Học cách tự làm cho mình hạnh phúc, trong tim có nắng, cuộc sống ắt đầy hy vọng!

Bảo Anh. - Ngày 02/01/2024 12:00 PM (GMT+7)

Hôm nay sống hạnh phúc hơn hôm qua, đây chính là ý nghĩa đích thực của cuộc sống.

Học cách tự làm cho mình hạnh phúc, trong tim có nắng, cuộc sống ắt đầy hy vọng! - 1

Trong cuộc sống này, mỗi con người đều sẽ gặp không ít khó khăn, trở ngại. Bất kể bạn giàu hay nghèo, ở địa vị ra sao, mỗi người sẽ có quỹ đạo cuộc đời và những lo toan, muộn phiền của riêng mình. Chỉ bằng cách mở đường vượt núi, xây cầu qua sông, không nao núng, lo lắng khi gặp khó khăn, chúng ta mới có thể giữ được niềm vui từ bên trong và dũng cảm mà tiến về phía trước.

Khi bạn không vui, hãy học cách làm cho mình hạnh phúc!

Người thực sự đồng hành cùng chúng ta đến cuối cuộc đời không phải bạn đời, con cái mà là chính chúng ta. Nếu chúng ta hiểu bằng trái tim, nhìn cuộc sống với sự hài lòng và không bị ảnh hưởng bởi môi trường bên ngoài thì chúng ta có thể sống một cuộc sống bình yên, hạnh phúc và thoải mái.

Cuộc đời này, nói dài cũng không quá dài, nói ngắn cũng không phải là quá ngắn song đừng lãng phí bản thân vào những điều tầm thường, đừng lãng phí tình cảm của mình cho những người không xứng đáng và đừng tiêu tốn sức lực vào những điều không thực sự quan trọng. Mỗi con người đều phải học cách làm hài lòng bản thân, làm cho mình hạnh phúc và sử dụng thời gian quý báu để tạo thêm nhiều hạnh phúc cho chính mình.

Học cách tự làm cho mình hạnh phúc, trong tim có nắng, cuộc sống ắt đầy hy vọng! - 2

Đời người chỉ có trăm năm, dù ăn mặc sang trọng hay ăn uống khắc nghiệt thì cuối cùng cũng chỉ một nắm đất. Bởi vậy, hãy sống bằng cả trái tim mình, phấn đấu khi bạn nên phấn đấu, thư giãn khi bạn nên thư giãn và nhìn cuộc sống với thái độ cởi mở. Làm được như vậy, bạn có thể mở ra những khung cảnh khác nhau và trải nghiệm cuộc sống khác nhau.

Nếu bạn có thái độ tốt thì mọi việc sẽ ổn, nếu bạn có thái độ không tốt thì dù nhiều tiền cũng khó có thể hạnh phúc. Ông trời không cho ai mọi thứ, cũng không lấy của ai tất cả. Mỗi hành trình đều không bằng phẳng, có những khúc quanh. Song dù có khó khăn, mệt mỏi đến đâu, bạn cũng hãy mỉm cười mà đối mặt, tin rằng sau cơn dông sẽ có cầu vồng.

Có câu nói: "Nâng cao chất lượng cuộc sống, hôm nay sống hạnh phúc hơn hôm qua và ngày mai hạnh phúc hơn hôm nay, chỉ vậy thôi. Đây là ý nghĩa của cuộc sống, ý nghĩa đích thực của cuộc sống."

Khi cuộc sống khó khăn, nếu bạn cảm thấy tiếc nuối cho bản thân và luôn buồn bã, ủ dột cả ngày thì cuộc sống của bạn sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn mà thôi.

Chúng ta không thể quyết định điểm bắt đầu của cuộc đời, cũng không thể quyết định điểm kết thúc của cuộc đời, nhưng chúng ta có thể quyết định quá trình sống và nắm bắt được tâm lý hiện tại. Hãy là người tích cực và lạc quan, hãy an ủi bản thân trước rồi giải quyết vấn đề. Chỉ cần trong tim có ánh nắng thì cuộc sống sẽ tràn đầy hy vọng.

Học cách tự làm cho mình hạnh phúc, trong tim có nắng, cuộc sống ắt đầy hy vọng! - 3

Muốn hạnh phúc, đừng để ý quá nhiều đến người khác. Trong cuộc sống, nhiều người quá quan tâm đến ý kiến ​​của người khác, luôn cố sức bằng mọi cách làm hài lòng ai kia mà quên mất rằng họ cũng cần được dỗ dành.

Nếu không ai để ý, hãy tự dỗ dành bản thân. Khi bạn học được cách dỗ dành và tập trung vào bản thân, cuộc sống sẽ ưu ái bạn và niềm vui sẽ vây quanh bạn.

Khi không có việc gì làm, hãy nấu cho mình một bữa ăn thật ngon. Khi mệt mỏi, hãy dọn dẹp mọi thứ rồi đi ngủ một giấc thật ngon, thức dậy với một cuộc sống mới.

Đời người có bao thăng trầm, đau khổ hay hạnh phúc, tất cả đều phụ thuộc vào chính mình. Hãy sống bình tâm, học tập chăm chỉ, trau dồi bản thân và nâng cao khả năng chữa lành vết thương cho mình. Nhớ rằng, dù có ai yêu bạn hay không thì bạn cũng phải học cách yêu bản thân và nuôi dưỡng chính mình. 

Mỗi khoảnh khắc bạn không vui, mỗi tiếng gầm giận dữ của bạn với thế giới bên ngoài đều đang làm tổn thương chính bạn. Bạn tưởng như bạn đã bộc lộ cảm xúc ra ngoài nhưng cuối cùng người tổn thương lại là chính cơ thể bạn.

Hãy duy trì một thái độ tốt và một tinh thần mạnh mẽ. Học cách duy trì sự dồi dào từ bên trong, đưa ra cho mình những gợi ý phong phú, bớt so sánh, bằng lòng hơn và biết ơn cuộc sống này. 

Học cách tự làm cho mình hạnh phúc, trong tim có nắng, cuộc sống ắt đầy hy vọng! - 4

Trăm năm cuộc đời trôi qua rất nhanh, làm việc gì cũng phải nỗ lực và chăm chỉ. Dù kết quả có ra sao cũng phải đối mặt và rút ra bài học cho mình, chớ để bản thân chán nản hay tự đắc rồi tụt lại phía sau. 

Hạnh phúc không đến từ việc có một chiếc ô tô hay một ngôi nhà. Cuộc sống không đến từ việc có đồ ăn thức uống ngon. Không có tiêu chuẩn nào cho hạnh phúc và cũng không có câu trả lời tiêu chuẩn nào cho cuộc sống.

Cuộc sống thực ra rất đơn giản, đó là học cách chấp nhận bản thân, học cách làm hòa với cuộc sống, quản lý cẩn thận từng việc nhỏ, làm cho mình hạnh phúc, hạnh phúc sẽ lặng lẽ đến.

Nữ nhà văn Trung Quốc Yang Jiang từng nói:

"Trên đời này không có người nào không bị tổn thương. Dù thế nào đi nữa, bạn phải tin rằng người duy nhất có thể thực sự chữa lành vết thương cho bạn chính là chính bạn."

Cuộc sống thật khó khăn, chúng ta chỉ có thể tự mình vượt qua. Có những thăng trầm đòi hỏi chúng ta phải tự mình vượt qua những trở ngại, có những nỗi đau đòi hỏi chúng ta phải dành thời gian để tự mình tiêu hóa.

Đôi khi, hạnh phúc đã ở ngay xung quanh chúng ta rồi mà chỉ là chúng ta không nhận ra. Nếu chậm lại lại một chút, chúng ta có thể chạm tới được vẻ đẹp đó.

Tiền bạc, của cải suy cho cùng đều là những thứ ở bên ngoài thân thể, khi chết không thể mang đi. Ở cuộc đời này, hãy cứ để mọi chuyện diễn ra như hiện tại, đón nhận với tinh thần cởi mở, học cách tự chữa lành và không ngừng vươn lên, cuộc sống của bạn sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều.

Những người may mắn trời sinh thực ra rất giỏi làm việc này
Chúng ta luôn được dạy phải cho đi và yêu thương người khác nhưng lại quên rằng yêu người khác là một khả năng và “được yêu” cũng là một khả năng. 

Bài học cuộc sống

Theo Bảo Anh.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bài học cuộc sống