Con quấy em có nên "bán cho chùa"?

Ngày 28/12/2013 10:29 AM (GMT+7)

Có chị hàng xóm qua thăm, bảo em nên "bán con cho chùa" để bé ngoan hơn và dễ nuôi hơn mà em hơi sợ.

Các mẹ ơi, con em hay ốm vặt, đêm lại thức gần như xuyên đêm nên khiến cra nhà mệt mỏi vô cùng. Niềm vui vì được có thêm một thành viên mới cũng giảm đi khá nhiều vì con quấy quá. Đôi khi vì con mà gia đình em cũng lục đục, mẹ chồng bực bội, vợ chồng bất hòa. Có chị hàng xóm qua thăm, bảo em nên "bán con cho chùa" để bé ngoan hơn và dễ nuôi hơn.

Thật tình trước giờ em cũng có nghe nhiều người nói về vấn đề này nhưng vẫn lơ mơ chẳng hiểu cụ thể là thế nào. Nghe chuyện "bán con" em thấy cứ hơi lo lắng, cũng thấy hơi mê tín tâm linh quá.

Các chị ơi, thực hư chuyện "bán con cho chùa" là như thế nào vậy ạ Liệu bé sau khi được "bán" thì có ngoan hơn không, có ảnh hưởng gì cho đứa trẻ không?

Các chị ai có kinh nghiệm vụ này, giúp em với!

Thắc mắc của độc giả Hoàng Như Hoa (Đống Đa, Hà Nội)

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Mẹ và bé