Cảm ơn anh đã phản bội để em biết rằng phụ nữ không bao giờ được quên 4 bài học này

Cẩm Tú - Ngày 29/05/2023 19:00 PM (GMT+7)

Không biết người khác thế nào, nhưng giờ nhìn lại tôi phải cảm ơn chồng cũ, vì chính sự phản bội của anh đã giúp tôi học được những bài học đắt giá.

Thất vọng, đau đớn, tức giận, oán hận. Có lẽ người phụ nữ nào cũng từng trải qua những cung bậc cảm xúc đó khi bị chồng phản bội giống như tôi. Chồng ngoại tình là một đòn chí mạng đối với người vợ. Tôi đã trao trọn niềm tin và tình yêu thương cho anh, vậy mà anh lại phản bội tôi…

Nhưng sau 2 năm ly hôn, khi lòng đã bình tâm lại, tôi chợt nhận ra đòn chí mạng đó cũng sẽ trở thành cơ hội để người phụ nữ thay đổi, và bạn có thể vô thức học được nhiều điều khi người đàn ông ngoại tình. Không biết người khác thế nào, nhưng giờ nhìn lại tôi phải cảm ơn chồng cũ, vì chính sự phản bội của anh đã giúp tôi nhận ra rằng phụ nữ không bao giờ được quên 4 điều quan trọng này, dù có ở trong hôn nhân hay không.

(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

Thứ nhất: Tha thứ cho bản thân quan trọng hơn tha thứ cho người khác

Đôi khi chúng ta dễ tha thứ cho người khác nhưng lại tự dằn vặt bản thân vì những thất bại cá nhân. Chính vì vậy khi bị chồng phản bội, không ít người sẽ dễ dàng tha thứ cho người chồng và tiếp tục duy trì sự yên ấm bề ngoài của gia đình.

Thậm chí, một số người còn nghĩ chồng ngoại tình có thể là do mình chưa làm tốt bổn phận của một người vợ, do mình xấu xí hoặc thiếu sự quan tâm dành cho chồng, do mình mang thai không thể đáp ứng nhu cầu sinh lý cho chồng,… nên anh ta mới ra ngoài tìm người phụ nữ khác. Rồi họ tự trách bản thân, đổ lỗi cho chính mình.

Có thể bạn cũng chưa hoàn hảo, và chính những điều đó là lý do để chồng ngoại tình thật. Nhưng thực tế là, chắc chắn không có người đàn ông tử tế, yêu thương bạn thật lòng và có trách nhiệm với gia đình nào lại đi ngoại tình đâu.

Vì vậy bạn đừng quá tự trách mình rồi hành hạ, giày vò bản thân. Điều quan trọng là bạn cần học cách rút kinh nghiệm từ sai lầm, tha thứ cho bản thân và tiếp tục tiến bước. Rồi sẽ có một ngày bạn nhận ra, tha thứ cho bản thân quan trọng hơn tha thứ cho người khác.

Thứ hai: Phụ nữ nên yêu thương chính mình, cần không ngừng hoàn thiện bản thân

Đoán chắc sẽ có không ít chị em giống như tôi, sau khi kết hôn chỉ còn biết tới chồng con, gia đình hai bên. Tôi luôn chi tiêu tiết kiệm, chẳng bao giờ dám gội đầu ngoài quán lấy một lần, kem dưỡng da cũng chẳng có, nhưng trước một chiếc áo sơ mi đẹp trị giá hơn 500 nghìn tôi cũng chẳng tiếc tiền mua cho chồng. 

Vì bỏ bê bản thân mà tôi ngày càng xấu xí và già nua hơn so với tuổi. Và chồng chỉ chăm chăm vào những điểm đó để soi mói, chì chiết tôi, còn những món quà tôi dành tặng anh, những bữa cơm ngon tôi nấu thì anh chẳng hề ghi nhận. 

Vậy nên phụ nữ đừng bao giờ tin rằng tình yêu là mãi mãi, đừng quá tin tưởng vào tình cảm của chồng và cho rằng nó không bao giờ thay đổi. Hãy chăm lo cho bản thân trước, yêu chính mình đầu tiên, hãy học cách đầu tư cho bản thân từ bề ngoài lẫn trí tuệ, nội hàm bên trong. Để nếu một ngày tình yêu của chồng thay đổi, bạn sẽ không phải đau đớn thốt lên 2 từ “giá như” như tôi đã từng. 

(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

Thứ ba: Đừng bao giờ buông bỏ sự nghiệp vì gia đình

Sau khi sinh con, tôi đã nghe lời anh ở nhà chăm con nhỏ, quán xuyến việc nhà và phụng dưỡng bố mẹ chồng, trở thành hậu phương vững chắc cho anh. Anh dần thành công trong sự nghiệp, thu nhập cao hơn trước và vì thế mà xung quanh có nhiều mối quan hệ mới. 

Còn tôi ở nhà quẩn quanh với con nhỏ, nhà cửa và bếp núc, làm quần quật cả ngày không ngơi nghỉ như một người giúp việc không lương, đã vậy còn mang tiếng ăn bám chồng. Vì không làm ra tiền nên tôi dần dần mất tiếng nói trong nhà, bị chồng và nhà chồng coi thường. 

Mỗi lần hỏi tiền chồng, anh lại mặt nhăn mày nhó, đưa cho tôi kèm theo những lời càm ràm, chỉ trích cứ như tôi đi xin vậy. Cảm giác đó thật khó chịu… Đến lúc ly hôn, tôi lại không có công việc, kiếm ra tiền để nuôi sống bản thân và con cái, từ đó mà mất quyền nuôi con. 

Phụ nữ cũng nên đi làm, có sự nghiệp của riêng mình như vậy, như vậy cuộc sống của bạn mới phong phú hơn. Điều quan trọng nhất là khi có thu nhập, bạn sẽ cảm thấy an toàn hơn, thoải mái chi tiêu hơn mà không bị chồng soi mói, không bị động trong tài chính nếu một ngày bị chồng phản bội. 

Thứ tư: Phụ nữ đừng bao giờ hạ thấp bản thân mình trước một kẻ phản bội

Khi biết chồng ngoại tình, phản xạ đầu tiên của tôi là níu kéo, vì chồng con là cả thế giới với tôi. Tôi không cam lòng mất đi gia đình mình dày công vun đắp, không muốn để con mất bố và tiếc cho đoạn tình cảm nhiều năm qua. 

Nhưng tôi càng níu kéo, hạ thấp bản thân mình để mong chồng quay về bên gia đình thì anh lại càng khinh thường và coi rẻ tôi. Lúc ấy tôi đã thấm thía một điều rằng, đàn ông khi cạn tình sẽ bạc bẽo vô cùng. 

Đừng bao giờ hạ thấp bản thân vì một kẻ phản bội như vậy. Hãy dũng cảm ngẩng cao đầu, bước tiếp và làm lại mọi thứ. Biết rằng sẽ rất khó khăn để xây dựng cuộc sống mới, nhưng bạn yên tâm đi, mất đi một người chồng phản bội, cuộc sống của bạn sẽ tươi vui hơn thôi.

3 năm chăm bác gái tâm thần vô gia cư, giờ cả nhà bác mang 2 tỷ sang hỏi cưới
Thật sự tôi chẳng bao giờ nghĩ vì thương người phụ nữ vô gia cư nghèo kia mà giờ tôi lại là con dâu của bác.

Tâm sự bà bầu

Theo Cẩm Tú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự