'Sinh con đi, ông bà nuôi cho'

Ngày 18/07/2024 16:29 PM (GMT+7)

'Đẻ đi, không nuôi được tao nuôi cho', lời động viên ấy của bố mẹ trở thành động lực để vợ chồng tôi quyết định 'đánh liều' sinh con.

Cách đây tròn 20 năm, tôi dựng gia đình. Gần hai năm sau, vợ chồng tôi vẫn chưa dám sinh con vì kinh tế khó khăn. Thấy vậy, bố mẹ vợ tôi động viên: "Đẻ đi, không nuôi được tao nuôi cho". Thế là chúng tôi quyết định "đánh liều" sinh con.

Thế nhưng, khi có con rồi, hai vợ chồng tôi lại tự cố gắng bươn trải để nuôi con, chứ cũng chẳng nhờ vả ông bà bên nào cả. Cuộc sống của chúng tôi lúc ấy tuy vất vả, nhưng thực sự có đứa con rất vui. Và đúng là "trời sinh voi, trời sinh cỏ", có con xong vợ chồng tôi cứ thế tằn tiện, gói ghém rồi cũng đủ sống.

Gần ba năm sau, chúng tôi lại quyết định sinh thêm một bé nữa. Hai vợ chồng định bụng "thế là hết suất rồi", không đẻ nữa. Nhưng khi bọn trẻ đã lớn, con trai cả đã 17 tuổi, chúng tôi lại quyết định sinh thêm một đứa nữa. Và thực sự, chúng tôi thấy đấy như là món quà vô giá.

Theo quy luật tự nhiên, sinh con trở thành nhu cầu của chính bản thân (hay bản năng) của mỗi người, chứ chẳng phải kiếm cháu cho ông bà bên nào cả.

Có thêm đứa con, người ta sẽ có thêm động lực để vươn lên, để cố gắng, để hy sinh. Thật tiếc là con người đa số phải làm những việc quan trọng khi chưa đủ điều kiện:

Thứ nhất, quyết định sự nghiệp, chọn bạn đời khi kinh nghiệm còn rất thiếu thốn. Không ít người đã phải hối tiếc vì quyết định này.

Thứ hai, sinh con trong khi kinh tế chưa dư dả. Vì tuổi sinh con lại tốt nhất khi người ta chưa thành danh (trước 35 tuổi với phụ nữ). Nhưng tôi tin, chỉ có những người quá cầu toàn mới tính toán quá chi li tới mức ấy. Còn lại, phần đông vẫn sẽ chọn hy sinh một phần, chấp nhận sự không toàn vẹn đấy để sinh con và thực hiện thiên chức làm cha, làm mẹ.

Chỉ những ai yêu trẻ thì mới khao khát có được đứa con bằng mọi giá. Và cũng vì sinh con là bản năng, nên chẳng mấy người nghĩ sinh con vì cái gì lớn lao cả. Nhưng dù muốn hay không, việc sinh đẻ ấy lại tạo cho xã hội, đất nước được duy trì sự ổn định và phát triển.

Bui Duc Tan
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự mẹ bỉm