Vợ nằm viện nhưng chồng không vào chăm, sửa di chúc xong tôi hối hận khi biết sự thật về anh

Thảo Nguyên - Ngày 22/11/2023 11:00 AM (GMT+7)

Khi ca hóa trị thành công, tôi đã quyết định dành hết tiền tiết kiệm 2,2 tỷ của mình cho chị gái. Ban đầu số tiền này tôi đã di chúc để cho chồng mình nếu không may ra đi.

Sau kết hôn vì vướng bận công việc nên vợ chồng tôi mỗi người phải sống 1 nơi. Công ty của chồng ở trên Hòa Bình còn tôi dạy học ở Hà Nội. Cứ khoảng 1-2 tháng, chồng tôi mới về thăm vợ được vì công việc của anh cũng bận rộn. Vì vợ chồng không sống cùng nhau nên vẫn mãi chưa có con cái.

7 tháng trước, qua đợt thăm khám sức khỏe tổng quát ở trường thì tôi phát hiện bị ung thư gan. Ngay lập tức tôi được đưa vào viện điều trị. Tất nhiên tôi gọi điện nói rõ cho chồng biết. Chồng vội vàng vào viện với vợ nhưng cũng chỉ ở được vài ngày. Sau đó anh không về được mà định thuê người giúp việc chăm sóc. Rất may chị gái tôi bảo sẽ chăm sóc cho em nên không cần thuê ai cả. Vì vậy anh lại nhờ cậy các y bác sĩ lên phác đồ điều trị tốt nhất cho vợ hàng ngày.

Vì vợ chồng không sống cùng nhau nên vẫn mãi chưa có con cái. (Ảnh minh họa)

Vì vợ chồng không sống cùng nhau nên vẫn mãi chưa có con cái. (Ảnh minh họa)

Thỉnh thoảng chồng tôi gọi điện hỏi thăm tình hình bệnh tật của vợ. Tôi rất nhớ và muốn được anh về thăm để động viên tinh thần thì chồng tôi bảo:

“Bệnh tình của em sẽ ổn thôi. Ở viện em cứ điều trị và thuốc thang theo chỉ dẫn của các bác sĩ là được. Có chị gái ở đó, cần gì em cứ bảo bác ấy”.

Khỏi phải nói tôi thất vọng và buồn về chồng như thế nào. Thậm chí khi tôi phẫu thuật nhằm loại bỏ phần gan bị ung thư, dù đã gọi cho chồng cả chục cuộc điện thoại nhưng anh không bắt máy. Đến lúc nghe được điện thoại anh cũng chỉ hỏi han được vài câu rồi lại lấy lý do bận công việc.

Tận khi tôi phẫu thuật xong xuôi, chồng mới chủ động gọi điện hỏi số phòng để vào thăm. Nhưng anh cũng chỉ lưu lại với tôi nửa ngày tại viện rồi lại vội vã rời đi. Nhìn chồng như vậy tôi thấy rất buồn. Chính bởi thế mang trong mình căn bệnh ung thư, lại chưa có con cái gắn kết, chồng lại thờ ơ với vợ nên bệnh tình của tôi ngày một trở nặng thêm.

Sau 2 tháng điều trị, bác sĩ nói tình trạng của tôi chuyển sang giai đoạn nặng hơn nên cần hóa trị để diệt tế bào ung thư hoặc ngăn ung thư tiếp tục phát triển. Dù lúc này tôi rất cô đơn và tâm trạng trùng xuống nhưng chồng vẫn không thể dành thời gian bên vợ khiến tôi suy sụp.

Khi ca hóa trị thành công, tôi đã quyết định dành hết tiền tiết kiệm 2,2 tỷ của mình cho chị gái. Ban đầu số tiền này tôi đã di chúc để cho chồng mình nếu không may ra đi. Nhưng giờ nhận thấy vợ thập tử nhất sinh mà chồng còn không quan tâm thì tôi sẽ chẳng để cho anh 1 đồng. Tôi sửa di chúc cho hết chị gái vì chị là người ở bên tôi chăm sóc suốt 6-7 tháng qua.

Chưa đầy 1 tuần sau khi sửa lại di chúc, chồng tôi vào viện. Anh ở lại chăm sóc cho tôi chu đáo mà không vội bỏ đi như trước nữa. Đến lúc này, anh mới nói cho vợ biết lý do không thể bên tôi lúc đau ốm.

“Anh mong muốn có một công việc thu nhập cao hơn nhằm trang trải chi phí chữa bệnh cho em nên mấy tháng trước đã nghỉ việc và chuyển sang một công ty khác. Do mới làm chưa quen việc, công việc lại áp lực nên anh phải tập trung toàn thời gian cho nó. Vì thế anh đã không thể chăm sóc vợ thời điểm đó. Anh xin lỗi vợ rất nhiều”.

Nghe chồng nói mà tôi chỉ biết ôm anh òa khóc. Thì ra anh đã âm thầm chăm sóc vợ theo cách riêng của mình. Anh kiếm tiền để có thể lo toàn bộ viện phí để vợ không cần tiêu đến khoản tiền tiết kiệm. Vậy mà tôi lại hiểu lầm chồng thờ ơ với bệnh tình của mình.

Anh cũng động viên tôi cố gắng điều trị để phục hồi nhanh nhất. Rồi tôi còn phải sinh cho anh 1 đứa con như đã hứa nữa. (Ảnh minh họa)

Anh cũng động viên tôi cố gắng điều trị để phục hồi nhanh nhất. Rồi tôi còn phải sinh cho anh 1 đứa con như đã hứa nữa. (Ảnh minh họa)

Có lẽ tôi lại sẽ âm thầm thay đổi di chúc một lần nữa. Anh cũng động viên tôi cố gắng điều trị để phục hồi nhanh nhất. Rồi tôi còn phải sinh cho anh 1 đứa con như đã hứa nữa.

Tôi biết chồng yêu vợ nhiều nhưng tôi lo đang bị ung thư sẽ không thể có con được dù anh liên tục động viên ngay cả khi tôi bị bệnh như thế vẫn có thể sinh con. Không biết bị ung thư thì có con được không mọi người?

Bị ung thư có con được không?

Phụ nữ bị ung thư hoàn toàn có thể mang thai, mặc dù tỷ lệ này khá thấp. Nguyên nhân dẫn đến điều này là vì rất nhiều chuyên gia trên thế giới đã khuyến cáo rằng: “không nên mang thai khi đang chữa trị ung thư”.

Các khối u do ung thư có thể gây tổn thương tới các cơ quan như: tim, phổi, gan, thận,... thậm chí là tính mạng của người mẹ. Ngoài ra, nó cũng ảnh nghiêm trọng tới sự phát triển của thai nhi và gây dị tật bẩm sinh. Chính vì vậy, hầu hết bệnh nhân bị ung thư đều sử dụng các phương pháp ngừa thai.

Bên cạnh đó, những cách điều trị ung thư đều để lại tác dụng phụ và nó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe mẹ bầu và thai nhi. Mức độ nghiêm trọng sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau như: tuổi tác, liều lượng, loại phương pháp và thể trạng của bệnh nhân.

Vợ nằm viện nhưng chồng không vào chăm, sửa di chúc xong tôi hối hận khi biết sự thật về anh - 3

Biết tôi có bầu, chồng cũ bỏ luôn vợ sắp cưới quay về xin hàn gắn nhưng thấy thứ tôi đưa, anh ngã khụy
Nản hơn, sau đó tôi phát hiện anh ngoại tình. Khi mọi chuyện vỡ lở, anh vật nài xin tôi tha thứ. Anh nói rằng bản thân làm thế để lấy lại bản lĩnh đàn...

Tâm sự bà bầu

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu