Thời gian là miễn phí nhưng vô giá: Ở đời, 4 điều này không đáng để lãng phí thời gian

Bảo Anh. - Ngày 12/01/2021 18:37 PM (GMT+7)

Sự tồn tại của mỗi người đều có giá trị và ý nghĩa riêng, đừng vì lý do gì mà hạ thấp chính mình, phủ nhận những nỗ lực, cố gắng. Miễn là chúng ta luôn làm việc chăm chỉ và đấu tranh cho điều tích cực, chúng ta đang sống một cuộc đời vô cùng ý nghĩa. 

Chỉ bằng cách hài lòng với bản thân, người ta mới có thể buông bỏ; chỉ bằng cách hài lòng với bản thân, người ta mới có thể hoàn thiện chính mình; chỉ bằng cách hài lòng với bản thân, người ta mới có thể tạo ảnh hưởng tích cực đến những người xung quanh.

1. Cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người

Có một câu chuyện kể rằng nhà thơ nổi tiếng nọ cảm thấy rất buồn rầu vì một phần thơ của mình không được xuất bản. Ông đem những rắc rối của mình kể cho người bạn là thiền sư nghe. 

Một hôm, nhà thơ kể cho người bạn của thiền sư nghe những rắc rối của mình. Vị thiền sư nọ chỉ mỉm cười rồi tiếp tục công việc tưới nước cho những chậu cây ngoài cửa sổ.

"Hãy nhìn xem, đây là loại hoa gì?".

Nhà thơ liếc nhìn theo hướng chỉ tay của thiền sư rồi nói: "Hoa dạ hương".

Thiền sư nói: "Đúng vậy, nó chỉ nở vào ban đêm nên người ta mới gọi nó là hoa dạ hương. Vậy anh có biết vì sao nó lại chỉ nở vào ban đêm không?". Nhà thơ nhìn thiền sư và lắc đầu.

Thiền sư cười và nói: "Nó nở vào ban đêm và không ai nhận ra nó. Nó nở chỉ để tự làm vui lòng mình!"

Thời gian là miễn phí nhưng vô giá: Ở đời, 4 điều này không đáng để lãng phí thời gian - 1

Nhà thơ sửng sốt: "Để tự vui lòng mình?"

Ngẫm nghĩ một hồi, nhà thơ tự cười rồi nói: "Tôi hiểu rồi. Một người không phải sống để cho người khác mà là sống cho chính mình, là một người sống có ý nghĩa".  

Thiền sư mỉm cười và gật đầu: "Một người chỉ có thể buông bỏ khi biết hài lòng với bản thân; chỉ bằng cách tự hài lòng với bản thân, anh ta mới có thể hoàn thiện chính mình; chỉ bằng cách hài lòng với bản thân, anh ta mới có thể tạo ảnh hưởng tích cực đến những người xung quanh."

Làm hài lòng bản thân mình không phải là ích kỷ, bởi vì chỉ khi học cách sống trong thế giới của chính mình, bạn mới có thể thoải mái với người khác và tử tế với chính mình.

2. Trông chờ vào hai chữ "ổn định"  

Tin tức về một công ty lớn nọ cắt giảm nhân sự từng lan truyền rất mạnh trên mạng xã hội. Các nhân viên bị sa thải đã biểu tình trước công ty với các biển ngữ như: "Chúng tôi muốn làm việc!"; "Con cái chúng tôi cần tiền ăn học"; "Sao các anh có thể độc ác như vậy!". 

Những người này không phải công nhân nhập cư mà đều là những người từng giữ vị trí cao trong công ty. Họ đều tốt nghiệp từ các trường danh tiếng, từng có được mức lương khiến nhiều người mơ ước. 

Công ty này sau đó đã bố trí cho họ vị trí mới song điều khiến ai nấy đều ngạc nhiên là hầu hết trong số họ đều không thể vượt qua được vòng phỏng vấn ở vị trí mới. 

Thời gian là miễn phí nhưng vô giá: Ở đời, 4 điều này không đáng để lãng phí thời gian - 2

Đừng nghĩ rằng, có được một công việc tốt là bạn có thể an tâm ngồi đó cả đời. Sự thật là không có môi trường nào là ổn định vĩnh viễn, chỉ có năng lực ổn định mà thôi.

Trong cuộc sống, bạn không thể thay đổi những điều đến với mình nhưng có thể lựa chọn thái độ sống, không thể thay đổi người khác nhưng có thể thay đổi chính mình, không thể thay đổi diện mạo nhưng có thể mỉm cười.

Khi bạn cảm thấy quá thoải mái, có thể cuộc sống của bạn đang cần sự thay đổi. Vì đơn giản, muốn có nhiều hoa hồng thì bạn phải trồng nhiều cây hồng, nếu không bạn chỉ có thể ngắm một mùa hoa rồi nhìn chúng héo úa. 

3. Đắm chìm trong quá khứ

Có một câu nói trong bộ phim "Kung Fu Panda 1" rất hay: "Hôm qua là lịch sử; ngày mai là bí ẩn và hôm nay là một món quà. Đó là lý do tại sao nó được gọi là hiện tại (trong tiếng Anh, hiện tại là present và present cũng có nghĩa là món quà).

Con người không thể sống trong quá khứ, con người không thể sống trong tương lai, con người phải sống trong hiện tại.

Trong kinh phật có một câu chuyện rất ý nghĩa. Có một vị hòa thượng già dẫn theo môn đệ của mình. Đến trước một con sông, họ gặp một người phụ nữ rất muốn sang sông nhưng không dám lội xuống nước, ở đó lại không có thuyền hay đò. 

Không chút đắn đo, vị hòa thượng liền chủ động cõng người phụ nữ kia qua sống rồi tiếp tục cùng môn đệ của mình lên đường. Trên đường đi, tiểu hòa thượng không giấu được thắc mắc:

"Sư phụ! Sao người lại dám cõng một phụ nữ qua sông?"

Hòa thượng già đáp lời: "Ta đã đặt cô ta xuống từ lâu, còn con sao vẫn mãi suy nghĩ trong đầu?"

Thời gian là miễn phí nhưng vô giá: Ở đời, 4 điều này không đáng để lãng phí thời gian - 3

Hành trình của mỗi người là khác nhau và trên con đường đó, bạn sẽ có những niềm vui, nỗi buồn, có lúc hạnh phúc, có khi tổn thương, tận hưởng vị ngọt cùng cả chất đắng. Nếu chỉ mãi đắm chìm trong quá khứ, bạn sẽ chẳng thể tận hưởng được những điều tốt đẹp của ngày mai. Hãy buông bỏ những gì nên đặt xuống, vì đã là cuộc sống thì có yêu và có hận, đã là cuộc đời thì không thể tránh khỏi những thăng trầm. Để sống trong hiện tại, người ta phải học cách buông bỏ và giữ tâm an. 

4. Coi thường bản thân

Một người bạn của tôi kể rằng, trước đây mỗi khi đi chơi với bạn gái, anh đều bối rối trước câu hỏi "Anh làm nghề gì". Sau khi bị hỏi nhiều quá, anh bạn tôi sẽ nói thật rằng mình chỉ đang bán đồ ăn. Nhưng giờ đây, khi ai đó hỏi anh làm nghề gì, anh đều tự tin mà trả lời rằng: "Tôi là một người đầu bếp". Anh tự hào về công việc mình đang làm và muốn mọi người trân trọng điều đó. 

Triết gia Heidegger từng nói: Nghề nào cũng quan trọng và có thể góp ích cho đời. 

Dù bạn là ai, làm nghề gì, hãy trân trọng chính bản thân mình và biến mình trở thành bậc thầy không thể thiếu trong công việc và sự nghiệp của chính bạn. Hãy cứ không ngừng sáng tạo và vươn lên phía trước. 

Thời gian là miễn phí nhưng vô giá: Ở đời, 4 điều này không đáng để lãng phí thời gian - 4

Không ai có thể thay thế bất kỳ người nào khác, cũng như không ai có thể thay thế bạn. Sự tồn tại của mỗi người đều có giá trị và ý nghĩa riêng, đừng vì lý do gì mà hạ thấp chính mình, phủ nhận những nỗ lực, cố gắng.

Miễn là chúng ta luôn làm việc chăm chỉ và đấu tranh cho điều tích cực, chúng ta đang sống một cuộc đời vô cùng ý nghĩa. 

Đừng cố làm mọi cách để lấy lòng người khác, đừng ngại sửa đổi, đừng mù quáng sống trong quá khứ và đừng dễ dàng khinh thường bản thân. Hãy sống cuộc sống của chính mình và tận hưởng những điều đẹp đẽ riêng theo cách của bạn. 

Miệng là cửa của họa phúc, mối quan hệ dù tốt đẹp đến đâu cũng chớ nói 5 điều
Miệng là cửa của phúc họa. Những gì bạn nói ra chính là thứ bạn có trong lòng, dù bạn có cố ý hay vô tình. Xã hội rối ren, người khôn ngoan cần biết...
Bảo Anh.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bài học cuộc sống