Chồng ngoại tình, bồ anh đến nhà ăn vạ, bố chồng tôi nói đúng 1 câu cô ta chạy mất dép

Lyly - Ngày 26/08/2023 09:30 AM (GMT+7)

Đúng là ở đời chẳng ai được tất cả. Tôi may mắn gặp được bố mẹ chồng điểm 10 thì lại vớ phải người đàn ông quá trăng hoa.

Tính đến thời điểm này, tôi đã có 8 năm hôn nhân. Dù biết có thể mình đã chọn nhầm chồng nhưng nói thật, tôi vẫn không thấy ân hận. Bởi lẽ tôi đã gặp được bố mẹ chồng hết sức tuyệt vời. 

Tôi là trẻ mồ côi, vì thế nên khi kết hôn, tôi vẫn luôn dặn lòng sẽ xem bố mẹ chồng như bố mẹ đẻ. May mắn là tôi cũng gặp được những người hết lòng thương mình. Biết tôi thiếu thốn tình cảm gia đình từ bé, ngay từ khi tôi mới về làm dâu, mẹ chồng đã nói:

“Trước đây mẹ cứ ước có cô con gái mãi mà chẳng được. Bây giờ có con dâu, mẹ hứa là sẽ yêu thương con như con đẻ”.

Mà đúng là như vậy mọi người ạ. Mới về làm dâu, tôi sợ mình bị đánh giá nên dậy từ 6 giờ để dọn dẹp và nấu bữa sáng. Thấy tôi còn miệt mài làm việc, mẹ chồng liền khoát tay:

“Về nhà mình rồi, con không cần phải câu nệ. Cứ lên ngủ tiếp đi, bao giờ có đồ ăn thì mẹ kêu dậy. Bây giờ mẹ về hưu rồi, không cần phải đi làm nên trong ngày thích ngủ lúc nào cũng được. Còn con thì chỉ có buổi tối là được ngủ thôi”.

May mắn tôi được gả vào gia đình hết lòng thương mình. (Ảnh minh họa)

May mắn tôi được gả vào gia đình hết lòng thương mình. (Ảnh minh họa)

Nghe mẹ chồng nói vậy, bản thân tôi cũng thấy ấm lòng. Thế rồi khi tôi sinh 2 đứa con, bà cũng một tay chăm sóc từ a đến z. Nói ra thì ít người tin nhưng tôi sinh con 3 tháng vẫn chưa phải đụng nước lạnh. Có lần thấy tôi định giặt đồ, mẹ chồng liền chạy vào quát:

“Con làm gì thế kia? Mẹ đã bảo rồi, đừng có đụng nước lạnh sớm. Mẹ còn khỏe, để đó mẹ làm cho”.

Bố chồng tôi thì ít nói hơn nhưng ông cũng tốt tính lắm. Thi thoảng, ông lại cho tôi tiền rồi bảo lấy mà mua sắm, không cần xin tiền chồng. Nhưng đúng là ở đời chẳng ai được tất cả. Tôi may mắn gặp được bố mẹ chồng điểm 10 thì lại vớ phải người đàn ông quá trăng hoa. Khi khó khăn, chồng tôi chỉ biết đến vợ. Vài năm nay kinh tế khấm khá, anh bắt đầu thêm thói lăng nhăng. 

Hôm ấy, khi tôi đang ở nhà chuẩn bị cơm nước thì có người phụ nữ lạ mặt đến. Chưa vào nhà, cô ta đã giới thiệu mình là người tình của chồng tôi. Không những vậy, vừa thấy bố chồng tôi bước ra, cô ta liền sờ tay vào bụng nói muốn gia đình tôi chịu trách nhiệm cho đứa con trong bụng. 

Hôm ấy, khi tôi đang ở nhà chuẩn bị cơm nước thì có người phụ nữ lạ mặt đến. (Ảnh minh họa)

Hôm ấy, khi tôi đang ở nhà chuẩn bị cơm nước thì có người phụ nữ lạ mặt đến. (Ảnh minh họa)

Tôi sững sờ không nói nên lời. Còn bố chồng thì giận đỏ mặt nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Ông chậm rãi nói:

“Thôi được rồi, nếu đó là con của con trai tôi thì tôi sẽ bắt nó chịu trách nhiệm. Nhưng không biết cô đã nghe nó nói chưa. Mấy tháng nay nó làm ăn thua lỗ, nợ hơn 30 tỷ trong ngân hàng. Con dâu tôi nó đang đòi bỏ chồng vì không gánh nổi nợ. Nếu cô về rồi cùng đồng cam cộng khổ được với con trai tôi thì chúng tôi cũng rất sẵn lòng”.

Vừa nghe đến đó, cô ta đã sượng mặt rồi bảo đi nhầm nhà. Buổi tối khi chồng tôi về, xem lại camera và nghe toàn bộ câu chuyện, anh không còn gì để nói. Còn tôi thì giận chồng nên không nói lời nào. Hôm qua về nhà, chồng tôi khoe trước mặt bố mẹ rằng người tình của mình không hề có bầu. Tưởng chồng tôi giàu có nên cô ả mới dựng lên màn kịch ấy mà thôi. 

Đến lúc này, chồng tôi mới biết chỉ có vợ là yêu mình vô điều kiện. Bởi chỉ mới nói vậy thôi, người tình của anh đã sợ đến mức chạy mất dép. Còn tôi cũng khâm phục bố chồng vì ông quá cao tay. Nhờ ông thử lòng mà chồng tôi đã chịu quay đầu về với gia đình. Có điều sau lần này, niềm tin của tôi dành cho chồng cũng tan biến. Tôi có nên gạt quá khứ sang một bên và tạm thời bỏ qua cho chồng không? 

Vừa về làm dâu, tôi bất đắc dĩ phải chăm mẹ chồng ở cữ
Tôi cưới được 4 tháng thì mẹ chồng sinh em bé. Đáng lẽ chúng tôi phải được tận hưởng cuộc sống vợ chồng son thì những ngày này, tôi lại như chăm con thơ.

Tâm sự bà bầu

Theo Lyly
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chồng ngoại tình