Vừa ly hôn chồng sau 10 năm vô sinh, tài khoản của tôi bỗng được cộng thêm 3 tỷ

Thảo Nguyên - Ngày 17/11/2023 18:00 PM (GMT+7)

Ly hôn mà chồng vẫn giữ lời hứa của mình nhưng có nghĩa lý gì nữa khi chẳng còn có anh bên cạnh.

5 năm kết hôn, vợ chồng tôi dù rất cố gắng để có 1 mụn con nhưng vẫn chưa thể. Tôi bị rối loạn rụng trứng. Hiểu nôm na thì tôi rụng trứng không thường xuyên khiến cho vợ chồng phải đối mặt với tình trạng vô sinh. Bác sĩ nói do tôi có vấn đề với sự điều hòa của hormone sinh sản ở vùng dưới đồi hoặc tuyến yên, các vấn đề trong buồng trứng nên đã gây ra rối loạn rụng trứng.

Vợ mắc bệnh như vậy nhưng chồng lúc nào cũng yêu thương, chiều chuộng lắm. Tôi là giáo viên còn anh làm quản đốc một công trình xây dựng. Dù hàng tuần anh hay phải đi công tác nhưng không lúc nào quên nhắc vợ ăn uống và thuốc thang điều trị để con yêu sớm về.

Tiếp 5 năm nữa chạy chữa mà 2 đứa không thể có con nên tôi quyết định ly thân mặc dù anh không đồng ý. (Ảnh minh họa)

Tiếp 5 năm nữa chạy chữa mà 2 đứa không thể có con nên tôi quyết định ly thân mặc dù anh không đồng ý. (Ảnh minh họa)

Đặc biệt chồng tôi là người đàn ông luôn giữ lời hứa. Từ lúc 2 đứa cưới nhau đều do 1 tay anh lo toan kinh tế và mua được nhà cửa. Anh cho 2 đứa một cuộc sống sung túc. Anh từng bảo sẽ không bao giờ để tôi phải khổ về cả vật chất và tinh thần. Ngay cả sau này ly hôn anh vẫn sẽ cho tôi tiền để có thể sống sung sướng.

Tôi bị hiếm muộn như này, bố mẹ chồng rồi hàng xóm xì xào nhiều lắm. Nhất là bố mẹ chồng sốt ruột mãi không có cháu nội bế nhưng nhắc đến chuyện con cái, anh bảo thẳng:

“Mỗi người có 1 cuộc đời và số phận khác nhau. Tụi con chưa có con cái cũng coi như ông trời đang thử thách 2 đứa. Bố mẹ đừng nói ra vào nữa mà vợ con buồn, ngược lại phải động viên cô ấy mới phải”.

Từ bấy giờ, thấy chồng bênh vợ chằm chặp nên người nhà anh không bao giờ dám lời ra tiếng vào. Hàng xóm cũng không dám nói xấu sau lưng.

Thế nhưng tiếp 5 năm nữa chạy chữa mà 2 đứa không thể có con nên tôi quyết định ly thân mặc dù anh không đồng ý. Nhưng tôi không muốn làm lỡ dở chuyện con cái của chồng nên đã quyết định. Cuối cùng sau nhiều lần thuyết phục không được, chồng buộc phải ký đơn ly hôn.

Khi biết mọi thứ đã rồi, anh nằng nặc đòi để lại hết cho vợ căn nhà anh mua ngày trước nhưng tôi không lấy. Hôm trên taxi về nhà ngoại, tôi thấy tài khoản của mình có tin nhắn đến. Thì ra là tin nhắn chuyển khoản 3 tỷ của chồng với lời nhắn: Đây là lời hứa của chồng với vợ trước lúc mất nhau.

Tận đến lúc đã chia tay, anh vẫn lo lắng cho vợ. (Ảnh minh họa)

Tận đến lúc đã chia tay, anh vẫn lo lắng cho vợ. (Ảnh minh họa)

Ngồi trên taxi về bà ngoại sau ly hôn mà tôi khóc nức nở. Tận đến lúc đã chia tay, anh vẫn lo lắng cho vợ. Đành phải ly hôn người chồng tốt 10 năm gắn bó, tôi đau đớn vô cùng. Nhưng tôi không thể ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân mà để anh không được làm bố. Giờ tôi phải làm thế nào với số tiền chồng cho đây?

Nguy cơ vô sinh do rối loạn rụng trứng

Rối loạn rụng trứng (rối loạn phóng noãn) là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây vô sinh ở nữ giới. Do đó, phát hiện sớm rối loạn này qua các triệu chứng điển hình rất cần thiết để có biện pháp điều trị kịp thời.

Bình thường buồng trứng người phụ nữ có một nang phát triển đến một kích thước nhất định thì xảy ra hiện tượng rụng trứng (phóng noãn), là thời gian dễ thụ thai nhất trong chu kỳ kinh nguyệt của người phụ nữ. Bình thường nang noãn ở buồng trứng đều đặn phát triển và phóng noãn hàng tháng, nội tiết do buồng trứng tiết ra làm cho niêm mạc tử cung phát triển, sau đó bong ra tạo ra hiện tượng kinh nguyệt.

Rối loạn phóng noãn là khái niệm được dùng để chỉ hiện tượng phóng noãn không đều đặn mà thường gặp là không phóng noãn hoặc kém (thưa) phóng noãn.

Có nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng rối loạn chức năng hoạt động của buồng trứng (thường gặp ở người mắc hội chứng buồng trứng đa nang, suy buồng trứng, những phụ nữ trải qua phẫu thuật bóc u buồng trứng, lạc nội mạc tử cung tại buồng trứng hoặc đã trải qua hóa trị, xạ trị ung thư). Bên cạnh đó, việc tăng cân hoặc giảm cân quá nhiều cũng có thể gây ảnh hưởng đến quá trình phóng noãn. Khi cơ thể bị căng thẳng, stress với cường độ làm việc quá mức cũng có thể dẫn tới hiện tượng rối loạn phóng noãn mà biểu hiện ra ngoài là chu kỳ kinh nguyệt trong thời điểm đó trở nên thất thường và phụ nữ sẽ không thể thụ thai trong thời điểm này.

Vừa ly hôn chồng sau 10 năm vô sinh, tài khoản của tôi bỗng được cộng thêm 3 tỷ - 3

Ly hôn xong mới rõ âm mưu của chồng, tôi chìa tờ xét nghiệm ADN khiến anh và người tình bẽ mặt bỏ đi
Sau ly hôn, chồng tôi ngay lập tức lao đến sống với người tình. Còn tôi bụng bầu vượt mặt vẫn phải ôm con ra khỏi nhà, đi mua 1 căn chung cư nhỏ 3 mẹ...

Tâm sự bà bầu

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu