Vác bụng bầu đưa con đi khai giảng bất ngờ gặp chồng cũ, ánh mắt anh ta nhìn tôi đầy sửng sốt

Diệu Thuỳ - Ngày 05/09/2023 18:09 PM (GMT+7)

Gặp lại chồng cũ và vợ mới của anh ta trong hoàn cảnh thú vị, tôi đã khiến anh ả một phen ngỡ ngàng.

Sáng nay tôi và thức dậy sớm, chuẩn bị quần áo chỉn chu rồi đưa con gái lớn đi khai giảng. Đáng lẽ chồng tôi cũng đi cùng hai mẹ con nhưng chuyến công tác của anh có chút thay đổi nên chưa về kịp. Ông xã liên tục nhắn tôi đi cẩn thận vì tôi đang mang thai 7 tháng.

Vừa đưa con tới trường được một lát, hai mẹ con đứng chụp ảnh thì gặp Thái, chồng cũ của tôi. Thái đi cùng vợ mới, hôm nay anh ta cũng đưa con đi khai giảng. Con của Thái và vợ mới học cùng trường với con tôi. 

Nhìn thấy tôi, cả Thái và vợ anh ta đều bất ngờ. Lâu quá rồi chúng tôi không gặp nhau. “Con chào bố”, câu chào của con gái tôi khiến anh ta giật mình, nhưng ánh mắt Thái vẫn nhìn tôi không chớp. Vợ Thái ghen ra mặt, kéo tay anh ta đi. Vẻ lúng túng của Thái khiến tôi phì cười.

Dù bầu bí nhưng nhìn tôi rất trẻ trung, xinh đẹp. (Ảnh minh họa)

Dù bầu bí nhưng nhìn tôi rất trẻ trung, xinh đẹp. (Ảnh minh họa)

Suốt cả buổi lễ khai giảng của con, cứ mỗi lần tôi ngẩng mặt lên thì lại thấy Thái đang nhìn mình. Đến tận lúc ra về, anh ta vẫn còn mượn cớ ra hỏi thăm con để gặp tôi. Người chồng cũ vô tâm của tôi bất ngờ hỏi: “Em sống ổn không? Dạo này em xinh ra nhiều nhỉ”. Tôi chẳng nói gì, chỉ hơi nhoẻn cười.

Tôi thừa hiểu vì sao Thái lại có thái độ như vậy. Có lẽ trong mơ anh ta cũng không thể tin được, có một ngày lại nhìn thấy tôi như thế này, xinh đẹp, trẻ trung, sành điệu, thon thả kể cả đang mang thai.

Bởi năm xưa khi còn là vợ Thái, tôi là một người phụ nữ giản dị, thậm chí có phần xuề xoà. Đặc biệt khi mang thai, tôi xuống sắc trầm trọng, tăng cân, mặt nhiều mụn, tàn nhang, tóc tai quanh năm chỉ một kiểu buộc thấp ở gáy, quần áo tận dụng, đi xin của chị của em, không bao giờ biết skincare là gì. 

Chính trong thời gian tôi mang thai con gái lớn, Thái đã ngoại tình. Đến khi tôi sinh con được 4 tháng thì tôi và anh ta đường ai nấy đi. Thái kết hôn với bồ nhí trẻ đẹp của anh ta. 2 năm sau thì tôi đến với Trung - người chồng hiện tại.

Ở bên Trung, tôi có cuộc sống hoàn toàn khác. Trung cho tôi thoải mái chi tiêu tiền bạc, thành ra tôi cũng có điều kiện trưng diện. Quan trọng hơn cả, Trung là người đàn ông tốt bụng, ấm áp, luôn yêu thương vợ con và gia đình. Chúng tôi kết hôn hơn 1 năm nay, lúc nào Trung cũng đem lại cho tôi cảm giác an toàn và hạnh phúc. Đó chính là liều thuốc tinh thần giúp tôi ngày càng trẻ đẹp, vui tươi, yêu đời. Mà như vậy thì tôi lại càng có động lực làm đẹp cho bản thân nhiều hơn.

Thái liên tục liếc tôi trong lễ khai giảng của con. (Ảnh minh họa)

Thái liên tục liếc tôi trong lễ khai giảng của con. (Ảnh minh họa)

Ngày xưa ở với Thái, tôi chẳng bao giờ biết đến đồng tiền của anh nó tròn hay méo thế nào. Một thân tôi phải lo cáng đáng từ việc nhỏ đến việc lớn nhà chồng, hàng ngày luôn chân tay làm việc từ sáng đến tối. Chồng thì vô tâm, chẳng bao giờ nói với vợ được lời tử tế, lại còn lăng nhăng. Tôi sống trong cảnh mệt mỏi, buồn bã, suy nghĩ nhiều thì làm sao mà có thể xinh đẹp, tươi tắn được. Người xưa có câu “tâm sinh tướng” là không sai.

Tôi về nhà một lúc thì Thái lại nhắn tin, hỏi thăm tình hình con gái dù từ ngày ly hôn anh ta không màng gặp con, cũng chẳng chu cấp gì. Thật nực cười. Tôi thẳng thắn đáp: “Cuộc sống của mẹ con tôi mấy năm qua rất tốt, mong anh đừng làm đảo lộn mọi thứ" rồi chặn luôn số điện thoại của Thái. Tôi không có thời gian tiếp chuyện anh ta vì còn bận làm việc, chăm sóc cho bản thân và nghĩ xem tối mai sẽ nấu món gì thật ngon để đón chồng đi công tác về. 

Làm sao để mẹ bầu luôn xinh đẹp trong thai kỳ?

- Mẹ nên thiết lập một chế độ ăn uống khoa học, nạp đủ các nhóm chất dinh dưỡng, ăn theo nhu cầu, tránh ăn quá nhiều với suy nghĩ "ăn cho hai người". Mẹ bầu nên hạn chế các món nhiều tinh bột xấu, dầu mỡ, đồ ngọt,... tăng cường rau xanh, trái cây,... Một thực đơn lành mạnh giúp mẹ kiểm soát cân nặng tốt, tránh tăng cân quá đà. 

- Mang thai không có nghĩa là nên ngồi một chỗ, mẹ nên vận động nhẹ nhàng hàng ngày bằng việc đi bộ nhẹ nhàng. Nếu sức khỏe cho phép, mẹ có thể bơi lội, tập yoga, tập gym,... nhưng cần tham khảo ý kiến của bác sĩ và tập luyện dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên. 

- Mẹ cần có một chế độ nghỉ ngơi hợp lý, ngủ đủ giấc mỗi ngày, tránh thức khuya.  

- Đừng quên chăm sóc da hàng ngày bằng những loại mỹ phẩm lành tính, có nguồn gốc từ thiên nhiên. 

- Nên chọn những trang phục rộng rãi, thoải mái nhưng vẫn không kém phần trẻ trung, thanh lịch để diện trong thời gian mang bầu. Điều đó giúp mẹ luôn cảm thấy tự tin, vui vẻ, tâm trạng của mẹ tốt rất có lợi cho em bé trong bụng. 

- Nên thường xuyên ra ngoài để đi dạo, đi chơi, hàng ngày mẹ có thể dành thời gian đọc sách, nghe nhạc,... để thư giãn, giúp tinh thần luôn vui vẻ, lạc quan. 

Lương 35 triệu/ tháng, chồng vẫn muốn vợ bầu bắt xe khách về quê, chê thuê xe riêng 1,7 triệu đắt, lãng phí
Khi ngỏ ý muốn thuê xe riêng đi cho tiện, đỡ đông đúc chật chội trong dịp lễ, chồng tôi gạt phắt đi vì chê đắt, thậm chí còn nói: “Em không kiếm ra tiền nên không biết giá trị đồng tiền, tiêu không cần suy nghĩ gì à?”.

Tâm sự bà bầu

Theo Diệu Thuỳ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu