Sững sờ phát hiện ám hiệu lạ phía sau tin nhắn quảng cáo trong điện thoại chồng

Ngày 01/07/2019 14:30 PM (GMT+7)

Những tình huống sau đây một lần nữa khẳng định "giác quan thứ 6" của phụ nữ là điều hoàn toàn có thật.

Người xưa vẫn có câu: “Trực giác của phụ nữ không bao giờ sai” để nói về sự nhạy cảm và quan sát tỉ mỉ của các chị em. Những tình huống trớ trêu trong chuỗi 1001 tình huống phát hiện chồng ngoại tình dưới đây một lần nữa là minh chứng cho khẳng định: “Phụ nữ trên thế giới này sinh ra đã là những nhà phân tích đại tài”. 

Tin nhắn tưởng vô hại hé lộ bí mật bất ngờ 

Tôi vẫn hay theo dõi những câu chuyện hay mẩu tâm sự của các chị em vào thời gian rảnh rỗi và cũng chẳng thể ngờ có ngày mình lại trở thành nhân vật chính trong câu chuyện ngang trái như vậy. Tôi phát hiện chồng mình ngoại tình thông qua những dòng tin nhắn tưởng như vô hại,

Chuyện có lẽ sẽ không bao giờ bại lộ nếu như hôm đó tôi không vô tình đọc tin nhắn của chồng và không vô tình nhìn đến phần cuối của tin nhắn. Thông thường, những dòng tin nhắn của nhà mạng tôi sẽ không bao giờ quan tâm nhưng không hiểu sao hôm đó ánh mắt của tôi lại dừng ở những chữ cuối. 

Sững sờ phát hiện ám hiệu lạ phía sau tin nhắn quảng cáo trong điện thoại chồng - 1

Những dòng tin nhắn tưởng chừng vô hại nhưng lại chứa ám hiệu bất ngờ. 

"[QC] Xem video hai huoc xuyen luc dia, khong gioi han luu luong Data toc do cao tai http:…. De dang ky dich vu 3000d/ngay, gia han theo ngay. Chi tiet goi …, tu choi quang cao soan,…phong 102 cho cu." ([QC] Xem video hài hước xuyên lục địa, không giới hạn lưu lượng Data tốc độ cao tại http:… Để đăng ký dịch vụ 3000d/ngày, gia hạn theo ngày. Chi tiết gọi 19xxx, từ chối quảng cáo soạn TC gửi 19xxx. Phòng 102 chỗ cũ.)”

Phía cuối của tin nhắn có nội dung không hề ăn khớp với phía trên và đó cũng chính là nội dung người gửi muốn nhắn nhủ, "phòng 102 chỗ cũ". Tôi chưa kịp định thần thì tin nhắn tiếp theo đã tới. Cũng theo logic đó, tôi dịch ra được ám hiệu phía sau là "nhớ anh lắm”.

Tra số điện thoại, tôi phát hiện đó là số điện thoại của một cô gái chứ không phải của nhà mạng. Theo dõi thêm một thời gian, tôi phải công nhận một sự thật đau đớn rằng chồng mình ngoại tình. Giác quan thứ 6 của phụ nữ quả chẳng thể nào sai.  

Món quà bất ngờ đầy đau đớn 

Từ ngày nhỏ tôi đã rất có hứng thú với những chiếc kính. Tôi thấy các bạn bị cận đeo kính nhìn rất đẹp và thấy tiếc nuối khi mình không được đeo kính như nhiều bạn khác. Đúng thật là trẻ con với những suy nghĩ ngây ngô. 

Lớn lên, mắt tôi vẫn rất tốt và không phải đeo kính nên tôi cũng không còn niềm yêu thích đặc biệt với kính. Cho đến hôm đó, khi nhìn thấy một chiếc kính râm trên facebook, tôi đã không kiềm chế được mà nhắn tin cho shop để hỏi giá rồi ngẩn ngơ khi đếm từng con số 0. 

Chiếc kính bằng cả một tháng lương của tôi. Dù trong lòng vô cùng thích nhưng tôi vẫn phải cố kiềm chế vì nó quá đắt so với khả năng của tôi. Tôi có về nói chuyện với chồng dù chẳng biết anh có nghe thấy những lời mình nói không. 

Bẵng đi khoảng chục ngày sau đó, tôi mở cốp xe chồng để cất chiếc áo mưa đã được gập gọn thì vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện chiếc kính. Đúng là chiếc kính mà tôi ao ước, trên gọng kính còn được đặt khắc riêng một hình trái tim rất xinh. 

Sững sờ phát hiện ám hiệu lạ phía sau tin nhắn quảng cáo trong điện thoại chồng - 2

Đúng là chiếc kính mà tôi ao ước, trên gọng kính còn được đặt khắc riêng một hình trái tim rất xinh. (Ảnh minh họa)

Tôi hí hửng cất chiếc kính lại vị trí cũ và chờ đợi một niềm bất ngờ đến từ anh. Thế nhưng một tuần, 2 tuần rồi 3 tuần sau đó, tôi vẫn không thấy anh nói gì về chiếc kính. 

Hôm nọ, khi ngồi lướt facebook tôi tình cờ phát hiện vì sao chiếc kính ấy mãi không được anh đem ra. Tôi phát hiện một cô gái hay "thả tim" vào các ảnh cũng như trạng thái facebook mà chồng tôi đăng tải nhưng điều lạ là họ không hề kết bạn với nhau. 

Vào facebook cô ta, tôi mới ngã ngửa khi thấy cô ấy đeo đúng chiếc kính được khắc thêm hình trái tim ấy. Đúng là bất ngờ, quá sức bất ngờ và đau đớn. 

"Kẻ chăn rau" lạ mà quen 

Bằng tuổi tôi lũ bạn con trai còn độc thân rất nhiều. Tôi thì đã lập gia đình và có một bé trai song vẫn cố gắng thu xếp thời gian để có thể gặp gỡ bạn bè.

Hôm đó cậu bạn tôi nói rằng cậu ta nhìn thấy hồ sơ của chồng tôi trên một trang mạng hẹn hò trực tuyến. Điều này thật nực cười vì chúng tôi đã có một gia đình hạnh phúc và chồng tôi thì bận rộn đến mức thậm chí có hôm tăng ca đến nửa đêm mới được về nhà. 

Sững sờ phát hiện ám hiệu lạ phía sau tin nhắn quảng cáo trong điện thoại chồng - 3

Tôi dùng ảnh của một cô gái nào đó trên mạng để lập nick ảo và tìm cách tiếp cận chồng tôi. (Ảnh minh họa)

Dù nói với cậu bạn như vậy nhưng linh tính vẫn mách bảo tôi cần phải tìm hiểu thêm một chút. Tôi không phải là đứa đa nghi nhưng cũng không đến mức đặt hoàn toàn niềm tin vào một ai đó. 

Chồng tôi có nick trên trang web hẹn hò đó thật. Tôi dùng ảnh của một cô gái nào đó trên mạng để lập nick ảo và tìm cách tiếp cận chồng tôi. Ban đầu, anh trả lời rất dè dặt nhưng sau đó, thái độ niềm nở của anh khiến tôi thất vọng hoàn toàn. Chưa đầy một tuần, anh đã rủ tôi trong vai cô gái kia đi "vui vẻ một chút". 

(*) Đón đọc phần tiếp theo trong chuỗi "1001 tình huống phát hiện chồng ngoại tình" vào thứ Hai hàng tuần trên chuyên mục Eva Tám

1001 tình huống phát hiện chồng ngoại tình ai nghe cũng ồ lên thán phục (Phần 1)
Có lẽ mọi người cũng đoán được người đàn ông đó là ai rồi. Vâng, đó chính là chồng tôi. Tôi thậm chí đã không tin được vào mắt mình, sao lại có sự...
Bảo Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chồng ngoại tình