[Bài dự thi - MS 23] Dắt con đi chơi: Hành trình yêu thương

Ngày 03/06/2018 10:18 AM (GMT+7)

Con chỉ ước mau lớn để được ba mẹ dẫn đi khắp nơi, được cùng ba mẹ trải nghiệm những điều lý thú trong cuộc sống này.

[Bài dự thi - MS 23] Dắt con đi chơi: Hành trình yêu thương - 1

Bọn con tên là Hoàng Trần Trường Giang và Hoàng Trần Kim Chi. Bọn con được 11,5 tháng tuổi. Và bọn con là 2 anh em sinh đôi. 

Bọn con thường được ba mẹ cho đi công viên, siêu thị, trung tâm thương mại. Thật sự ba mẹ đã rất vất vả để mang tụi con theo hihi.

Cứ lên xe là tụi con ngủ lăn lóc làm mẹ phải ôm cả 2 anh em con rất vất vả, nhưng mẹ vẫn không rời tay vì sợ làm con ngã. Chúng con được chơi rất nhiều trò chơi, nhưng yêu thích nhất vẫn là nhà bóng. Vui lắm các cô chú ạ.

[Bài dự thi - MS 23] Dắt con đi chơi: Hành trình yêu thương - 2

Con chỉ ước mau lớn để được ba mẹ dẫn đi khắp nơi, được cùng ba mẹ trải nghiệm những điều lý thú trong cuộc sống này.

Vote bài dự thi "Dắt con đi chơi" 23

Bạn có bình chọn cho bé/ gia đình đáng yêu này không?



[Bài dự thi - MS 21] Dắt con đi chơi: Gia đình Tiểu Bối ngắm sóng biển Nha Trang 2018
Ba mẹ sẽ cùng con đi du hí khám phá nhiều nơi hơn để con của mẹ luôn vui khỏe.
Jessica Chen
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dắt trẻ đi chơi