Kẻ yếu tin vào vận may, kẻ mạnh chỉ dựa vào nhân quả

Bảo Anh. - Ngày 28/08/2023 12:03 PM (GMT+7)

Trong khi kẻ mạnh làm việc hướng tới kết quả và thường thành công; kẻ yếu chỉ mơ về vận may và cuối cùng hy vọng đó khiến họ thất bại.

Nhiều người tự coi mình là kẻ yếu đuối khi luôn mặc địnhrằng những gì xảy ra với bản thân đều là may rủi. Song thực tế, vận mệnh của một người đều là do chính mình tu dưỡng mà nên.

1. Kẻ yếu không hài lòng với hiện thực, luôn chờ đợi may mắn

Kẻ yếu tin vào vận may, kẻ mạnh chỉ dựa vào nhân quả - 1

Có bộ phim ngắn mang tên "Không có phép màu nào trong cuộc sống" từng nổi tiếng ở Nhật Bản. Trong phim, nhân vật nữ luôn mang tâm lý chờ đợi may mắn.

Lần nọ đi phỏng vấn, cô hy vọng người phỏng vấn sẽ là người cô từng giúp đỡ và có thể ưu tiên mình nhưng hóa ra nhà tuyển dụng không hề biết cô. Sau khi bước ra khỏi phòng phỏng vấn, cô trò chuyện với ông già và nuôi hy vọng biết đâu đó là giám đốc điều hành cấp cao của công ty nhưng đó chỉ là một nhân viên vệ sinh bình thường.

Cô bực bội bước ra khỏi tòa nhà công ty thì bỗng nghe thấy ai đó gọi lớn "đợi một chút". Nghĩ rằng cuối cùng công ty cũng đã lựa chọn cô, nhưng hóa ra tiếng gọi đó là dành cho một người khác. Cô luôn tin rằng sự thất bại của mình là do bản thân kém may mắn và tiếp tục cuộc sống của mình trong cảm xúc tiêu cực, đổ lỗi cho người khác.

Trên thực tế, nhiều người cũng giống như nhân vật nữ chính trong phim kia, luôn hy vọng bản thân có thể thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn của cuộc sống nhờ “may mắn”. Khi công việc không suôn sẻ, họ mong gặp được quý nhân, cứu mình ra khỏi mớ hỗn độn này. Khi cuộc sống sa sút, họ mong trúng số và thoát khỏi hiện thực tồi tệ. Dù là làm việc gì, họ đều mong chờ những điều tốt đẹp sẽ xảy đến với mình.

Số phận không bao giờ có cái gọi là ưu ái dành cho những người may mắn. Nếu bạn muốn dùng may mắn để thay đổi số phận của mình thì cuối cùng sẽ chẳng có gì trong tay. Mỗi điều may mắn chính là kết quả sự tích lũy của bạn.

Trong cuộc sống này, mọi việc xảy ra đều có lý do. Khi bạn cố gắng cải thiện cuộc sống của mình bằng tưởng tượng, cuộc sống khó có thể khá hơn. Khi bạn ám ảnh cuộc sống của mình với sự may mắn, bạn sẽ chỉ nhận về sự thất vọng. Nếu bạn mơ tưởng đến việc đạt tới bầu trời chỉ trong một bước may mắn, chắc chắn bạn sẽ luẩn quẩn trong những đường vòng.

2. Kẻ mạnh chỉ quan tâm đến nỗ lực hành động

Hãy tin rằng mọi thứ xảy ra trên đời này đều có lý do.

Năm 1935, một chàng trai tên Frank Sinatra đã hát một bài hát trên đài phát thanh. Giọng hát độc đáo ngay lập tức đã thu hút nhiều người nghe. Chỉ sau một đêm, tên tuổi của Sinatra đã lan rộng khắp. Nhưng vì không phải con nhà nòi hay được đào tạo bài bản, Sinatra nhanh chóng vấp phải sự nghi ngờ và coi thường.

Nhiều người cho rằng chàng trai này chỉ đơn giản là may mắn nhưng họ không biết để có được cơ hội quý giá này, Sinatra đã rèn luyện kỹ năng ca hát của mình hàng chục năm. Ngay cả khi cuộc sống khó khăn không đủ cơm ăn áo mặc, Sinatra vẫn kiên trì theo đuổi ước mơ của mình và không từ bỏ.

Trên thực tế, mọi thứ xảy ra đều có lý do của nó. Kết thúc ngày hôm nay của bạn là sự lựa chọn của chính bạn trong quá khứ. Những gì bạn đạt được hôm nay hoàn toàn phụ thuộc vào sự chăm chỉ của bạn trong hôm qua. Người mạnh mẽ tin vào thành công chỉ vì họ hiểu có nguyên nhân và kết quả. Nếu bạn kiên trì cho đi thì chắc chắn bạn sẽ nhận được thứ gì đó.

Để tận hưởng những trái ngọt trong tương lai, hạt giống của sự chăm chỉ phải được gieo trồng ở hiện tại. Khi bạn đã đạt được điều gì đó và nhìn lại chặng đường đã qua, bạn sẽ thấy: Mọi thay đổi lớn lao trong cuộc sống đều bắt nguồn từ việc nghiến răng nỗ lực ngày qua ngày. Tất cả những gì bạn có hôm nay là kết quả của sự tích lũy trước đó.

3. Không có cái gọi là may mắn đơn thuần

Kẻ yếu tin vào vận may, kẻ mạnh chỉ dựa vào nhân quả - 2

Trong cuộc sống, nhiều người trong chúng ta thường ghen tị với sự may mắn của người khác. Ai đó có thể nhanh chóng được thăng chức tăng lương, dễ dàng trở nên giàu có hay hôn nhân viên mãn đáng ngưỡng mộ. Dường như những người này dù đi tới đâu, thần may mắn cũng có thể tìm đến.

Nhưng không có ai sinh ra đã gặp may mắn, cái gọi là may mắn đó đều là nhân quả. Những gì bạn cho đi là những gì bạn có thể nhận được và bạn làm việc chăm chỉ thế nào, bạn có thể may mắn như thế.

Những người thực sự mạnh mẽ không bao giờ tin vào may mắn, họ làm theo nhân quả. Một khi xác định được mục tiêu, bạn sẽ nỗ lực gấp đôi, tăng cường tích lũy để bùng nổ khi đến thời điểm thích hợp. Mọi đòn phản công chẳng qua chỉ là sự thể hiện sau khi tích lũy đủ sức mạnh. Tất cả những điều may mắn chính là sự đáp lại những mồ hôi của bạn.

Có hàng ngàn nguyên tắc trên thế giới này và nhân quả là điều có thật. Không ai sinh ra là đã mạnh mẽ và cũng không có ai sinh ra đã may mắn. Tất cả những người mạnh mẽ đều đã phải đổ bao giọt mồ hôi, nỗ lực để hoàn thiện bản thân mình.

Mọi sự may mắn đều phải nhờ sự âm thầm làm việc chăm chỉ để cuối cùng đạt được kết quả như mong muốn. Những điều dường như xảy ra một cách tình cờ thực ra đều có quỹ đạo được thiết lập sẵn.

Khi không còn mong đợi vào vận may hão huyền, bạn sẽ sẵn sàng làm việc chăm chỉ hơn, hướng đến mục tiêu của mình. Khi bạn có thể ổn định cuộc sống và học cách đạt được những gì mình muốn, bạn sẽ có thể chịu trách nhiệm về số phận của chính mình và làm chủ được cuộc sống.

Có thể bình tĩnh, bạn là người hạnh phúc!
Học cách lùi một bước khỏi thế giới bận rộn kia, để trái tim trở về trạng thái bình yên nhất. "Tất cả hạnh phúc trên thế giới được đặc trưng bởi sự...

Bài học cuộc sống

Theo Bảo Anh.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bài học cuộc sống