Cô giáo đến nhà chơi, một hành động nhỏ của con trai 12 tuổi khiến chồng tôi trợn tròn mắt

Trang Tri - Ngày 19/11/2023 14:37 PM (GMT+7)

Biểu hiện của chồng tôi khi nhìn hành động của con trai với cô giáo rất khó chịu.

Vợ chồng tôi xuất thân không phải trong gia đình có học vấn cao, chúng tôi chỉ là những người lao động tay chân bình thường, gia cảnh cũng không khá giả là bao. Nhưng vợ chồng rất hãnh diện và tự hào vì có được một cậu con trai 12 tuổi học hành giỏi giang. Mới đây, thằng bé nhà tôi vừa được giải nhất một cuộc thi toán cấp thành phố. Trước đó, con cũng đã tham gia rất nhiều cuộc thi lớn nhỏ khác và cũng đạt được một số thành tích nhất định.

Ở trường con trai tôi luôn được thầy cô và bạn bè yêu mến, ngưỡng mộ. Vì nó không chỉ chăm chỉ, học giỏi mà còn vô cùng ngoan ngoãn, thân thiện. Để chúc mừng thành tích con nỗ lực đạt được, vợ chồng tôi đã tằn tiện tiết kiệm được một ít tiền để tổ chức một buổi tiệc ấm cúng nhỏ tại gia.

Chúng tôi chỉ mời ông bà nội ngoại, và đặc biệt là mời cả cô giáo chủ nhiệm của con trai. Người đã luôn đồng hành, hỗ trợ xuyên suốt quá trình học tập và ôn luyện của thằng bé đến chung vui, qua đó cũng muốn gửi lời cảm ơn chân thành từ gia đình đến cô.

Bình thường vợ chồng tôi cũng nghe con kể về cô chủ nhiệm rất nhiều, khen cô hiền lành và tình cảm, rất yêu thương học sinh nên vợ chồng tôi vô cùng yên tâm, tin tưởng. Khi cô ghé chơi nhà, cả gia đình tôi đã nhiệt tình chào đón. Sau đó thì tôi tiếp tục vào bếp để chuẩn bị đồ ăn, còn chồng thì ở ngoài tiếp chuyện cô giáo.

Tuy nhiên lúc này, một hành động nhỏ của con trai đối với cô chủ nhiệm của mình đã khiến chồng tôi rất bất ngờ, hơi sốc, thậm chí là rơm rớm nước mắt vì không nghĩ đứa trẻ lại có thể giấu bố mẹ làm chuyện này.

Ảnh minh hoạ.

Ảnh minh hoạ.

Cụ thể là con đã lấy từ trong cặp ra một món quà được gói ghém cẩn thận trong chiếc hộp giấy xinh xắn, gương mặt đầy hạnh phúc nói với cô giáo của mình:

- Cô ơi, cũng sắp đến 20/11 rồi ạ. Em muốn tặng cô món quà này thay cho lời cảm ơn vì cô đã luôn yêu thương em, cô giống như người mẹ thứ 2 của em vậy. Nhờ có cô mà em mới có được những thành tích như hôm nay. Em chúc cô luôn khoẻ mạnh, vui vẻ, hạnh phúc và vẫn sẽ luôn là cô giáo đáng kính của em.

Trước những lời tâm sự tình cảm của con trai, gương mặt cô giáo có chút ngạc nhiên, nhưng cũng lộ rõ niềm hạnh phúc. Cô nhận lấy món quà, xoa đầu thằng bé và “mắng yêu”:

- Thằng bé này khiến cô sắp khóc rồi đấy, lúc nào cũng làm cô bất ngờ cả. Cô cảm ơn tấm lòng của em. Nhưng em phải nói rõ cho cô biết, món quà này em đã mua bằng cách nào?

Lúc này, chồng tôi vẫn im lặng không nói gì. Có lẽ như anh đang đợi con trai giải thích. Với vẻ mặt bất ngờ của cả cô và bố, thằng bé mặt tỏ vẻ ngờ nghệch, gãi đầu nói:

- Dạ thưa cô, sau khi nhận được phần thưởng từ cuộc thi, bố mẹ đã trích một số tiền nhỏ cho em mua đồ chơi em thích giống như một món quà. Nhưng em suy nghĩ kỹ rồi ạ, em muốn tặng phần thưởng đó cho cô. Vì nếu như không có cô tận tình chỉ dạy, ngày đêm sửa bài để em có được hành trang tốt nhất đi thi, thì có lẽ em sẽ không đạt được thành tích cao đến như vậy.

Ảnh minh hoạ.

Ảnh minh hoạ.

Sau khi nghe thằng bé nói, cả cô giáo và chồng tôi đều rất xúc động. Cô giáo chủ nhiệm cười hiền rồi ngay lập tức ôm thằng bé vào lòng. Mặc dù tôi không chứng kiến toàn bộ câu chuyện. Nhưng tối đó khi được chồng kể lại, người mẹ như tôi đã rưng rưng nước mắt vì cảm thấy vô cùng hạnh phúc và tự hào, bởi dù chỉ mới 12 tuổi thôi nhưng con trai tôi đã có những suy nghĩ rất chín chắn, trưởng thành như người lớn.

Vợ chồng tôi không trách con vì đã không nói trước với bố mẹ. Tôi nghĩ ở độ tuổi này, con cũng đã có những nhận thức nhất định, thế nên đứa trẻ được phép lựa chọn làm điều bản thân cho là đúng, và con hoàn toàn xứng đáng được đưa ra quyết định đối với phần thưởng con đã nhận được.

Tâm sự từ độc giả thuhongtran...@gmail.com

Trên thực tế, khi một đứa trẻ biết cách bày tỏ lòng biết ơn đến những người đã giúp đỡ, yêu thương mình. Chứng tỏ từ nhỏ, trẻ đã được nuôi dạy trong một gia đình rất tốt. Việc bố mẹ dạy con về lòng biết ơn là một hành trang không thể thiếu trên hành trình khôn lớn, để sau này con có thể trở thành một người có ích cho xã hội, dễ dàng đạt được thành công và hơn hết là luôn nhận được sự yêu quý từ mọi người xung quanh.

Ngoài bố mẹ, người thân trong gia đình thì những người cô giáo, thầy giáo giống như “người mẹ/người cha thứ 2” của mỗi đứa trẻ. Họ là những “người lái đò”, cho trẻ kiến thức để vững vàng bước vào đời, xây dựng một tương lai tốt đẹp về sau. Vậy nên trong cuộc đời của mỗi đứa trẻ, thầy cô giáo cũng giữ một vị trí vô cùng quan trọng. Đó là lý do mà trẻ nên thể hiện lòng biết ơn, kính trọng dành cho những “người mẹ/người cha thứ 2” này của mình.

Ảnh minh hoạ.

Ảnh minh hoạ.

Sắp tới đây là ngày 20/11, ngày tri ân nhà giáo, một dịp đặc biệt để trẻ và các bậc phụ huynh bày tỏ lòng biết ơn, quý mến đến các thầy cô, người đã dìu dắt và dạy dỗ con em mình. Ý nghĩa của ngày Nhà giáo cực kỳ quan trọng mà mỗi ông bố bà mẹ cần phải truyền dạy để cho con trẻ hiểu. Từ đó những đứa trẻ sẽ biết cách nuôi dưỡng và thể hiện lòng biết ơn đến các thầy cô giáo của mình. 

Tặng quà cho thầy cô giáo nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Bố mẹ có nên tặng quà cho thầy cô giáo nhân ngày tri ân Nhà giáo Việt Nam 20/11?





Theo Trang Tri
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dạy con tuổi dậy thì