Gặp người quá giàu, đừng yêu con nhé!

Ngày 15/10/2014 22:47 PM (GMT+7)

Mẹ chỉ muốn con gái mẹ tìm được người như bố con, dù nghèo nhưng sống hạnh phúc.

Mẹ cũng từng là con gái, cũng từng trải qua những tháng ngày yêu đương giống như con lúc này. Mấy ngày nay, thấy con vật vờ, khổ sở, mệt mỏi, mẹ hiểu, chắc con đang vướng mắc chuyện tình cảm. Ở tuổi của con, chỉ có chuyện tình cảm mới khiến con đau lòng như vậy.

Con gái à, có thể, hiện tại cha mẹ không cho con có được cuộc sống giàu sang bằng bạn bằng bè, có thể đó là sự thiệt thòi lớn với con. Con xinh đẹp nhưng lại không được trang hoàng bằng những bộ quần áo đắt tiền nên nhìn con cứ bình bình, không có gì nổi bật. Mẹ biết, có những người đàn ông nào để ý, họ mới có thể nhìn ra vẻ đẹp thực sự của con gái mẹ…

Có đôi lúc mẹ lo lắng, tự trách bản thân mình rằng, sao mẹ không giàu được lên như người ta, sao mẹ không để con gái mẹ thành tiểu thư này kia. Nhưng rồi mẹ lại tự an ủi mình rằng, mẹ chỉ cần con gái mẹ ngoan, có được tấm chồng tốt là được. Con gái nhà giàu đâu phải ai cũng ngoan hiền được đâu con…

Gặp người quá giàu, đừng yêu con nhé! - 1

Tình yêu không thể nói câu dừng lại là được, mẹ hiểu hơn ai hết. Nhưng mà con ơi, một người đàn ông khinh thường gia đình con, chê bai gia đình con thì thật sự, đó không phải là người đàn ông tốt. (ảnh minh họa)

Nhưng, hôm nay, khi mẹ cảm nhận được những tiếng thở dài của con trong đêm, khi mẹ tình cờ nghe loáng thoáng được câu chuyện của con nói với bạn rằng: “Tao buồn lắm mày ạ, nhà tao nghèo quá còn nhà anh ấy thì lại quá giàu. Anh ấy nói yêu tao say đắm, không quan trọng chuyện giàu nghèo nhưng mà tao sợ, nếu như về biết hoàn cảnh nhà tao, anh ấy sẽ bỏ tao mà đi…”. Mẹ đã rơi nước mắt. Câu nói của con như một lời trách móc cha mẹ, rằng tại sao cha mẹ lại không cho con có được cuộc sống giàu sang.

Bố mẹ đã cố gắng quá nhiều, ki cóp từng đồng cho con có cuộc sống hạnh phúc. Cũng chỉ được vậy thôi con ạ. Con phải tự thân vận động, phải học thật giỏi, phải nỗ lực bằng chính bản thân con, như vậy, mẹ tin là con sẽ có được một gia đình hạnh phúc. Nhưng mà, câu chuyện con nói thấy mẹ nhức nhối. Con đang yêu một người đàn ông quá giàu nhưng lại không tin rằng, anh ta yêu cả hoàn cảnh, sự khó khăn của gia đình con. Nếu như một người đàn ông vì giàu mà khinh bỉ hoàn cảnh của con, mẹ khuyên con, hãy từ bỏ…

Tình yêu không thể nói câu dừng lại là được, mẹ hiểu hơn ai hết. Nhưng mà con ơi, một người đàn ông khinh thường gia đình con, chê bai gia đình con thì thật sự, đó không phải là người đàn ông tốt. Mẹ không ham giàu, cũng không hi vọng con lấy người giàu sang, vì tiền phụ bạc lắm con à. Khi con có của cải, con sẽ khác. Con sẽ thấy nhiều người có tiền họ hách dịch. Họ sẽ nghĩ con ăn bám họ, con ‘đũa mốc mà đòi chòi mâm son’.

Gặp người quá giàu, đừng yêu con nhé! - 2

Bạn trai con giàu hay là bố mẹ cậu ta giàu, con phải nên nhớ điều đó? Con cứ đưa người ấy về đây một lần nhưng mà, nếu con không tự tin, hãy từ bỏ con nhé. (ảnh minh họa)

Mẹ cũng từng có tuổi trẻ, mẹ cũng từng yêu một người đàn ông giàu có mê mệt. Ngày đó, ông ta chết mê chết mệt vì vẻ đẹp của mẹ nên chọn mẹ. Biết mẹ nghèo nhưng ông ta vẫn quyết định yêu đến cùng. Nhưng mà, được một thời gian, khi đã dụ được mẹ, ông ta lại phụ tình, ra đi, yêu một cô gái giàu có, con hiểu không. Với lý do là, hai gia đình không ‘môn đăng hộ đối’. Lấy mẹ về, ông ta sợ mẹ lấy hết của cải, không thì cũng giấu giếm cho nhà ngoại, hết tiền…

Mẹ chua xót khi đã lầm lỡ với người đàn ông ấy, nhưng thật may mẹ gặp được ba con. Ba con chỉ là công nhân bình thường nhưng có tấm lòng nhân hậu, tình yêu tuyệt vời. Ba con đã cho mẹ biết thế nào là tình yêu thực sự. Mẹ cảm nhận được trái tim ấm áp của ba con. Dù nghèo nhưng mẹ nghĩ, hai người cố gắng làm nên của cải từ hai bàn tay, mọi thứ sẽ tuyệt vời hơn. Khi con người ta thụ hưởng của cải của người khác, người ta chẳng biết trân trọng giá trị lao động và đồng tiền ấy đâu con ạ.

Bạn trai con giàu hay là bố mẹ cậu ta giàu, con phải nên nhớ điều đó? Con cứ đưa người ấy về đây một lần nhưng mà, nếu con không tự tin, hãy từ bỏ con nhé. Mẹ không muốn con đi vào vết xe đổ giống mẹ, yêu một người giàu rồi cuối cùng chịu khổ. Con hãy nhớ, đàn ông giàu hay phụ bạc, khi có tiền, họ cho mình cái quyền chơi bời, gái gú. Tất nhiên, không phải ai cũng vậy nhưng đó là lời cảnh báo của mẹ dành cho con gái, đó cũng là bài học mẹ học được và ghi nhớ suốt mấy chục năm qua.

Gặp người quá giàu, đừng yêu con nhé! - 3

Tỉnh táo lên con, con còn trẻ, hãy cứ tìm hiểu, hãy cứ cho mình cơ hội nhưng nhớ là… đừng có trao thân… (ảnh minh họa)

Mẹ chỉ muốn con gái mẹ tìm được người như bố con, dù nghèo nhưng sống hạnh phúc. Thế hệ của các con có ăn có học, sẽ không phải chân lấm tay bùn. Dù không giàu sang phú quý nhưng của ăn của để chắc chẳng làm khó các con. Nên con đừng ham giàu làm gì, hãy nhìn vào nhân cách của họ, sự chân tình của họ để đón nhận họ bằng trái tim mình con nhé. Mẹ tin con sẽ tìm được hạnh phúc từ tình cảm vợ chồng chân thành. Rồi từ đó, con sẽ có được sự giàu sang thôi con…

Đừng yêu người giàu chỉ vì sự hào nhoáng, ga lăng và những lời hứa hẹn vô nghĩa. Mẹ sợ con mẹ sẽ lại khổ. Tỉnh táo lên con, con còn trẻ, hãy cứ tìm hiểu, hãy cứ cho mình cơ hội nhưng nhớ là… đừng có trao thân…

Xem thêm bài liên quan:

Yêu người giàu là sự "bảo lãnh" ngọt ngào

Tôi giấu người yêu phá thai 2 lần

Hôn nhân không tình yêu suốt 4 năm

Người yêu ti hí mắt lươn

Đừng tưởng yêu em mà dễ…

Mẹ của con
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Con trai và con gái