ít lâu, sau 4 năm ly hôn tôi vô tình gặp Mạnh ở ngay dưới tòa chung cư cao cấp đang ở. Mạnh giờ nhìn khác hẳn trước đây, không phong độ bóng láng như trước, cũng không thấy đi bốn bánh sang chảnh mà lại đi xe số đi ship hàng. Thấy tôi bế con đi dạo ngang qua, Mạnh quay mặt đi nhưng tôi trơ mặt đi tới hỏi thăm:

“Mới có 4 năm không gặp mà nhìn anh giờ khác quá. Cuộc sống hiện có ổn không? Nhìn anh giờ như này thì chắc đã có con rồi nhỉ?”.

Tôi nói móc máy thế mà anh ta xếp đồ lên xe đi thẳng không nói bất cứ câu nào. Hỏi qua bạn bè, người thân thì tôi được biết anh đầu tư làm ăn nhưng bị người ta lừa gạt nên mất sạch tiền của bao năm. Đã vậy cô bồ cũng lừa anh sang hết giấy tờ nhà cửa rồi chạy theo người khác. Vì thế đến giờ tay trắng Mạnh phải đi giao hàng cho khách. Công việc mưa nắng vất vả và chạy xe nhiều nhưng bù lại thu nhập cũng đủ sống.

Bạn tôi cũng kể, nghe nói thời gian vừa rồi lo sợ tuổi già không con cái, Mạnh còn dồn tiền đi điều trị vô sinh do xuất tinh ngược. Anh ta đã chấp nhận tiến hành các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản như lấy lại tinh trùng từ bàng quang để trữ đông tinh trùng trước. Sau này nếu muốn có con còn có tinh trùng khỏe mạnh để bơm vào buồng tử cung.

Mạnh giờ nhìn khác hẳn trước đây, không phong độ bóng láng như trước, cũng không thấy đi bốn bánh sang chảnh mà lại đi xe số đi ship hàng. (Ảnh minh họa)

Mạnh giờ nhìn khác hẳn trước đây, không phong độ bóng láng như trước, cũng không thấy đi bốn bánh sang chảnh mà lại đi xe số đi ship hàng. (Ảnh minh họa)

Thực tế trước đây khi 2 vợ chồng còn chung sống với nhau, bác sĩ hiếm muộn cũng tư vấn như vậy nhưng Mạnh không nghe vì sợ tốn kém và vì không tin vào chất lượng tinh trùng trữ đông.

Ngẫm lại mới thấy, đời có nhân quả hết. Không biết trữ đông tinh trùng để điều trị vô sinh có ảnh hưởng đến chất lượng tinh binh như nhiều người lo ngại không mọi người? Dù gì thấy Mạnh như vậy tôi cũng thấy thương hại anh ta quá và mong anh ta được làm cha trước khi tuổi già ập đến.

Đông lạnh tinh trùng có làm ảnh hưởng đến chất lượng tinh trùng không?

Tinh trùng là tế bào nhỏ nhất của cơ thể với cấu trúc đặc biệt giúp hạn chế các ảnh hưởng bởi sự thay đổi nhiệt độ. Tuy nhiên, trong quá trình hạ nhiệt độ cũng như rã đông, hiện tượng sốc nhiệt vẫn có thể xảy ra. Điều này giúp giải thích cho tỷ lệ sống sau rã đông thấp ở một số trường hợp.

Trung bình, tỷ lệ sống của tinh trùng sau quá trình đông lạnh đạt khoảng 50% so với mẫu ban đầu (WHO, 2010). Nếu được duy trì điều kiện tối ưu, chất lượng tinh trùng sau quá trình đông lạnh ít bị ảnh hưởng theo thời gian. Trong lịch sử ngành hỗ trợ sinh sản, người ta đã ghi nhận được trường hợp em bé sinh ra từ sử dụng tinh trùng đông lạnh sau 28 năm. Kết quả điều trị của các chu kỳ sử dụng tinh trùng đông lạnh cũng tương đương với tinh trùng tươi.

Để đạt được kết quả đông lạnh tối ưu, mẫu tinh dịch nên được thu nhận bằng thủ dâm sau khi kiêng xuất tinh không quá 7 ngày, tốt nhất là 1-2 ngày. Việc lưu trữ tinh trùng nên được thực hiện tại các trung tâm hỗ trợ sinh sản đạt chuẩn chất lượng và trang bị đầy đủ dụng cụ, thiết bị với nhân sự có nhiều kinh nghiệm.

Trước đây chồng giám đốc đi ô tô xịn, 4 năm sau ly hôn đi xe số giao hàng - 3

Vác bụng bầu đưa con đi khai giảng bất ngờ gặp chồng cũ, ánh mắt anh ta nhìn tôi đầy sửng sốt
Gặp lại chồng cũ và vợ mới của anh ta trong hoàn cảnh thú vị, tôi đã khiến anh ả một phen ngỡ ngàng.

Tâm sự bà bầu

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu