Người đàn ông nói ra 5 chữ này đã không còn yêu bạn nữa

Ngày 29/10/2022 12:00 PM (GMT+7)

Tình yêu cần hai trái tim cùng chung sức, cần sự thấu hiểu chia sẻ của đôi bên, không phải tuỳ ý "muốn làm gì thì làm".

Có một câu nói hay rằng: “Thiện ý một câu ấm ba đông, lời ác lạnh người sáu tháng ròng”. Ngôn ngữ thực sự có thể phản ánh trái tim của một người.

Không có gì đau đớn hơn câu “muốn làm gì thì làm” từ người ta yêu thương nhất. Khi một người nói 5 chữ đó với bạn, có lẽ anh ấy đã không còn yêu bạn nữa.

Người đàn ông nói ra 5 chữ này đã không còn yêu bạn nữa - 1

Người đàn ông nói "muốn làm gì thì làm" đã bắt đầu phớt lờ và không yêu bạn

Một tình yêu chân thành có thể chịu đựng được thử thách của thời gian, cho dù thế giới có gập ghềnh hay sau bao lần cãi vã thì cuối cùng, tình yêu vẫn sẽ giữ họ ở lại bên nhau. Và khi một người đàn ông bắt đầu ghét một người phụ nữ, anh ta sẽ phớt lờ và không để ý đến bạn, cho dù bạn có nói gì đi chăng nữa thì cũng chỉ là "muốn làm gì thì làm".

Thử tưởng tượng, khi bạn nghiêm túc hỏi ý kiến ​​của một người và tâm sự những vướng mắc trong lòng, anh ta chỉ dửng dưng nói "sao cũng được", "muốn làm gì thì làm", điều đó chẳng khác nào thêm chút muối xát vào vết thương trong lòng, mọi nhiệt huyết đều tan biến hết.

Khi bạn bày tỏ tình yêu và sự lãng mạn của mình trên mạng xã hội, anh ấy thờ ơ "muốn làm gì thì làm" như một con dao găm đâm sâu vào trái tim bạn. Khi chuẩn bị cho kế hoạch cuộc đời, lo lắng cho tương lai của hai đứa, thái độ của anh ấy vẫn như một tảng băng, em "muốn làm gì cũng được". Dường như chỉ có mình bạn quan tâm, muốn vun vén và chăm sóc mối quan hệ ấy. Từng sâu sắc đến đâu, mối quan hệ cũng sẽ cứ thế mà phai nhạt.

Người đàn ông nói ra 5 chữ này đã không còn yêu bạn nữa - 2

Người đàn ông đã nói "muốn làm gì thì làm", có thể, anh ta đã có người khác

Có lần, Lan đi cùng chồng đến trung tâm mua sắm để mua quần áo. Cô liên tục thử quần áo và hỏi ý kiến ​​của chồng. Bất kể cô khoác lên mình bộ trang phục nào, chồng cô đều nói "sao cũng được" rồi lại bắt đầu cúi đầu và nghịch điện thoại.

Thái độ của anh khiến cô thực sự cảm thấy không vui. Nhân lúc chồng đang tập trung nghịch điện thoại không để ý, cô lẳng lặng lách qua phía sau anh rồi liếc nhìn vào chiếc điện thoại. Nhìn dòng tin nhắn hiện trước mắt, trái tim cô như bị ai bóp nghẹt: 

"Thay ra thay vào rồi cứ hỏi anh em ạ. Phiền quá đi mất, làm anh không kịp trả lời tin nhắn của em. Đừng giận anh nhé!" 

Cô lao tới giật chiếc điện thoại di động trong tay anh rồi hỏi: "Giải thích đi! Anh và cô ta đã bắt đầu từ khi nào? Cô ta là ai?"

Anh chồng lúc đầu hơi chột dạ, sau đó bình tĩnh lại rồi dửng dưng nói: “Anh không muốn giải thích. Mọi chuyện muốn nghĩ sao thì nghĩ."

"Được, vậy ly hôn đi."

"Muốn làm gì thì làm."

Chồng cô khi đó thậm chí không cần lấy lại điện thoại, càng không một lời giải thích hay níu kéo, nhanh chóng bỏ đi mà không nhìn lại, chỉ còn lại mình cô trong nước mắt. Nghĩ về những gì đã qua, cô không sao ngăn được hai dòng nước mắt. Cô biết chồng mình có thể đã ngoại tình từ lâu, chỉ là cô không hề hay biết. 

Khi một người đàn ông đã có người phụ nữ khác trong lòng, nhiều lần anh ta sẽ gạt bạn sang một bên và đáp lại lời bạn một cách máy móc, tuỳ ý. Câu nói "muốn làm gì thì làm" dần trở thành câu cửa miệng. Anh ấy sẽ không quan tâm đến bạn dù là bất cứ điều gì. Bạn ăn mặc đẹp hay không không liên quan gì đến anh ấy bởi trong lòng anh ấy đã có người là quan trọng nhất.

Một người đàn ông đã thay đổi suy nghĩ sẽ thường ngụy biện, nói rằng anh ấy tôn trọng quyết định của bạn và giao cho bạn quyền quyết định, thực tế thì anh ấy không còn bạn trong lòng, càng không có nhu cầu lấy lòng bạn dù chỉ một chút.

Người đàn ông nói ra 5 chữ này đã không còn yêu bạn nữa - 3

Trong tình yêu, đừng nói "muốn làm gì thì làm". Khi một người thật lòng yêu bạn, người ấy nhất định sẽ chăm chú lắng nghe những suy nghĩ, ý kiến của bạn và thể hiện phản ứng của mình thay vì chỉ đơn giản là nói vỏn vẹn vài chữ vô cảm "muốn làm gì thì làm". Chỉ những người không yêu bạn mới thờ ơ với bạn, đáp lại một cách đầy chiếu lệ và bừa cho có. Người yêu bạn sẽ khiến mọi lời nói của bạn rơi xuống đất. Có ngã mới có."

Trong tình yêu, đừng tùy ý nói "muốn làm gì thì làm", dù mối quan hệ có tốt đẹp đến đâu cũng sẽ bị câu này hạ gục. "Muốn làm gì thì làm" có nghĩa là thờ ơ, tàn nhẫn và lừa dối. Đừng ở bên một người đàn ông luôn thường trực "muốn làm gì thì làm" trên môi. Anh ta không có ý kiến ​​hoặc anh ta không yêu bạn, cả hai điều này đều chứng tỏ rằng anh ấy không có bạn trong tâm trí. 

Tình yêu không phải là sự thể hiện của chỉ một người, nó đòi hỏi sự giao tiếp lẫn nhau giữa hai trái tim, giống như một bàn tay không thể tạo nên tiếng vỗ. Dù bạn yêu một người sâu đậm nhưng người đó chỉ làm chiếu lệ, liệu bạn có thể hạnh phúc không? Tình yêu cần hai trái tim cùng chung sức, cần sự thấu hiểu chia sẻ của đôi bên, không phải tuỳ ý "muốn làm gì thì làm".

Phụ nữ ngày càng quyến rũ thường có 3 đặc điểm này
Chỉ cần phụ nữ biết yêu bản thân, yêu đời, không ngừng làm giàu thêm suy nghĩ, nâng cao khả năng tự chủ, độc lập, họ sẽ ngày càng cuốn hút bất chấp...

Eva Góc nhìn

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Eva Góc nhìn