Nuôi con bằng này tuổi, sao con nỡ bỏ bố mẹ mà đi?

Ngày 17/07/2016 13:02 PM (GMT+7)

Còn nỗi đau nào lớn hơn khi một ngày, bố mẹ nhận được tin, con của mình đã ra đi mãi mãi...

Vụ tai nạn, cháu bé 6 tuổi rơi từ tầng 11 của tòa nhà chung cư Linh Đàm (Hà Nội) xuống mái tầng 2 và tử vong là một vụ tai nạn thương tâm vô cùng. Nuôi con được 6 tuổi, đâu phải là một hành trình đơn giản gì. Nhưng vì con ở nhà một mình và chưa đủ biết được sự nguy hiểm ở ban công, con đã cố với đồ chơi và rơi xuống, tử vong tại chỗ.

Sự sống và cái chết quá đỗi mong manh. Con người còn đang cười nói phút này, ngày mai có thể ra sao cũng không ai biết trước. Biết rằng, con ra đi, không có nỗi đau nào lớn hơn thế. Biết rằng, bố mẹ là người ở lại, sống trong tuyệt vọng và ân hận nhưng cũng phải nói rằng, những bậc người lớn, không nên bỏ con cái ở nhà dù con không còn quá nhỏ.

Bài học về vụ tai nạn của cháu nhỏ cũng đủ thức tỉnh các bậc phụ huynh, hãy ở bên cạnh con khi có thể và phải quan tâm hơn nữa tới căn nhà mình đang ở. Có thể, có những mối nguy hại rình rập tính mạng của con cái chúng ta mà chúng ta vô tình bỏ qua…

Mất con, khúc ruột bố mẹ đau như cắt, còn nỗi khổ tâm nào lớn hơn thế. Bao nhiêu năm nuôi con gian nan, vất vả biết nhường nào, phải làm thế nào để sống tiếp, để đối diện với sự thật phũ phàng này…

Nuôi con bằng này tuổi, sao con nỡ bỏ bố mẹ mà đi? - 1

Vụ tai nạn bé 6 tuổi rơi từ tầng 11 xuống tầng 2, tử vong tại chỗ tại chung cư Linh Đàm
(ảnh internet)

Vụ tai nạn thương tâm ngày 16/7 khiến thiếu nữ vừa vào lớp 10 tử vong ngay trên đường đi nhập học khi điều khiển xe máy điện bố mẹ mới mua cho cách đây vài ngày. Còn gì đau đớn hơn khi biết tin con ra đi mãi mãi. Người cha người mẹ gào khóc bên thi thể của con. Vào lớp 10, con đang hân hoan chào đón năm học mới, con vui vẻ với món quà bố mẹ mới mua cho là chiếc xe máy điện. Con đang chuẩn bị một hành trang lớn để bắt đầu bước chân vào cuộc sống dần trưởng thành. Nhưng giờ con nằm xuống, ước mơ còn dang dở, bao nhiêu điều con muốn mà không thể nào làm được… Con đã mãi mãi ra đi…

Theo thông tin ban đầu, thiếu nữ vào lớp 10 vì chưa đi thạo xe máy điện nên đã bị ngã và bị xe ngáng qua người và tử vong tại chỗ.

Câu chuyện về 2 vụ tai nạn gần đây nhất cũng là lời cảnh tỉnh cho giới trẻ, cảnh tỉnh cho người lớn. Sự quan tâm tới con cái là cần thiết nhưng cha mẹ cũng cần phải tìm hiểu xem, con đã thực sự làm được điều đó. Con chưa đi thạo xe máy nhưng lại được bố mẹ cho đi, cũng là một việc bất cẩn của người làm cha, làm mẹ. Người lớn, dù đi đâu, làm gì, cũng đừng bao giờ để con cái ở nhà một mình. Những chuyện xảy ra mãi mãi không bao giờ cứu vãn được, và sẽ là điều khiến chúng ta đau đớn cả đời…

Nuôi con bằng này, sao con nỡ bỏ cha mẹ mà đi? Câu chuyện đau lòng ấy cả đời này cha mẹ không quên. Nuôi một đứa trẻ vất vả thế nào, nuôi con đến khi vào lớp 10, chuẩn bị hành trang cho con nhiều biết bao nhiêu, mong con được học hành chu đáo, đàng hoàng biết nhường nào... Vậy mà, chỉ trong một tích tắc, một buổi sáng u ám, cha mẹ còn vừa chào tạm biệt con, giờ đã là... vĩnh biệt.

Con cái đôi khi còn trẻ, không hiểu và đôi khi không quan tâm tới những bản thân mình, ỷ lại bố mẹ. Phải hiểu rằng,khi ra đường, không ai ngoài bản thân tự quan tâm mình. Thực tế cho thấy rằng, quá nhiều người vượt đèn đỏ, phóng nhanh vượt ẩu ở đường rất đông xe cộ đi lại, nhất là lứa tuổi teen. Thậm chí, các em còn không cần đội mũ bảo hiểm và bỏ chạy, phóng nhanh, rồ ga khi bị công an chặn xe. Nếu như, tuổi trẻ bồng bột, chưa hiểu chuyện thì ngay từ lúc này, từ những vụ tai nạn thương tâm, các em hãy yws thức với chính tính mạng của bản thân mình, để gia đình không phải gánh chịu những nỗi đau đớn nào như thế…

Trúc
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề 5 người trong một gia đình tử vong ở SG