9X Phú Yên lấy chồng Hungary và hành trình vất vả đưa con về Việt Nam ăn Tết

Hồng Nhung - Ngày 06/02/2022 12:00 PM (GMT+7)

Sau bao năm xa cách, cuối cùng chị Mộc Miên và con gái cũng được về đón Tết ở Việt Nam.

Nếu như những năm trước, mỗi lần tết đến chị Mộc Miên lại tủi thân, rưng rưng khóc khi nhìn gia đình được đoàn tụ sum vầy bên nhau còn mình ở xa quê không về được thì năm nay chị đã được toại nguyện, đón một cái Tết đầm ấm, hạnh phúc bên gia đình.

Tổ ấm nhỏ của chị Mộc Miên.

Tổ ấm nhỏ của chị Mộc Miên.

Chuyện tình qua mai mối của cô gái Phú Yên và chàng Tây Hungary

Chị Mộc Miên (32 tuổi, Tuy Hòa, Phú Yên) và anh Harmos Miklós (36 tuổi, Budapest, Hungary) quen nhau vào năm 2017 nhờ một người bạn chung của cả 2 mai mối. Khi ấy, chị là tình nguyện viên cho trung tâm giáo dục thường xuyên ở tỉnh Phú Yên và người bạn chung của vợ chồng chị trong nhóm tình nguyện viên ở nước ngoài về để hỗ trợ dạy tiếng Anh và làm những công việc thiện nguyện ở tỉnh.

Chia sẻ về chuyện tình yêu của mình, chị Mộc Miên kể, năm 2017, chị có làm việc chung với một người bạn Hungary – là người yêu cũ, bạn thân của anh Harmos và được giới thiệu với anh. Dẫu chưa từng nghĩ sẽ lấy chồng Tây nhưng chỉ trong một lần trêu đùa người bạn Hungary làm mai giới thiệu mà chị và anh Harmos Miklós có cơ duyên làm quen với nhau.

“Mình làm việc với người nước ngoài nhiều nhưng chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ cưới chồng Tây vì xa quá, mình muốn gần ba mẹ. Vậy mà có lẽ do định mệnh. Mình có đùa người bạn Hungary có bạn làm mai cho mình. Trước đó anh Harmos cũng dặn thấy cô gái Việt Nam dễ thương giới thiệu cho anh. Vậy là cô ấy tác hợp cho tụi mình. Mình ấn tượng và bị chinh phục bởi anh quá hiền, đúng với tiêu chí của mình. Tháng 9/2017, tụi mình quen nhau. 3 tháng sau, anh qua Việt Nam ra mắt gia đình mình. Và 2,5 tháng sau, tụi mình tổ chức đám cưới ở Việt Nam vào tháng 4/2018 rồi mình theo anh qua đó chơi để thăm họ hàng, bà con. Tháng 6/2018 tụi mình tổ chức đám cưới ở Hungary”, chị Mộc Miên chia sẻ.

Chị và ông xã quen nhau qua mai mối.

Chị và ông xã quen nhau qua mai mối.

Chị Mộc Miên tâm sự, chị không phải là người ham hố trai Tây, trước khi đến với anh Harmos chị đã tìm hiểu khá kỹ và cả anh chị có một niềm tin duy nhất quyết định tiến tới hôn nhân sau 6 tháng quen đó là người bạn chung Hungary. Tuy nhiên, trước đám cưới, chị Mộc Miên nhận sự phản đối của bố chồng vì ông không thích con gái Châu Á, khoảng cách địa lý quá xa xôi và không môn đăng hộ đối.

“Sau kết hôn, mình mới được biết, bố chồng đã phản đối khi biết con trai quen con gái Châu Á vì không môn đăng hộ đối, thậm chí ông e ngại vì vị trí địa lý xa xôi, cách trở. Thậm chí, đến tận ngày cả nhà sang Việt Nam dự đám cưới, bố chồng mình vẫn hỏi anh Harmos Miklós “con có muốn thay đổi quyết định không?”. Tuy nhiên ở Hungary, không có chuyện bố mẹ ép buộc được suy nghĩ của con nên sau khi nghe khẳng định dõng dạc, dứt khoát “không” của anh, ông đành chấp nhận”, chị Mộc Miên kể.

Mặc dù bố chồng phản đối nhưng ông bà luôn dành sự quan tâm, chăm sóc chị chu đáo từng li từng tí một, hay gọi điện hỏi thăm hoặc theo dõi trang cá nhân của chị. Chỉ cần thấy chị có chuyện gì là bà liền gọi điện nhắc nhở chồng "nhớ để ý đến vợ". Thỉnh thoảng cuối tuần vợ chồng chị về thăm ông bà, chỉ cần mẹ chồng nghe chị than mệt là bà lại đè ra massage cho con dâu. Đặc biệt, chị đã chinh phục bố chồng khó tính bằng những món ăn Việt, khiến bố chồng hiểu hơn về phụ nữ châu Á cũng như ủng hộ con trai lấy vợ châu Á.

Từ khi lấy chồng ngoại quốc chị Mộc Miên không hề gặp khó khăn gì trong việc làm dâu xa xứ. Tổ ấm của chị tròn đầy hạnh phúc hơn kể từ tháng 11/2019 khi chào đón thành viên nhí đến với gia đình.

Hạnh phúc của anh chị tròn đây khi con gái xuất hiện.

Hạnh phúc của anh chị tròn đây khi con gái xuất hiện.

Hành trình gian nan về Việt Nam đón Tết

Nói đến đây, chị Mộc Miên cho biết, kể từ khi sang Hungary định cư đến nay, chị đã về thăm Việt Nam 2 lần, đó là 6 tháng sau khi cưới và lúc có bầu con gái Isabella được 4 tháng vì thèm đồ ăn Việt nên ông xã mua vé cho về tẩm bổ. Từ sau khi sinh con, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nên gần tròn 3 năm đến nay chị mới lại được đón tết ở quê hương cùng con gia đình. Và Tết năm nay là cái Tết đặc biệt, ý nghĩa nhất của chị khi được trở về nhà, sum vầy đón Tết bên gia đình.

“Tết năm nay là một cái Tết vô cùng đặc biệt với mình sau bao năm không được về quê, không được gặp người thân và đặc biệt hơn nữa là lần này có thêm cô gái nhỏ cùng đón tết ở quê ngoại với mình”, chị Mộc Miên cười.

Mẹ con chị về Việt Nam đón Tết vào giữa tháng 1 vừa qua còn ông xã cuối tháng 2 mới về Việt Nam được.

Mẹ con chị về Việt Nam đón Tết vào giữa tháng 1 vừa qua còn ông xã cuối tháng 2 mới về Việt Nam được.

Chia sẻ về hành trình về quê đón tết trong bối cảnh dịch bệnh trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng diễn biến phức tạp, chị Mộc Miên tâm sự, trong giai đoạn cao trào của dịch bệnh ngoài sự khó khăn về việc di chuyển, đi lại, mua sắm, dự trữ thực phẩm thì việc đầu tiên chị nghĩ đến là không được về Việt Nam thăm gia đình. Điều đó khiến chị vô cùng buồn.

Chính vì vậy, để về được Việt Nam đón Tết bên gia đình, chuyến đi này đối với chị không hề dễ dàng và không hề bình thường như những chuyến đi về quê trước đó bởi chị phải quá cảnh 3 lần thay vì quá cảnh 1 lần như trước. Không những vậy, chị phải tìm hiểu kỹ cách thức di chuyển như thế nào cho hợp lý tới việc đặt vé máy bay, khách sạn cách ly, mọi thứ sao cho sẵn sàng, chu đáo nhất vì lần này chị về còn có con gái đi cùng.

Con chị lần đầu trải nghiệm Tết Việt.

Con chị lần đầu trải nghiệm Tết Việt.

Chị Mộc Miên bộc bạch, lúc còn nhỏ chị lúc nào cũng đếm ngày đến tết để được mặc đồ mới, được nhận lì xì. Sau này lớn lên chị chỉ mong tết đến để gặp gỡ bạn bè. Khi lấy chồng xa quê, chị mới thấy Tết chỉ cần ở bên người thân của mình để tâm sự hàn huyên là đủ bởi càng xa quê lâu chị càng thấy trân trọng khoảnh khắc được ở bên gia đình nhiều hơn. Mọi năm đón tết xa quê, mỗi lần thấy mọi người đăng bài về bánh mứt rồi đi chúc Tết nội ngoại là chị đã thấy tủi rơi nước mắt.

Thông thường, những năm không về quê đón Tết được vợ chồng chị thường tham gia tết Việt do cộng đồng người Việt tổ chức ở Hungary hoặc tự đi chợ Việt Nam mua sắm bánh chưng, bánh mứt và hoa trang trí nhà cửa như ở Việt Nam. Ông xã chị sẽ cùng chị đi chợ Tết mua sắm và giúp chị trang trí Tết trong những năm không được về quê để chị được trải nghiệm không khí Tết Việt, vơi bớt nỗi nhớ xa quê.

Hàng năm không về quê được, vợ chồng chị cũng chuẩn bị và trang trí nhà cho có không khí Tết.

Hàng năm không về quê được, vợ chồng chị cũng chuẩn bị và trang trí nhà cho có không khí Tết.

Còn năm nay được về quê đón Tết sau bao năm xa cách, đặc biệt năm nay là cái tết đầu tiên con gái chị đón Tết Việt nên chị đã đặt may bộ áo dài cho bé và đưa bé đi chụp ảnh Tết, đi chợ hoa, xem và mua hoa về chưng Tết. Đồng thời, chị cũng giới thiệu cho bé những loại bánh trái sẽ ăn trong ngày tết, những phong bao lì xì và luôn luôn sẵn tâm lý để trả lời những câu hỏi bất ngờ của con về những điều bé nhìn thấy lạ lẫm.

Năm nay tuy dịch COVID-19 còn chưa ổn định nhưng gia đình chị đã có một cái Tết ấm cúng bên nhau. Tết này mong muốn duy nhất của chị là mọi người có thật nhiều sức khỏe và có một cái tết bình an, ấm cúng, cùng nhau cố gắng vượt qua đại dịch này.

9X Phú Yên lấy chồng Hungary và hành trình vất vả đưa con về Việt Nam ăn Tết - 7

9X Phú Yên lấy chồng Hungary và hành trình vất vả đưa con về Việt Nam ăn Tết - 8

9X Phú Yên lấy chồng Hungary và hành trình vất vả đưa con về Việt Nam ăn Tết - 9

Con gái chị về Việt Nam đón Tết cùng mẹ. Gia đình chị dự định ở Việt Nam đến tháng 4.

Con gái chị về Việt Nam đón Tết cùng mẹ. Gia đình chị dự định ở Việt Nam đến tháng 4.

Chưa gặp 9X Việt chàng trai Úc đã biết vợ mình, cưới về bố mẹ chồng càng thấy may
Đã 6 năm rồi chị Thúy An chưa được về Việt Nam ăn Tết cùng gia đình.

Tết nguyên đán

Hồng Nhung (Ảnh: NVCC)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tết nguyên đán