Bất ngờ với món quà Tết dương vợ được thưởng từ ông sếp già

Ngày 31/12/2016 12:45 PM (GMT+7)

Ngày trước, ngay cả quê ngoại vợ cũng không muốn về chứ nói gì quê nội. Lần này, vợ sắm bao nhiêu là thứ, toàn là những đồ đắt tiền. Tôi thấy hơi bất ngờ....

Bấm vào nút Play để nghe toàn bộ bài tâm sự

Mấy ngày sắp nghỉ Tết, vợ tôi hồ hởi nói chuyện về quê nội ngoại. Mỗi nhà  1 ngày rồi lên Hà Nội, tôi cũng lấy làm lạ. Mọi năm, vợ có hào hứng như vậy đâu. Lần này, vợ còn bảo phải về sớm, rồi mua thật nhiều quà cáp cho bố mẹ, mua cả quà Tết âm luôn để hơn tháng nữa Tết, ông bà cũng bớt được phần nào. Tôi hoang mang quá, không hiểu tại sao vợ lại thay đổi chóng mặt như vậy.

Ngày trước, ngay cả quê ngoại vợ cũng không muốn về chứ nói gì quê nội. Lần này, vợ sắm bao nhiêu là thứ, toàn là những đồ đắt tiền. Tôi hỏi tiền đâu ra, thì vợ bảo được thưởng. Mà thưởng Tết dương thì có gì mà nhiều như thế. Người ta chỉ mong được thưởng đôi ba triệu là quá cùng, vậy mà, vợ lại bảo được thưởng nhiều lắm nên có tiền tiêu pha như vậy…

Tôi lén xem phong bì của vợ, mới phát hiện một số tiền thưởng khủng. Tôi thật không tin nổi, Tết dương mà vợ được thưởng mấy chục triệu trong khi vợ chỉ là nhân viên bình thường, đâu phải người có vị trí quan trọng gì. Nếu như có vị trí chủ chốt trong công ty, được thưởng như vậy còn có lý. Đằng này…

Bất ngờ với món quà Tết dương vợ được thưởng từ ông sếp già - 1

Vợ nói chuyện tình cảm, tán tỉnh, rồi còn gửi ảnh anh mặc đẹp cho ông ấy. Tôi choáng váng khi biết, hàng tháng được ông sếp chu cấp cho một khoản rất lớn ngoài tiền lương của mình. (Ảnh minh họa)

Tôi hỏi vợ thì vợ bảo, vì sắp được cất nhắc lên vị trí quan trọng nhưng tôi vốn không tin. Làm lơ chuyện này, tôi theo dõi vợ, các mối quan hệ của vợ. Suốt mấy ngày đó, tôi để ý điện thoại, đi lại, chuyện tiệc tùng của vợ nhưng không phát hiện ra chuyện gì. Một lần, tôi vào máy tính và thử tìm hiểu xem, vợ chát gì với đồng nghiệp thì  phát hiện một sự thật lặng người. Vợ và ông sếp già của vợ, hơn cô ấy tầm 2 chục tuổi đang cặp kè với nhau.

Vợ nói chuyện tình cảm, tán tỉnh, rồi còn gửi ảnh anh mặc đẹp cho ông ấy. Tôi choáng váng khi biết, hàng tháng được ông sếp chu cấp cho một khoản rất lớn ngoài tiền lương của mình. Nên vì sao vợ tôi lại phất nhanh lên như vậy. Vợ có nhiều tiền lắm, hơn hẳn số lương mà vợ kiếm được hàng tháng rất nhiều.

Tôi còn tìm được một bức hình hai người chụp chung với nhau trong nàh nghỉ, tình tứ. Có thể vợ không tin là tôi biết pass máy tính của vợ và nghĩ rằng, người chồng hiền lành như tôi cả đời sẽ không phát hiện ra bí mật nào cả. Chỉ biết ăn, biết đi làm là cùng…

Một sự thật khiến bao nhiêu người không thể nào tha thứ được, vậy người làm chồng như tôi có thể bao dung cho vợ không? Cô ấy vì gia đình, vì bản thân hay vì điều gì đi chăng nữa thì cũng không thể nào chấp nhận được một người đàn bà đi kiếm tiền trên thân xác của mình, khác gì bán thân nuôi miệng…

Bất ngờ với món quà Tết dương vợ được thưởng từ ông sếp già - 2

Tôi thà là sống nghèo vất vả chứ không chấp nhận ăn bám vào đồng tiền phi đạo đức của vợ. Nhìn con, tôi lại chạnh lòng. (Ảnh minh họa)

Tôi làm chồng mà ăn nhờ tiền bán thân của vợ, còn gì là sĩ diện đàn ông. Tôi không thể tiếp tục sống với người đàn bà như thế được. Tôi quyết định làm lớn chuyện này và sẽ chia tay nếu như vợ không chấm dứt ngay tình trạng ấy và thôi việc…

Tôi thà là sống nghèo vất vả chứ không chấp nhận ăn bám vào đồng tiền phi đạo đức của vợ. Nhìn con, tôi lại chạnh lòng. Chạnh lòng vì chồng không thể lo được cho vợ, để vợ phải cặp kè với sếp già kiếm tiền. Thời đại này, tại sao con người ta lại dễ dàng sa ngã như vậy chứ? Tại sao con người ta lại có thể bán đi nhân phẩm và đạo đức của mình một cách đơn giản như vậy. Thật không thể nào chấp nhận được những người đàn bà dễ dãi trao thân. Chỉ có mối quan hệ bất chính mới có thể kiếm được khoản tiền hậu hĩnh như vậy… Tiền bạc làm con người ta mù quáng, làm con người ta mất đi giá trị bản thân mình… vợ thật không đáng làm người gắn bó với tôi…

Thanh Thanh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

"Tạm biệt búp bê thân yêu/ Tạm biệt gấu Misa nhé/ Tạm biệt thỏ trắng xinh xinh/ Mai tôi vào lớp 1 rồi/ Nhớ lắm, quên sao được, trường mầm...

Tin bài cùng chủ đề Hôn nhân gia đình